Mang nụ cười hạnh phúc đến với trẻ em mồ côi

Nhân kỉ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi (01/06), trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II đã tổ chức chương trình 'Nụ cười cho em', mang đến tiếng cười cho gần 60 trẻ em mồ côi, bất hạnh đang sinh sống tại mái ấm Long Hoa (Chùa Long Hoa Cổ Tự - Quận 7, TP.HCM).

Ban tổ chức chụp hình cùng các bé tại chương trình.

Ban tổ chức chụp hình cùng các bé tại chương trình.

Chùa Long Hoa Cổ Tự (tọa lạc tại hẻm 1250, Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM), được thành lập năm 1902, đến năm 1995 một phần khuôn viên của chùa được xây dựng thành Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi. Tính đến nay, nơi đây đã nuôi dưỡng và bao bọc hàng trăm trẻ em bị gia đình bỏ rơi. Hiện, mái ấm có gần 60 bé trai đang được chăm sóc và nuôi dạy. Mỗi bé đến với mái ấm đều xuất phát từ một mảnh đời khác nhau. Tại cơ sở có các cô (các em ở đây gọi thân thương là má) tự nguyện chăm sóc từ việc nấu ăn, giặt giũ đến tắm rửa.

Dự án “Nụ cười cho em” được tổ chức lần đầu tại Mái ấm Long Hoa, thực hiện bởi nhóm sinh viên ngành Quan hệ công chúng (Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II, TP.HCM). Với mục tiêu mang đến cho trẻ em mồ côi những nụ cười hạnh phúc thông qua các hoạt động vui chơi, nấu ăn cùng các em. Nhóm bạn trẻ đã có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ tại mái nhà đặc biệt này.

Cô Phan Thị Thu Hiền – Trưởng Khoa Kinh tế - Truyền thông đại diện gửi thư cảm ơn đến Cơ sở.

Cô Phan Thị Thu Hiền – Trưởng Khoa Kinh tế - Truyền thông đại diện gửi thư cảm ơn đến Cơ sở.

Tại chương trình, thầy Thích Nhuận Hoa – Phó giám đốc cơ sở chia sẻ “Các bé may mắn được quý mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ nên có điều kiện được đến trường đầy đủ. Có những bạn sau khi trưởng thành, đi làm, rồi lại quay về mái ấm để hỗ trợ các thầy, chăm sóc và nuôi dưỡng các em nhỏ. Thầy mong là các em sau này đều lớn lên khỏe mạnh, vâng lời, có việc làm ổn định để lo cho bản thân mình,..."

Dự án nhận được nhiều sự quan tâm và đồng hành từ các tổ chức và mạnh thường quân. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng quần áo, sách vở và những món quà đặc biệt từ các anh chị, cô chú gần xa thông qua dự án gửi đến các bé. Chương trình cũng nhận được sự đồng hành của Hội chữ thập đỏ Quận 7 và các anh chị mạnh thường quân từ xa.

Mỗi bé tại Mái ấm đều rất ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi. Bạn Ngọc Vân – Trưởng Ban tổ chức Dự án cho biết “Lần đầu tiên đến đây, mình rất ấn tượng với các bé. Bởi bé nào cũng rất lễ phép, dễ thương. Khi mình hỏi về ước mơ của các em, các bạn trả lời rất hồn nhiên, có bạn muốn làm công an, có bạn muốn trở thành bác sĩ, lại có bạn muốn được biến thành siêu nhân...

Mỗi bé đều có cho mình những ước mơ thật dễ thương, mình thấy thương các em và thật sự cảm phục sự nuôi dưỡng và dạy bảo của Cơ sở dành cho các bé. Hi vọng trong tương lai, Dự án sẽ có cơ hội quay trở lại nơi đây một lần nữa và mang đến thật nhiều nụ cười cho các em".

Khép lại Dự án, Ban tổ chức chương trình đã có những trải nghiệm đặc biệt và vô vàn cảm xúc khó tả. Trẻ em là tương lai của đất nước, mỗi đứa trẻ sinh ra là một món quà đặc biệt. Nhưng, vẫn còn rất nhiều mảnh đời nhỏ bé bất hạnh, bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi, từ chối trách nhiệm nuôi dưỡng. May mắn là vẫn còn rất nhiều tổ chức đứng ra bao bọc và chăm sóc các bé. Mong rằng trong tương lai, sẽ không còn đứa trẻ nào bị bỏ rơi, hãy yêu thương và quan tâm để trẻ em có điều kiện phát triển tốt nhất.

An Nhiên

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/giai-tri/mang-nu-cuoi-hanh-phuc-den-voi-tre-em-mo-coi-c3a75119.html