Man United ngược dòng đánh bại Crystal Palace

Manchester Utd bước vào chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace với nhiều nghi ngờ.

Đội khách đã trải qua hiệp 1 không hề dễ dàng. Không có Matheus Cunha và Benjamin Sesko, sức tấn công của Man Utd suy giảm đáng kể. Ở mặt trận phòng ngự, một mình Mateta bên phía chủ nhà là đủ khiến De Ligt và Yoro liên tục bị thử thách. Trong khi đó, Bruno Fernandes liên tục chuyền hỏng, còn Casmerio không chịu được sức ép từ phía các đối thủ trẻ tuổi, nhanh nhẹn hơn.

Manchester United có màn trình diễn nhạt nhòa trong 45 phút đầu tiên

Manchester United có màn trình diễn nhạt nhòa trong 45 phút đầu tiên

Ở một đường lên bóng với tốc độ cao, chính Mateta đột phá vào vòng cấm và bị Leny Yoro phạm lỗi. Tiền đạo người Pháp thực hiện quả phạt đền thành công nhưng phải đá lại vì lỗi chạm bóng hai lần. Ở lần kế tiếp, Mateta vẫn đánh bại Lammens để mở tỉ số trận đấu.

Mateta ăn mừng sau bàn thắng mở tỉ số

Mateta ăn mừng sau bàn thắng mở tỉ số

Crystal Palace sau đó bỏ lỡ thêm các cơ hội quý giá để Mateta hay Nkteiah gia tăng cách biệt. Và đội chủ nhà đã phải trả giá đắt bởi hiệp 2 là lúc các ngôi sao của Man Utd lên tiếng. Phút 54, sau pha đá phạt của Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee tỏa sáng giúp Man Utd san bằng tỉ số 1-1. Bruno Fernandes với phẩm chất của mình tiếp tục giúp thầy trò HLV Ruben Amorim vượt qua khó khăn. Phút 63, tiền vệ người Bồ Đào Nha chạm bóng tinh tế từ quả đá phạt để Mason Mount dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng áo trắng.

Bruno Fernandes lại cho thấy đẳng cấp để "giải cứu" Manchester United

Bruno Fernandes lại cho thấy đẳng cấp để "giải cứu" Manchester United

Quãng thời gian còn lại, dù chơi không ấn tượng, Man Utd vẫn đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà để bảo toàn thành công tỉ số 2-1, tạm leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Manchester United bằng điểm với Liverpool và kém ngôi đầu của Arsenal 9 điểm.

Lê Khánh Lâm

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/man-united-nguoc-dong-danh-bai-crystal-palace-373346.htm