Mang hòm phiếu đến nhà cử tri già yếu, nghĩa tình trong ngày hội bầu cử

Trong ngày toàn dân đi bầu cử, tại phường Việt Hưng (Hà Nội), hình ảnh cán bộ Công an phường cùng tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cử tri già yếu đã để lại nhiều xúc động. Không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của công dân, hành động ấy còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm để mỗi lá phiếu của cử tri đều được trân trọng.

Sáng ngày 15-3, khi nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Việt Hưng, Hà Nội rộn ràng cử tri đến các điểm bỏ phiếu, thì tại Tổ 3 lại diễn ra một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Theo sự phân công của Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 2, đơn vị bầu cử số 1, cán bộ Công an phường Việt Hưng, trong đó có Cảnh sát khu vực, đã phối hợp cùng các thành viên tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cử tri Nguyễn Thị Thành (sinh năm 1937) để hỗ trợ bà thực hiện quyền bầu cử.

Cụ Nguyễn Thị Thành tuổi già, sức yếu, không thể đến điểm bỏ phiếu

Ở tuổi gần 90, sức khỏe yếu khiến bà Thành không thể tự mình đến điểm bỏ phiếu như nhiều cử tri khác. Tuy nhiên, quyền và nghĩa vụ công dân của bà vẫn được trân trọng, bảo đảm bằng sự tận tâm của những cán bộ làm nhiệm vụ bầu cử.

Hình ảnh xúc động khi CAP Việt Hưng mang hòm phiếu di động đến nhà cử tri Nguyễn Thị Thành

Khi hòm phiếu phụ được mang đến, các thành viên tổ bầu cử cùng cán bộ Công an phường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời hướng dẫn bà Thành thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định.

Cầm trên tay lá phiếu, bà Thành chăm chú xem danh sách ứng cử viên được giới thiệu. Dù tuổi đã cao, bà vẫn cẩn thận lựa chọn trước khi gấp lá phiếu lại.

Khoảnh khắc bà tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu phụ ngay tại nhà mình diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng, CAP Việt Hưng thông tin đến cử tri Nguyễn Thị Thành về những ứng cử viên

Đối với những cán bộ làm nhiệm vụ, đó là một phần công việc trong ngày bầu cử. Nhưng với bà Thành, đó là niềm vui lớn khi vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình.

Đại úy Nguyễn Văn Hùng, cán bộ Công an phường Việt Hưng chia sẻ: “Những cử tri cao tuổi, già yếu như bà Thành luôn được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Việc mang hòm phiếu phụ đến tận nhà không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của công dân mà còn thể hiện sự trân trọng đối với mỗi lá phiếu của người dân".

Rạng rỡ nụ cười khi Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh đến nhà cử tri Âu Thị Ổ

Cũng trong buổi sáng ngày bầu cử, tại Tổ 11 phường Việt Hưng, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, cán bộ Công an phường Việt Hưng, đã phối hợp cùng Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến nhà cử tri Âu Thị Ổ (sinh năm 1927) để hỗ trợ bà thực hiện quyền bầu cử.

Ở tuổi gần 100, sức khỏe đã yếu nên bà Ổ không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Tuy vậy, để bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của cử tri cao tuổi, các thành viên Tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 2 phường Việt Hưng đã cẩn trọng mang hòm phiếu phụ đến tận nhà.

Đầy xúc động hình ảnh những hòm phiếu lưu động của CAP Việt Hưng

Tại đây, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng các thành viên tổ bầu cử ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời hướng dẫn bà Âu Thị Ổ thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định. Dù tuổi cao, bà vẫn chăm chú xem danh sách ứng cử viên trước khi tự tay gấp lá phiếu và bỏ vào hòm phiếu phụ trong không khí trang nghiêm, ấm áp.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người có mặt xúc động. Bởi trong ngày hội lớn của toàn dân, mỗi lá phiếu của cử tri – dù được thực hiện tại điểm bỏ phiếu hay trong căn nhà nhỏ của một cử tri già yếu – đều được trân trọng, bảo đảm bằng sự tận tâm và trách nhiệm của những người làm công tác bầu cử.

Cử tri Âu Thị Ổ được hỗ trợ bỏ phiếu

Hình ảnh cán bộ Công an phường Việt Hưng cùng tổ bầu cử cẩn trọng mang hòm phiếu phụ đến từng nhà cử tri già yếu đã trở thành một nét đẹp trong ngày bầu cử. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình, là sự quan tâm để không một cử tri nào bị bỏ lại phía sau trong ngày hội lớn của đất nước.

Ở nơi ấy, giữa căn nhà nhỏ của một cử tri cao tuổi, lá phiếu được thả vào hòm phiếu phụ không chỉ là sự lựa chọn của cá nhân các cử tri lớn tuổi, mà còn là minh chứng cho tinh thần dân chủ, nhân văn của cuộc bầu cử.

Bởi trong ngày hội của toàn dân, dù ở điểm bỏ phiếu đông đúc hay trong căn nhà nhỏ của một cử tri già yếu, mỗi lá phiếu vẫn mang giá trị thiêng liêng – gửi gắm niềm tin của người dân vào tương lai của đất nước.

Chu Hương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mang-hom-phieu-den-nha-cu-tri-gia-yeu-nghia-tinh-trong-ngay-hoi-bau-cu-post642216.antd