Mang nụ cười lên núi

Trong hành trình 'Công Lý và Trái Tim: Qua Miền Tây Bắc 2024' do Báotổ chức, ngày 3/10, tiếp tục với sứ mệnh mang đến những nụ cười đến với bà con vùng cao, đoàn công tác đã trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo và những món quà ý nghĩa tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pu Nhi tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Chương trình đã mang đến những hy vọng về một mái ấm ổn định, nhiều nụ cười tươi sáng hơn trong cuộc sống cho người dân và các em nhỏ nơi đây.

Lãnh đạo Báo Công lý và TAND tỉnh Điện Biên trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Lò Văn Thưởng tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo Báo Công lý và TAND tỉnh Điện Biên trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Lò Văn Thưởng tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Mở đầu cho hành trình, sáng ngày 3/10, đoàn công tác của Báo Công lý đã thành kính dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và Quảng trường Tây Bắc (Sơn La), để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Hoạt động này không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc, mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của Báo Công lý trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên để trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình nghèo, gồm ông Lò Văn Thưởng và chị Quàng Thị Tâm. Mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới, giúp họ có nơi ở ổn định hơn. Sự giúp đỡ này không chỉ mang lại lợi ích vật chất, mà còn là nguồn khích lệ tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để các gia đình vững bước vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Đồng chí Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý và ông Lương Thế Phương, Phó Chánh án TAND tỉnh Điện Biên trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Quàng Thị Tâm tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý và ông Lương Thế Phương, Phó Chánh án TAND tỉnh Điện Biên trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Quàng Thị Tâm tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Tiếp tục hành trình, đoàn đã đến thăm và trao quà cho học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pu Nhi, tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Ở đây, 379 học sinh, phần lớn là con em các dân tộc Mông, các em đã nhận được những phần quà thiết thực gồm đồ dùng học tập, sách vở và các vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Những món quà tuy nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn cho các em học sinh trong điều kiện học tập và sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Những phần quà ý nghĩa này hy vọng sẽ giúp cải thiện một phần cuộc sống của các em, tạo thêm điều kiện để các em học tập tốt hơn và sinh hoạt nội trú thuận lợi hơn.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pu Nhi hiện có 15 lớp học với tổng số 379 học sinh, trong đó 48,48% học sinh đến từ các gia đình nghèo và 9,11% từ các gia đình cận nghèo. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn khi nhà trường chỉ có 2 phòng nội trú với 30 giường tầng, chưa đáp ứng đầy đủ chỗ ở cho học sinh, khiến vẫn còn nhiều em phải vất vả đi bộ hàng giờ để đến trường.

Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh quây quần, trò chuyện cùng các cháu học sinh tại Trường Tiểu học Pu Nhi.

Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh quây quần, trò chuyện cùng các cháu học sinh tại Trường Tiểu học Pu Nhi.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi đồng hành với bà con và các em học sinh tại những vùng còn nhiều khó khăn như Tây Bắc. Việc xây dựng nhà tình nghĩa và trao tặng những món quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia của toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Công lý cùng các nhà hảo tâm. Hy vọng rằng những đóng góp này sẽ là nguồn động viên giúp các gia đình ổn định cuộc sống, và các em học sinh có thêm điều kiện để nỗ lực trong học tập. Báo Công lý luôn xác định rằng, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng, giúp lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng”.

Em Lò Thị Mai, một học sinh của trường Pu Nhi rạng rỡ chia sẻ: “Nhận được sách vở và đồ dùng em vui lắm! Trước đây, em chưa bao giờ có nhiều đồ mới một lúc như thế này. Bây giờ em sẽ cố gắng học để sau này có thể giúp đỡ gia đình và mọi người, không phụ lòng các cô chú đã tặng quà cho chúng em.”

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được những món quà mà đoàn công tác Báo Công lý trao tặng.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được những món quà mà đoàn công tác Báo Công lý trao tặng.

Hành trình “Công Lý và Trái Tim: Qua Miền Tây Bắc 2024” không chỉ dừng lại ở việc trao quà mà còn để lại những giá trị nhân văn sâu sắc trong lòng người dân nơi đoàn công tác đến. Những đóng góp dù là rất nhỏ bé, nhưng đó là tấm chân tình mang đầy ý nghĩa, là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, giúp thắp sáng hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các gia đình và những em nhỏ, để nụ cười sẽ luôn được hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của mọi người nơi miền núi cao Tây Bắc.

Phóng viên

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mang-nu-cuoi-len-nui-453466.html