Màn nhảy dân vũ sôi động của khối Nữ Sỹ quan Quân y giao lưu cùng nhân dân
Sau khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua Lễ đài và cơ động về các hướng, khối nữ Sĩ quan Quân y (thuộc tuyến số 2) đã tập kết tại Công viên 23/9 (Quận 1, TP.HCM) để nhảy dân vũ và giao lưu với người dân.
Những điệu nhảy dân vũ sôi động đã nhanh chóng khuấy động bầu không khí như một lễ hội nhỏ, gắn kết tình quân dân. Hàng trăm người dân tập trung quanh khu vực công viên, cùng vỗ tay, hát vang các ca khúc cách mạng quen thuộc và hòa mình vào nhịp nhảy rộn ràng cùng các nữ quân nhân.
Không chỉ cổ vũ nhiệt tình, nhiều người còn mang trái cây, nước giải khát đến tặng cho các chiến sĩ như một lời cảm ơn giản dị, ấm lòng trước màn trình diễn đặc sắc.
Đại úy Nguyễn Thị Hải, thuộc khối Sĩ quan Quân y chia sẻ, không khí giao lưu gần gũi, thân thiện, tình cảm của người dân dành cho đoàn khiến mọi người rất xúc động. Thêm một lần cô và đồng đội cảm nhận được sự gắn bó, thân tình giữa quân với dân.

Nhiều người dân tranh thủ chụp hình lưu niệm với các nữ sỹ quan quân y
Trước đó, để chuẩn bị cùng tham gia diễu binh cho ngày đặc biệt này, toàn khối nữ Sỹ quan Quân y đã trải qua gần 5 tháng tập luyện. Mỗi ngày, các nữ quân nhân huấn luyện từ 6 đến 7 tiết, tranh thủ giờ nghỉ để học hát, tập nhảy nhiều bài dân vũ, chuẩn bị cho phần giao lưu sau buổi diễu binh, diễu hành, để gần gũi với nhân dân hơn.

Lưu luyến chia tay các nữ sỹ quan quân y
“Chúng tôi đã dậy từ rất sớm, chỉnh tề quân phục, chuẩn bị quân dung, tinh thần thật tươi tắn nhất, để chào đón người dân. Em cảm thấy tình quân dân như cá với nước, xúc động lắm. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Thị Hải chia sẻ.
Nhiều người dân cũng tranh thủ chụp hình lưu niệm cùng với các chiến sỹ, lưu lại những khoảnh khắc gần gũi với lực lượng tham gia diễu binh trong ngày trọng đại của đất nước.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vy cho biết: cảm thấy phấn khích và tự hào khi coi diễu binh và được giao lưu với các chiến sỹ quân đội
Chị Nguyễn Thị Hồng Vy, tham gia màn nhảy dân vũ cùng các nữ quân nhân, hào hứng: "Mọi người tập kết ở đây để cùng giao lưu với các nhà chị quân y. Em thật sự thích không khí đó và lúc nãy tụi em có tham gia hát mấy bài hát về đất nước, về cách mạng với mấy chị. Em cảm thấy rất là vui, cảm thấy là em yêu nước hơn. Lúc nãy em coi diễu binh náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ em càng náo nhiệt hơn. Cảm thấy là em mong chờ ngày 30/4 rất là xứng đáng".