Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ chào Tết Bính Ngọ 2026
Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, bầu trời Hà Nội rực sáng tại 33 điểm bắn pháo hoa. Đặc biệt tại khu vực đôi rồng sứ ở Hồ Tây, biển người đã đổ về từ sớm, tạo nên không khí náo nhiệt chào đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới thiêng liêng.

Người dân xem bắn pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Hồ Tây, Hà Nội

Chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Hà Nội đã bố trí tổng cộng 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa, bao gồm 11 trận địa tầm cao kết hợp tầm thấp và 23 trận địa tầm thấp trên khắp các quận, huyện, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 40 tỉ đồng.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h00 đến 0h15 ngày 17/2/2026. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu, được người dân Thủ đô háo hức chờ đợi để đánh dấu thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới.




Ghi nhận tại trận địa số 5 ở Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), khu vực đôi rồng gốm sứ nổi tiếng, ngay từ 21 giờ tối, dòng người từ khắp nơi đã bắt đầu đổ về xí chỗ đẹp để chờ xem pháo hoa, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt.




Càng tới gần thời khắc Giao thừa, lượng người và phương tiện đổ về khu vực này càng đông đúc đến nghẹt thở. Biển người đứng chen chúc, tràn xuống cả lòng đường Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài và dọc tuyến đường Lạc Long Quân



Chương trình còn thu hút đông đảo du khách nước ngoài tham gia.

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho người dân du xuân, lực lượng chức năng, bao gồm cảnh sát giao thông và các đơn vị hỗ trợ, đã túc trực liên tục, căng mình phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển, tránh tình trạng ùn tắc cục bộ.

Trong bầu không khí hân hoan chờ đón năm mới, nhiều em nhỏ được bố mẹ công kiệu lên vai để có tầm nhìn tốt hơn, tránh sự chen lấn và có thể ngắm trọn vẹn những chùm pháo hoa rực rỡ sắp được bắn lên bầu trời.

Hòa chung dòng người đông đúc, bạn Đinh An Trúc Linh (19 tuổi), hiện đang là du học sinh tại Đan Mạch, đã cùng bố mẹ và em trai có mặt tại điểm bắn hồ Tây. Đây là lần thứ 18 Linh đón Giao thừa tại quê hương sau 1 năm học tập nơi xứ người

Trở về Việt Nam lần này, Trúc Linh cảm thấy rất hào hứng nhưng cũng xen lẫn chút bồi hồi vì đây là năm cuối cùng cô bạn đón Tết ở độ tuổi "đầu 1". Linh chia sẻ bản thân rất nhớ không khí Tết Việt, dù hơi tiếc nuối vì năm nay không có chương trình Táo Quân.

Cũng có mặt tại "điểm nóng" này, bạn Phạm Trần Quốc Huy (bên trái, 19 tuổi, đến từ xã Thanh Trì) cùng nhóm bạn thân 8 người đã rủ nhau đi quãng đường khá xa để lên Hồ Tây đón khoảnh khắc Giao thừa thay vì xem tại các điểm bắn gần nhà. Lý giải về lựa chọn này, Huy vui vẻ cho biết "tuổi trẻ thì thích đi xa", cậu và các bạn muốn tận hưởng cảm giác se lạnh của thời tiết và hòa mình vào sự náo nhiệt, đông vui đặc trưng của phố phường Hà Nội trong đêm hội lớn nhất năm.





Đúng 0 giờ, những chùm pháo hoa tầm cao đầu tiên vút lên, bung nở rực rỡ trên bầu trời đêm Hồ Tây, xua tan màn đêm tĩnh mịch và cái lạnh đầu xuân, chính thức báo hiệu năm mới Bính Ngọ 2026 đã đến với mọi nhà.










Tại trận địa này, màn trình diễn được đầu tư công phu với 700 quả pháo tầm cao kết hợp cùng 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật, tạo nên một bữa tiệc ánh sáng đa sắc màu, mãn nhãn người xem trong suốt 15 phút.

Dưới ánh sáng lung linh của pháo hoa, hàng nghìn chiếc điện thoại đã đồng loạt được giơ cao. Ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, rực rỡ nhất để chia sẻ với bạn bè, người thân và lưu giữ làm kỷ niệm trong ngày đầu năm mới.










