Mang hơi ấm lên vùng cao

3 năm qua, Hội Phụ nữ tỉnh đã tặng nhiều phần quà, nguồn vốn hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với chị em ở 2 xã biên giới Phu Luông và Mường Lói thuộc huyện Điện Biên (Điện Biên), góp phần giúp chị em vươn lên trong cuộc sống.

Hỗ trợ thiết thực

Chị Trần Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Phụ nữ tỉnh (ngoài cùng bên phải) trao tiền hỗ trợ xây nhà cho chị Lường Thị Diên, hộ khó khăn ở xã Mường Lói

Chị Trần Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Phụ nữ tỉnh (ngoài cùng bên phải) trao tiền hỗ trợ xây nhà cho chị Lường Thị Diên, hộ khó khăn ở xã Mường Lói

Tết năm nay, chị Lường Thị Diên, sinh năm 1976 ở bản Huổi Chon, xã Mường Lói ấm áp hơn bởi ngôi nhà gỗ mới của chị đang được hoàn thiện. Ngôi nhà chỉ rộng chừng 35 m2 nhưng cũng đủ chỗ giúp chị Diên có thêm nhiều ngày xuân ấm áp. Là hộ đơn thân, bị câm điếc bẩm sinh nên cuộc sống của chị Diên chủ yếu nhờ gia đình anh trai hỗ trợ. Trước đây, chị được gia đình dựng tạm cho ngôi nhà nhỏ để ở riêng. Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là cái chòi quây bằng tấm liếp tre, gió lùa tứ phía. Giữa tháng 10.2020, lãnh đạo Hội Phụ nữ (HPN) tỉnh tới thăm, trao cho chị Diên 30 triệu đồng hỗ trợ làm ngôi nhà mới. Dù không thể nói, nhưng niềm vui hiện rõ lên khuôn mặt, ánh mắt người phụ nữ kém may mắn ấy.

Chồng mất sớm, bản thân mắc bệnh nên nhiều năm liền gia đình chị Lò Thị Sui ở bản Khăm Pọm, xã Phu Luông sống trong ngôi nhà cũ dột nát. Thường xuyên đau ốm, không thể canh tác nên cuộc sống của chị càng khó khăn. Ngôi nhà cũ xiêu vẹo, có thể sập bất cứ lúc nào. Biết hoàn cảnh đáng thương của chị, cuối năm 2018, HPN tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ chị Sui 30 triệu đồng. HPN xã Phu Luông huy động bà con trong bản và nhờ cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc giúp đỡ ngày công, vật liệu. Hai năm nay được ở trong ngôi nhà mới kiên cố, sạch đẹp nên sức khỏe của chị Sui cũng ổn định hơn, chị có thể làm những công việc nhẹ nhàng để có thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Ngoài hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn xây nhà, nhiều chị em được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ sinh kế. Nhà chị Lò Thị Là ở bản Na Cọ, xã Mường Lói là hộ nghèo trong bản. Cả gia đình có tới 6 người nhưng tất cả chỉ trông vào nguồn thu từ công việc nương rẫy của hai vợ chồng. Cũng chăm chỉ làm ăn nhưng cái nghèo cứ bám lấy gia đình chị. Năm 2018, chị là 1 trong số 10 hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay do HPN tỉnh Hải Dương cấp. Với 5 triệu đồng, vợ chồng chị Là bàn nhau mua giống gà vịt về chăn thả tại vườn. “Những con gà, con vịt này là món quà của chị em dưới xuôi gửi lên, chúng tôi vui lắm. Món quà này trở thành nguồn sống của gia đình tôi”, chị Là xúc động nói. Nhờ chăn nuôi khéo nên sau hơn 2 năm, đàn gia cầm của chị Là đã được nhân lên rất nhiều. Cuối năm nay, gia đình chị Là đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã.

Gắn kết vùng biên

Đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Phụ nữ tỉnh cùng đồng chí Cao Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phu Luông cùng trò chuyện, động viên hộ phụ nữ khó khăn được nhận quà tại xã Phu Luông

Đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Phụ nữ tỉnh cùng đồng chí Cao Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phu Luông cùng trò chuyện, động viên hộ phụ nữ khó khăn được nhận quà tại xã Phu Luông

Cách nhau tới hơn 600 km, đường sá đi lại khó khăn là những trở ngại làm cho nhiều chị em Hải Dương không biết tới những vùng đất biên cương như Mường Lói, Phu Luông. Nhưng thông qua chương trình đã giúp cho các chị em miền xuôi biết thêm nhiều hơn những khó khăn của chị em vùng biên ải. Vì vậy, ngay khi HPN tỉnh phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của nhiều cá nhân, tập thể. Từ những món quà nhỏ, các cấp HPN tỉnh đã gom lại tổ chức 3 chuyến đi trao tận tay phụ nữ và trẻ em nghèo ở 2 xã. “Chúng tôi rất cảm kích tình cảm của các chị em phụ nữ Hải Dương dành cho bà con xã Phu Luông nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung. Những phần quà, sự hỗ trợ kịp thời đã giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, sự động viên chân thành đã giúp họ có thêm động lực vươn lên”, đồng chí Cao Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phu Luông vui vẻ nói.

Theo chị Trần Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HPN tỉnh, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã mang lại kết quả nhiều hơn mong đợi. “Mỗi lần lên thăm, thấy sự đổi thay của các bản làng được đơn vị nhận giúp đỡ chúng tôi thấy phấn khởi, mệt nhọc đường xa đều bị bỏ lại phía sau. Bởi chúng tôi biết những phần quà được trao cho đúng người, thấy việc làm của mình thêm ý nghĩa", chị Thảo nói.

Đã có 4 ngôi nhà mới được xây dựng, khoảng 40 phụ nữ khó khăn được tiếp cận nguồn vốn tạo sinh kế và rất nhiều phần quà nhỏ được chuyển tới phụ nữ và trẻ em khó khăn ở hai xã. Món quà tuy chưa lớn, chưa thể mang tới cho tất cả phụ nữ và trẻ em ở 2 xã vùng biên nhưng đó là tình cảm của phụ nữ Hải Dương dành cho hai địa phương HPN tỉnh nhận đỡ đầu. “Chúng tôi rất biết ơn tình cảm của chị em ở Hải Dương đã dành cho phụ nữ Mường Lói. Từ sự giúp đỡ này đã có nhiều chị em ở Mường Lói ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Dù chương trình đã khép lại nhưng vẫn mong muốn Hải Dương tiếp tục đồng hành, gắn bó cùng chị em vùng cao nói chung và chị em Điện Biên nói riêng”, chị Lò Thị May, Chủ tịch HPN xã Mường Lói bày tỏ.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020 do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. HPN tỉnh đã hỗ trợ phụ nữ nghèo 2 xã Mường Lói và Phu Luông xây dựng 4 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” tổng trị giá 120 triệu đồng; cấp 100 triệu đồng vốn hỗ trợ sinh kế cho chị em. Ngoài ra, hàng trăm phần quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, trạm y tế, trường học của 2 xã với tổng kinh phí hơn 230 triệu đồng đã được chuyển tới tay từng người.

THANH HOA

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/mang-hoi-am-len-vung-cao-157829