Mang bữa sáng 0 đồng đến với từng người bệnh

Cứ đều đặn thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, các bạn sinh viên trong Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện Học viện Tòa án lại cùng các cô chú trong đoàn thiện nguyện Linh Quy nấu những suất cháo, suất xôi ấm nóng mang đến cho những người bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Nỗ lực cho đi

Khi những ánh đèn đã được thắp sáng khắp các con đường của xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội thì cũng là lúc tôi tìm đến căn nhà kho xập xệ của cô Nguyễn Thị Hồng Vân, tọa lạc trong một con ngõ nhỏ của đường Dương Đức Hiền. Tại đây, tôi gặp gần 10 bạn sinh viên đang khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện của Học viện Tòa án. Dưới ánh đèn mập mờ, các bạn đang chuẩn bị để sáng hôm sau có thể mang những suất xôi ấm nóng đến những bệnh nhân bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Từ việc ngâm gạo, rửa xoong, nồi cho đến việc chuẩn bị các vật dụng cần thiết đều được các bạn sinh viên thực hiện một cách thuần thục, nhanh chóng.

Thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện Học viện Tòa án.

Thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện Học viện Tòa án.

Vừa là Phó Ban Hậu cần của CLB, vừa là người phụ trách chính hoạt động “Nồi cháo yêu thương”, Nguyễn Thị Thúy Diễn, Phó Ban Hậu cần chia sẻ: "Thường bọn mình sẽ cùng các cô chú trong đoàn thiện nguyện Linh Quy tổ chức những buổi đưa các suất cháo, suất xôi đến cho các bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Chương trình của bọn mình là chương trình nồi cháo yêu thương, nhưng thỉnh thoảng bọn mình sẽ đổi thành các suất xôi để cho bệnh nhân có thể dễ ăn hơn".

Để nấu được những bữa sáng trọn vẹn đến với những người bệnh, các bạn sinh viên trong CLB Tình nguyện Học viện Tòa án phải thực hiện rất nhiều công việc với từng khung giờ khác nhau. “Vào chiều thứ bảy, bọn mình sẽ ngâm gạo, rửa nồi, xoong, thau và các dụng cụ để chuẩn bị ngày hôm sau nấu. Đến sáng chủ nhật của ngày hôm sau, tụi mình sẽ chia thành hai khung giờ. Khung giờ thứ nhất vào lúc 03 giờ sáng. Trong quá trình nấu thì mình sẽ phân công những bạn đã nấu lâu, các bạn sẽ biết được canh lửa, canh được độ dẻo, độ ngon của xôi. Sau khi nấu xong hết rồi, bọn mình sẽ phân chia lại những suất ăn đó thành các khoa khác nhau để chuẩn bị mang đến bệnh viện”, Thúy Diễn chia sẻ.

Những suất cháo mang đến cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Những suất cháo mang đến cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Thúy Diễn chia sẻ thêm: “Sau khi hoàn tất việc nấu và chuẩn bị, mọi người sẽ cùng nhau di chuyển đến bệnh viện. Quãng đường từ địa điểm nấu đến bệnh viện tầm 10 cây số. Khoảng 5h45 mọi người sẽ xuất phát và 6h20 sẽ đến nơi để kịp phát cho bệnh nhân ăn sáng”.

Mỗi người mỗi công việc đã được phân công, các bạn nhanh chóng hoàn thành công việc của mình để kịp giờ mang bữa sáng đến cho bệnh nhân. Dù phải dậy rất sớm và làm rất nhiều công việc nhưng trên khuôn mặt của các bạn lúc nào cũng toát lên sự vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những trận cười phá lên bởi những câu chuyện mà các bạn kể cho nhau nghe.

Niềm vui nhận lại

Để nấu được những bữa sáng trọn vẹn đưa đến cho các bệnh nhân, các bạn cũng gặp phải không ít khó khăn, bạn Nguyễn Vũ Luân, thành viên CLB chia sẻ: Chúng mình đang gặp phải hai khó khăn lớn. Khó khăn thứ nhất là kinh phí, hiện tại kinh phí của đoàn chưa đủ để thực hiện một chương trình lớn, phát cháo hoặc xôi cho toàn bộ các bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, mỗi lần phát chúng mình chỉ phát được ba đến bốn khoa. Khó khăn thứ hai đó là phương tiện đi lại, số lượng thành viên đông nhưng xe để di chuyển thì lại rất ít, nhiều bạn dù rất muốn tham gia nhưng vì thiếu phương tiện nên phải chấp nhận ở nhà".

Các bạn trong câu lạc bộ chuẩn bị xôi để phát cho bệnh nhân.

Các bạn trong câu lạc bộ chuẩn bị xôi để phát cho bệnh nhân.

Khó khăn là vậy nhưng các bạn vẫn luôn nỗ lực khắc phục để mang đến niềm vui cho những bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội: Khi trao được các suất ăn cho bệnh nhân, bản thân mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy được những nụ cười đón nhận những suất xôi của bệnh nhân. Có lúc, chúng mình còn bắt gặp những giọt nước mắt của người nhà bệnh nhân khi họ nhận được những suất ăn mình trao đến họ”, Thúy Diễn vui vẻ nói.

Các bạn phải thức dậy lúc 03 giờ sáng để nấu các suất xôi mang đến bệnh viện.

Các bạn phải thức dậy lúc 03 giờ sáng để nấu các suất xôi mang đến bệnh viện.

Còn với Nguyễn Vũ Luân, sau khi tham gia hoạt động được hơn một năm, Vũ Luân đã nhận ra được niềm vui dù nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn: “Bản thân mình cảm thấy rất vui khi được trải nghiệm, được cống hiến sức trẻ, ngọn lửa đam mê và tinh thần nhiệt huyết. Người ta thường nói cho đi sẽ nhận lại, điều mà tụi mình mong muốn được nhận lại đó là giá trị về mặt tinh thần, khi mà chúng mình nhìn thấy những người bệnh nở nụ cười trên môi là chúng mình cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng rồi”.

Câu lạc bộ Tình nguyện Học viện Tòa án và các cô chú trong Đoàn Thiện nguyện Linh Quy.

Câu lạc bộ Tình nguyện Học viện Tòa án và các cô chú trong Đoàn Thiện nguyện Linh Quy.

Đã 3 năm kể từ ngày các bạn sinh viên trong câu lạc bộ Tình nguyện Học viện Tòa án phối hợp cùng đoàn thiện nguyện Linh Quy nấu các bữa sáng đến cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Sau 3 năm, các công việc đều được các bạn thực hiện một cách thuần thục và chỉn chu, cô Nguyễn Thị Hồng Vân, thành viên Đoàn Thiện nguyện Linh Quy tự hào: Cô thích các bạn, các bạn ấy tuyệt vời, các bạn ấy chăm chỉ và yêu công việc mà mình đang làm. Các bạn ấy cũng lan tỏa được rất nhiều điều tốt đẹp. Cô mong rằng sau khi ra trường, nếu điều kiện thì các bạn cũng làm việc như của cô thế này để giúp đỡ và lan tỏa với những người có hoàn cảnh khó khăn".

Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, trong khi nhiều bạn trẻ cho mình lý do được cuộn tròn trong chăn ấm thì vẫn có những bạn trẻ thức dậy lúc 03 giờ sáng. Thời điểm mà tôi chỉ nghe thấy tiếng của những con côn trùng còn đang râm ran xung quanh ký túc xá Học viện Tòa án. Khi mà màn đêm vẫn còn được che phủ bởi một lớp sương lạnh buốt, dày đặc. Các bạn đã gác lại những niềm vui riêng để cùng chung tay mang niềm vui lớn đến cho người bệnh.

Hà Vy

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mang-bua-sang-0-dong-den-voi-tung-nguoi-benh-post1527511.tpo