Man Utd 3-2 Newcastle: tìm lại niềm vui

Man Utd cuối cùng đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận không mấy thành công tại Premier League. Trong trận đá bù vòng 34, Quỷ đỏ đã vượt qua Newcastle với tỉ số 3-2 đầy kịch tính.

Man Utd có chiến thắng ấn tượng trước Newcastle. (Ảnh: Getty)

Man Utd có chiến thắng ấn tượng trước Newcastle. (Ảnh: Getty)

Trước khi trận đấu diễn ra, Man Utd đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, và đã trải qua 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Ngược lại, Newcastle đang có phong độ tốt với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, xếp ở vị trí thứ 6. Điều này tạo nên một cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều căng thẳng tại Old Trafford.

Ngay từ những phút đầu, Newcastle là đội nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, Man Utd nhanh chóng lấy lại thế trận từ phút thứ 10 và bắt đầu tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Dù vậy, các pha dứt điểm của đội chủ nhà chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Các cổ động viên của Man Utd không phải chờ đợi quá lâu. Phút 31, Amad Diallo có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, rồi chuyền bóng chính xác cho Kobbie Mainoo trong vòng cấm. Tiền vệ trẻ này không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm tung lưới thủ thành Dubravka, mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

Sau khi bị dẫn trước, Newcastle tràn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự Man Utd và thủ môn Andre Onana đã chơi xuất sắc, giữ vững tỷ số 1-0 cho đến hết hiệp 1.

Quỷ đỏ chuẩn bị sẵn sàng cho trận chung kết FA Cup với Man City sắp tới. (Ảnh: Getty)

Quỷ đỏ chuẩn bị sẵn sàng cho trận chung kết FA Cup với Man City sắp tới. (Ảnh: Getty)

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Newcastle đã có bàn gỡ hòa ở phút 49. Từ một pha tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải của Murphy, Anthony Gordon lao vào đệm bóng cận thành, đánh bại thủ môn Onana.

Nhưng chỉ 8 phút sau, Newcastle lại phải nhận bàn thua. Từ pha phạt góc, Alexander Isak phá bóng không tốt, đưa bóng đến đúng vị trí của Amad Diallo. Không bị ai kèm, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã tung cú dứt điểm 1 chạm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man Utd.

Newcastle tiếp tục gia tăng sức ép sau bàn thua, nhưng thủ môn Andre Onana vẫn chơi rất chắc chắn. Đến phút 84, đội chủ nhà có bàn thắng thứ 3. Cầu thủ vào sân thay người Rasmus Hojlund nhận đường chuyền từ Bruno Fernandes, đi bóng vào vòng cấm và dứt điểm uy lực, không cho Dubravka cơ hội cản phá.

Phút 90+2, Newcastle có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 nhờ cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Lewis Hall. Dù vậy, thời gian còn lại là không đủ để đội khách lật ngược tình thế.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-2 nghiêng về Man Utd. Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ cân bằng điểm số với Newcastle, nhưng vẫn xếp thứ 8 do thua kém hiệu số bàn thắng bại. Đây là một cú hích tinh thần quan trọng cho Quỷ đỏ sau chuỗi trận đầy khó khăn và là bước đà rất tốt để Man Utd chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup với Man City.

Hoàng Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/man-utd-3-2-newcastle-tim-lai-niem-vui-380970.html