Mang niềm vui đến đại ngàn...

Chia sẻ, động viên đồng bào vùng cao, biên giới, cán bộ, chiến sĩ biên phòng Quảng Nam và nhóm thiện nguyện Đà Nẵng đã đưa hoa mai, hoa đào, gạo nếp, tôm, thịt, bánh kẹo, phong bao lì xì... vượt hàng trăm cây số đến với các bản làng, điểm trường xa xôi cùng vui Xuân, đón Tết cổ truyền với bà con.

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam lại tổ chức chương trình gói bánh chưng, nấu các món ăn truyền thống, giao lưu văn nghệ với đồng bào vùng cao - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Người dân xã biên giới Axan và Tr’hy, huyện Tây Giang trong ngày hội bánh chưng xanh do Đồn Biên phòng Axan tổ chức - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Đồng bào dân tộc Cơ Tu trình diễn vũ điệu “tân tung, da dá” đặc trưng của dân tộc mình - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Các chị em phụ nữ tham gia trò chơi dân gian trong tiếng hò reo vui tươi giữa đại ngàn Tây Giang - Ảnh: VGP/Nhật Anh

Với mong muốn mang không khí Tết đến với các cháu nhỏ ở vùng cao huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nhóm thiện nguyện CLB Bạn thương nhau (Đà Nẵng) đã "cõng" Tết đến với 20 điểm trường. Trong ảnh: Các em trải nghiệm gói các loại bánh truyền thống trong dịp Tết.

Tại mỗi điểm trường, nhóm thiện nguyện và thầy cô giáo tổ chức liên hoan tất niên với hoạt động học gói nấu bánh chưng, trang trí hoa mai, đào, lì xì mừng tuổi... mang đến những trải nghiệm Tết cổ truyền của dân tộc cho các em nhỏ

Với sự hướng dẫn của các cô giáo, các em điểm trường Tắc Pổ (Nam Trà My) đã tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh, món ăn truyền thống không thể thiếu mỗi khi Tết đến

Ánh mắt trẻ thơ vùng cao không giấu được niềm vui khi cầm trên tay chiếc bánh chưng đã được nấu chín

Các em nhỏ hớn hở nhận phong bao lì xì trong ngày vui năm mới.

Nhật Anh

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/mang-niem-vui-den-dai-ngan-102220128070441212.htm