Mang tết đến với những hoàn cảnh đặc biệt

Cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, đạo hiếu 'Uống nước nhớ nguồn', 'Lá lành đùm lá rách' của dân tộc Việt Nam lại càng được lan tỏa sâu rộng. Hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Bình Phước được trao tận tay những món quà ý nghĩa yêu thương. Trong khi phần lớn đối tượng được mời đến nhận quà tập trung thì không ít hoàn cảnh đặc biệt được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trực tiếp đến nhà trao tận tay 'hơi ấm mùa xuân'.

Đã nhiều năm, chị Trương Thị Tình (SN 1970) ở ấp 8, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú không thể đi lại sắm sửa và ngắm nhìn cuộc sống tấp nập ngày xuân. Chị bị liệt toàn thân sau một lần bị ngã khi đang hái tiêu. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, từ khi chồng mất một mình chị nuôi 2 con đang tuổi ăn học lại càng khó khăn hơn. 3 mẹ con chị Tình ở nhờ trong căn nhà cũ của người anh trai. Thương hoàn cảnh của mẹ con chị, bà Ngô Thị Thanh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đồng Phú vừa trao tặng gia đình phần quà tết từ nguồn vận động, gồm gạo, bánh, nhu yếu phẩm và cá nhân bà tặng 500 ngàn đồng nhằm động viên, chia sẻ với những khó khăn của gia đình.

Ông Đinh Văn Kỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Phú trao quà tặng người nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Tân Lập tại “Chiến dịch xuân tình nguyện” diễn ra ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần

Ông Đinh Văn Kỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Phú trao quà tặng người nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Tân Lập tại “Chiến dịch xuân tình nguyện” diễn ra ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần

Chỉ riêng chương trình “Chiến dịch xuân tình nguyện” do Huyện đoàn phối hợp với UBND xã Tân Lập tổ chức tại Nông trường cao su Tân Lập đã thăm và tặng trên 250 phần quà, mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng cho học sinh, các hộ khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ các chi hội, đoàn thể tích cực. Gắn với Hội trại mừng Đảng, mừng xuân gây quỹ, đã thu về trên 125 triệu đồng để tổ chức các hoạt động tặng quà, trao học bổng cho học sinh và nhân dân xã Tân Lập. Ngoài ra còn tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông người dân.

Còn chị Phan Thị Hoài Thương ở cùng xã Tân Lập, dù đã 27 tuổi nhưng vẫn ngô nghê như một đứa trẻ. Chị Thương phải ngồi xe lăn và không thể tự chăm sóc bản thân. Khi thấy đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà tết, chị Thương phấn khởi đón nhận quà và không quên chúc sức khỏe, may mắn, hát bài “Cả nhà thương nhau” gửi tới các thành viên đoàn. Ông Phan Dũng Thanh (ba chị Thương) rưng rưng chia sẻ: Năm nào cũng vậy, cứ dịp tết đến xuân về, gia đình nói chung và Thương nói riêng đều rất vui mừng, xúc động khi được lãnh đạo, đoàn thể các cấp quan tâm, động viên bằng những phần quà ý nghĩa. Năm mới sắp đến, tôi hy vọng sẽ gặp được bác sĩ giỏi có thể chữa trị khỏi bệnh cho con. Sau này khi chúng tôi “gần đất xa trời”, con có thể tự chăm lo cho bản thân.

Đoàn cán bộ và đoàn thể huyện, xã đến tặng quà tết cho hộ nghèo Nguyễn Thị Hương (áo đen, thứ 3 từ trái sang)

Đoàn cán bộ và đoàn thể huyện, xã đến tặng quà tết cho hộ nghèo Nguyễn Thị Hương (áo đen, thứ 3 từ trái sang)

Đó là 2 trong rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện Đồng Phú vẫn luôn được các cấp, ngành quan tâm sâu sát và kịp thời chia sẻ, động viên, nhất là vào các dịp lễ, tết. Bà Ngô Thị Thanh Chung cho biết thêm: Tính đến ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần, trên địa bàn huyện Đồng Phú đã vận động được hơn 5.330 phần quà, tổng trị giá hơn 2,42 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao. Các phần quà đã được trao tới 79 hộ nghèo, 115 hộ cận nghèo và hơn 2.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Nhiều đơn vị xã, thị trấn còn linh hoạt vận động thêm và tạo những hoạt động vui tươi, sôi nổi gắn kết tình người trong dịp tết đến, xuân về.

Cẩm Liên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/140931/mang-tet-den-voi-nhung-hoan-canh-dac-biet