Man United trượt dài, khó mơ trở lại

Thăng hoa với chiến công đánh bại West Ham để chen chân vào tốp 4 trước quãng nghỉ mùa Đông, Man United nhanh chóng trở lại mặt đất bằng những màn trình diễn đáng thất vọng và đối mặt với khả năng phải đón nhận thêm một mùa giải trắng tay trên mọi đấu trường.

Những tưởng thời cơ đã trở lại với bầy "Quỷ đỏ" sau hơn nửa mùa giải chật vật đối mặt với vô vàn khó khăn bủa vây, bao gồm cả việc phải thay HLV trưởng, thế nhưng sự ổn định một lần nữa lại là điều xa xỉ đối với Man United. Chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần sân cỏ nước Anh tạm nghỉ, sóng gió liên tiếp ập xuống sân Old Trafford với những diễn biến phức tạp khác nhau.

Vừa đau đầu giải quyết những lời tố cáo gay gắt của Anthony Martial trước khi để cầu thủ người Pháp gia nhập Sevilla theo hợp đồng cho mượn đến hết mùa, HLV Ralf Rangnick tiếp tục phải đối mặt với trường hợp tương tự. Lần này, Jesse Lingard cho rằng chính ban huấn luyện đội yêu cầu anh nghỉ ngơi chứ không phải anh tự ý đề nghị được rút khỏi danh sách đăng ký thi đấu với Middlesbrough ở vòng 4 FA Cup.

Man United quay lưng với cơ hội thành công của chính mình. Ảnh: REUTERS

Man United quay lưng với cơ hội thành công của chính mình. Ảnh: REUTERS

Bất lực trước nạn "kiêu binh" đã đành, HLV Rangnick và các trợ lý còn vô cùng lo lắng khi dàn trụ cột Man United thi đấu phập phù, thiếu hiệu quả ngay cả khi chạm trán các đối thủ dưới cơ.

Chỉ vài ngày sau khi bị đội bóng đang xếp thứ 7 tại Giải Hạng nhất là Middlesbrough loại khỏi FA Cup, đội quân áo đỏ thành Manchester suýt bị đội bóng đang xếp chót Giải Ngoại hạng là Burnley "làm nhục" tại sân Turf Moor rạng sáng 9-2. Trận hòa như thua trước Burnley của Man United khiến giới chuyên môn lại thêm một phen tốn giấy mực để phân tích.

Ngoại trừ Paul Pogba với pha lập công đầu tiên cho Man United sau gần một năm được đánh giá tạm ổn, dàn cầu thủ áo đỏ thực sự gây thất vọng khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn vào lưới chủ nhà Burnley. Siêu sao Ronaldo tiếp tục thi đấu mờ nhạt với trận thứ 5 liên tiếp "tịt ngòi" trên mọi đấu trường còn đội trưởng Harry Maguire bị xem là "tội đồ" do để các cầu thủ Burnley qua mặt quá dễ trong tình huống dẫn đến bàn gỡ của Jay Rodriguez đầu hiệp 2.

Việc để Burnley cầm chân khiến Man United bị hất văng khỏi tốp 4 và nguy cơ rơi tiếp khỏi các vị trí thứ 5, thậm chí thứ 6 cũng hiển hiện với "Quỷ đỏ" nếu Tottenham và Arsenal cùng thắng ở vòng đấu 24.

Đã chính thức bị loại khỏi hai mặt trận FA Cup và League Cup đồng thời sa sút quá nhanh tại Giải Ngoại hạng, Man United có lẽ chỉ còn biết cứu vãn tình hình bằng việc tử chiến tại Champions League cho dù đấu trường này đầy ắp cạm bẫy với các đối thủ cực mạnh như Bayern Munich, Real Madrid, PSG, Atletico Madrid hay dàn đồng hương nguy hiểm sẵn sàng "bẻ nanh quỷ" như Liverpool, Chelsea và Man City!

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/man-united-truot-dai-kho-mo-tro-lai-20220209215655017.htm