Mang trái tim Việt Nam đến với trẻ em mồ côi Trung Phi
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Trung Phi từ 15 đến 16/4, trong không khí ấm áp của tinh thần sẻ chia và nhân ái, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm và tặng quà tại cơ sở từ thiện YAMBAMBI-MBINGAZO ST CHARLES tại Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi.
Khi đoàn công tác tới nơi, các em nhỏ tại cơ sở từ thiện YAMBAMBI-MBINGAZO ST CHARLES đã háo hức mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Việt Nam nhảy múa theo những điệu nhạc sôi động đặc trưng của Trung Phi đón chào đoàn công tác. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt những đứa trẻ mồ côi Trung Phi vốn nhiều vất vả, lam lũ khiến cho mọi thành viên trong Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đều cảm thấy ấm áp, xúc động.

Các em nhỏ tại cơ sở từ thiện YAMBAMBI-MBINGAZO ST CHARLES mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Việt Nam nhảy múa theo những điệu nhạc sôi động đặc trưng của Trung Phi đón chào đoàn công tác.

Đại diện các cháu mồ côi của cơ sở từ thiện tặng hoa Thứ trưởng Phạm Thế Tùng.
Cơ sở từ thiện YAMBAMBI-MBINGAZO ST CHARLES có 50 cháu nhỏ mồ côi, được cơ sở nuôi dưỡng, cho đi học bằng nguồn viện trợ của các tổ chức ủng hộ. Mặc dù cơ sở vật chất tại đây còn nhiều thiếu thốn nhưng các cháu đã được chăm lo về nơi ăn, chốn ở, được đến trường học. Bà Clotilde, phụ trách cơ sở từ thiện YAMBAMBI-MBINGAZO ST CHARLES phát biểu, chia sẻ về tình hình của cơ sở từ thiện, trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã đem đến cho các cháu những món quà có ý nghĩa, để các cháu được chăm lo hơn trong cuộc sống và học tập.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác thăm hỏi, gửi trao các phần quà, động viên các em nhỏ tại cơ sở từ thiện YAMBAMBI-MBINGAZO ST CHARLES.
Bà cho biết: “Hành động mà quý vị thực hiện hôm nay sẽ được khắc ghi trong ký ức của các em mồ côi, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi đón tiếp đoàn đại biểu Việt Nam. Đây là lý do tại sao chúng tôi không thể diễn tả hết niềm vui của mình với các bạn”. Với những nghĩa tình của Đoàn công tác Bộ Công an trong buổi trao quà hôm nay, bà Clotilde xúc động vì “Những đứa trẻ mồ côi của chúng ta không bị bỏ lại phía sau mà được chăm sóc như tất cả trẻ em khác trên thế giới”
Thấu hiểu những khó khăn và sự thiệt thòi của các cháu nhỏ mồ côi tại cơ sở từ thiện, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các thành viên của đoàn công tác đã gửi đến các cháu tình yêu thương cùng các phần quà bao gồm: sách vở học tập, đồ dùng thiết yếu và kinh phí để mong rằng các cháu sẽ có một cuộc sống ấm no hơn, nỗ lực học tập hơn để vươn đến một tương lai tươi sáng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thăm hỏi, gửi trao các phần quà, động viên các em nhỏ tại cơ sở từ thiện YAMBAMBI-MBINGAZO ST CHARLES.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thăm hỏi, gửi trao các phần quà, động viên các em nhỏ tại cơ sở từ thiện YAMBAMBI-MBINGAZO ST CHARLES.
Tại buổi trao quà từ thiện, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Mạng lưới Phụ nữ LHQ tại Phái bộ MINUSCA. Chính nhờ sự kết nối và tạo điều kiện nhiệt tình của các bạn, đoàn công tác mới có cơ hội quý báu được đến thăm và tặng quà cho các cháu.
“Chúng tôi là lực lượng CAND Việt Nam, đến thăm đất nước Cộng hòa Trung Phi của các bạn với tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác” - Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chia sẻ và cho biết, qua những chia sẻ tại đây, đoàn công tác đã thấu hiểu những khó khăn và sự thiệt thòi mà các cháu đang phải đối mặt.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác cùng các em nhỏ cơ sở từ thiện YAMBAMBI-MBINGAZO ST CHARLES.
Tuy nhiên, đồng chí Thứ trưởng nhắn nhủ các cháu, chính trong hoàn cảnh gian khó, càng phải rèn luyện ý chí mạnh mẽ và lòng dũng cảm. Dù xuất phát điểm của các cháu ở đâu, các cháu hoàn toàn có quyền hướng tới một tương lai tươi sáng nếu biết trân trọng giáo dục. Mỗi người tốt giống như một bông hoa tươi đẹp, và nhiều người tốt sẽ biến cộng đồng này thành một khu vườn tuyệt vời.
“Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, tôi xin gửi tới các cháu tình yêu thương cùng những món quà nhỏ bé nhưng mang thông điệp ý nghĩa về tầm quan trọng của việc học tập. Hãy truyền cảm hứng cho nhau để cố gắng và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hãy luôn ghi nhớ khẩu hiệu: "Học, học nữa, học mãi” "- Lời động viên của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng tình cảm của Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã lan tỏa những cảm hứng tích cực đến những người có mặt tại buổi trao từ thiện, để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp và nhân ái hơn.

Thư cảm ơn của bà Clotilde.
Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, xuất phát từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam – tinh thần sẵn sàng sẻ chia, sự quan tâm và trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Những nghĩa cử của Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những trẻ em tại đây, giúp các em có thêm động lực trong cuộc sống, đồng thời góp phần lan tỏa tình người, niềm tin và hy vọng trong xã hội.











