Man United chìm sâu trong nỗi thất vọng Premier League

Brentford đã chơi rất cảm tử bằng lối đánh nhanh thắng nhanh và phần còn lại của câu chuyện là thuộc về mặt tối của lực lượng khiến Man United chìm sâu trong nỗi thất vọng Premier League.

Trong khi vẫn thể hiện phong độ ấn tượng ở Europa League, Man United chìm sâu trong nỗi thất vọng Premier League. Một kịch bản đã trở nên quá quen thuộc dưới triều đại Ruben Amorim: thăng hoa ở châu Âu, lạc lối ở giải quốc nội.

Lần này, Brentford – đội bóng đầy sức sống dưới tay HLV Thomas Frank – đã tận dụng triệt để sự sa sút đó để thắp lên hy vọng giành vé tham dự cúp châu Âu. Không ngạc nhiên khi trước đây những ông chủ ở Ineos từng cân nhắc bổ nhiệm Frank trước khi chọn Amorim vào tháng 11. Và đến nay, HLV người Bồ Đào Nha mới chỉ thắng 6/24 trận ở Premier League – chỉ có ba đội trong nhóm xuống hạng có thành tích tệ hơn.

Khủng hoảng Premier League của đội bóng lớn nước Anh vẫn tiếp diễn. Dù vẫn còn khả năng giành danh hiệu Europa League, nhưng Man United chìm sâu trong nỗi thất vọng Premier League và hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, với nguy cơ kết thúc mùa giải ở vị trí ngay trên nhóm xuống hạng là hoàn toàn có thật.

 Brentford ở thời điểm này không còn ngán ngại MU. Ảnh: GETTY.

Brentford ở thời điểm này không còn ngán ngại MU. Ảnh: GETTY.

3 ngày sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Athletic Bilbao tại bán kết lượt đi Europa League, Amorim thực hiện tới tám sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Kết quả? Một lần nữa Quỷ đỏ bị kéo về mặt đất bởi một đội bóng áo đỏ trắng khác.

Đừng để hai bàn thắng muộn của Alejandro Garnacho và Amad Diallo đánh lừa. Brentford chơi hay hơn hoàn toàn, và thắng 4-3 là hoàn toàn xứng đáng. Đây cũng là chiến thắng thứ ba liên tiếp của họ, giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ 9.

Trận đấu này ghi đậm dấu ấn của 3 ngòi nổ Brentford và một dấu hỏi lớn cho Man United. Hãy nhìn Kevin Schade lập cú đúp, nâng tổng số bàn tại Premier League mùa này lên 10. Trong khi đó, Yoane Wissa và Bryan Mbuemo – người đang lọt vào tầm ngắm của Man United – đã cùng có 18 bàn. HLV Frank chia sẻ: “3 cầu thủ tấn công của chúng tôi đã ghi tổng cộng 46 bàn, điều này thật không tưởng đối với một đội bóng như Brentford”.

 HLV Ruben Amorim ngao ngán với bộ mặt trái ngược của các học trò. Ảnh: GETTY.

HLV Ruben Amorim ngao ngán với bộ mặt trái ngược của các học trò. Ảnh: GETTY.

Ngược lại, HLV Amorim không còn nhiều lựa chọn trên hàng công đến mức phải trao cơ hội đá chính cho tiền đạo 17 tuổi Chido Obi – người vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Man United đá chính ở Premier League, phá kỷ lục của Mason Greenwood. Nhưng cũng như dự đoán, Obi – cũng như Tyler Fredricson và Harry Amass – tỏ ra quá non nớt.

Fredricson bị Schade qua mặt dễ dàng, còn Amass liên tục bị Kayode gây khó khăn. Obi thì bỏ lỡ cơ hội vàng ở hiệp hai khi cú dứt điểm cận thành bị chặn lại. HLV Amorim thừa nhận: “Chido đã chiến đấu cả trận, nhưng cậu ấy còn quá thiếu tự tin trong các tình huống va chạm”.

Man United mở tỷ số với pha lập công của Mason Mount – bàn thắng đầu tiên của anh sau hơn 13 tháng – nhờ đường kiến tạo của Garnacho. Nhưng Brentford nhanh chóng lật ngược tình thế. Phút 27, Kayode ném biên dài, Mainoo phá bóng nhưng Kayode đánh đầu trả ngược để Damsgaard sút bóng đập Shaw đổi hướng thành bàn.

 MU không còn cơ hội ở Premier League và buộc phải dốc hết sức mình cho chiến dịch Europa League. Ảnh: GETTY.

MU không còn cơ hội ở Premier League và buộc phải dốc hết sức mình cho chiến dịch Europa League. Ảnh: GETTY.

Ít phút sau, Schade đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 sau pha tạt bóng từ Kayode, trong khi De Ligt nằm sân vì va chạm với Wissa nhưng trọng tài Anthony Taylor không thổi phạt. Sang hiệp hai, Brentford tiếp tục trừng phạt hàng thủ trẻ của Man United.

Schade hoàn tất cú đúp bằng cú đánh đầu sau pha căng ngang của Mbuemo, trước khi Wissa ấn định tỷ số 5-1 sau pha phối hợp như đá tập. Garnacho và Diallo sau đó ghi hai bàn muộn cho Man United, nhưng tất cả chỉ làm giảm đi sự xấu hổ.

“Chúng tôi kiểm soát trận đấu từ phút đầu tiên”, HLV Frank tự tin phát biểu. Trong khi đó, đồng nghiệp Ruben Amorim lại phải đối diện với một sự thật cay đắng khác: Man United đang ngày càng mất phương hướng tại giải quốc nội, và ông thì dường như bất lực trong việc đảo chiều con tàu.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/man-united-chim-sau-trong-noi-that-vong-premier-league-post848162.html