Điệu nhảy 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' của các chiến sĩ giữa vòng tay nhân dân
Vào lúc 7h30, tại Công viên 23/9 đã có cuộc giao lưu văn nghệ giữa các chiến sĩ thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2, đoàn văn công Quân khu 7 và khán giả đang xem diễu binh diễu hành. Cuộc giao lưu tuy giản dị nhưng đã đem lại những dấu ấn sâu đậm với khán giả.
Đại diện cho các chiến sĩ văn nghệ tham gia giao lưu, Trung tá Tống Văn Thắng, cán bộ Ban Tuyên huấn trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết điểm giao lưu văn nghệ tại Công viên 23/9 là một trong những điểm giao lưu giữa các chiến sĩ quân đội với nhân dân nhằm đem đến cho người dân có thêm niềm vui, cùng hòa mình với niềm vui chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước.
“Thông qua cuộc giao lưu này, chúng tôi đã có được những cảm xúc tuyệt vời. Chúng tôi cùng hát, cùng nhảy với những người dân, được chia sẻ niềm vui với người dân. Qua đây chúng tôi mới thấy tinh thần yêu nước của những người dân vô cùng mạnh mẽ. Họ sẵn sàng hát, nhảy múa để chia sẻ với chúng tôi niềm vui ngày thống nhất”, Trung tá Tống Văn Thắng cho biết.
Ca khúc Mùa xuân trên TPHCM do Đội Văn nghệ trường Sĩ quan Lục quân 2 và Văn công quân khu 7 trình diễn.

Các ca sĩ trong một tiết mục trình diễn.
Còn bà Trần Thị Ban - cựu chiến binh đến từ Vĩnh Phúc - cho rằng với những lời ca câu hát, các chiến sĩ văn công đã đem thêm tinh thần của ngày 30/4 lan tỏa thêm một lần nữa.
Là một cựu chiến binh, bà luôn yêu mến các chương trình giao lưu hoạt động giữa quân và dân. Qua mỗi lần giao lưu, tình quân dân lại càng thêm gắn bó mật thiết.
Kết thúc chương trình, các chiến sĩ đã thể hiện các điệu nhảy tập thể để chiêu đãi những người dân và cùng người dân chụp những tấm ảnh lưu niệm.
Nghe ca khúc Đường tàu mùa Xuân do các chiến sĩ Lục quân 2 trình diễn
Nhảy Cuộc đời vẫn đẹp sao do các chiến sĩ trường Sĩ quan Lục quân 2 thể hiện.
Cuộc giao lưu tại Công viên 23/9 do Cục Tuyên huấn tổ chức, đây là chương trình nằm trong các sự kiện chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước do Cục Tuyên huấn thực hiện trên nhiều địa bàn cả nước.