Mang Trung thu đến với trẻ em vùng biển Bến Tre

Với đặc thù miền biển, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều em không có điều kiện vui Trung thu, do đó những chiếc lồng đèn, bánh trung thu trong ngày hội trăng rằm là niềm mơ ước với trẻ em nghèo.

Thiếu nhi vùng biển Ba Tri (Bến Tre) cùng chiến sĩ biên phòng rước đèn, trông trăng, phá cỗ, nghe kể chuyện về sự tích chú Cuội, chị Hằng. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Thiếu nhi vùng biển Ba Tri (Bến Tre) cùng chiến sĩ biên phòng rước đèn, trông trăng, phá cỗ, nghe kể chuyện về sự tích chú Cuội, chị Hằng. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Tối 13/9, Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bến Tre) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri, Chi đoàn Tây Nam Bộ (Đoàn Thanh niên Thông Tấn Xã Việt Nam khu vực phía Nam) tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em học sinh thuộc các nhà trường trên địa bàn các xã biên giới biển thuộc huyện Ba Tri.

Trong khuôn khổ chương trình, các em thiếu nhi vùng biển Ba Tri đã cùng các chiến sĩ Biên phòng rước đèn, trông trăng, phá cỗ, nghe kể chuyện về sự tích chú Cuội, chị Hằng.

Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bến Tre) trao 15 suất học bổng “Nâng bước em tới trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện biển Ba Tri. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bến Tre) trao 15 suất học bổng “Nâng bước em tới trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện biển Ba Tri. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Dịp này, Đồn Biên phòng Hàm Luông trao 15 suất học bổng "Nâng bước em tới trường" (trong đó, 10 suất trị giá 500 nghìn đồng/suất; 5 suất trị giá 1 triệu đồng/suất) do hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Tri vận động tài trợ. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Hòa Tây ủng hộ 10 triệu đồng để đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3.

Theo Thiếu tá Trần Mạnh Toàn – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hàm Luông, đóng trên địa bàn thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, Đồn Biên phòng Hàm Luông quản lý hơn 13km bờ biển (thuộc thị trấn Tiệm Tôm, Tân Thủy, Bảo Thạnh và Bảo Thuận). Với đặc thù miền biển, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều em không có điều kiện vui Trung thu, do đó những chiếc lồng đèn, chiếc bánh trung thu trong ngày hội trăng rằm là niềm mơ ước với nhiều trẻ em nghèo.

Tặng lồng đèn cho thiếu nhi vùng biển Ba Tri (Bến Tre) vui tết Trung thu. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Tặng lồng đèn cho thiếu nhi vùng biển Ba Tri (Bến Tre) vui tết Trung thu. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Thiếu tá Trần Mạnh Toàn nói thêm, Trung thu là Tết của yêu thương và chia sẻ, là dịp để các ngành, các cấp quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm, không để em nào thiếu quà trung thu, mang đến không khí vui tươi, lành mạnh phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Mặt khác, những hoạt động có ý nghĩa này đã góp phần nhân lên niềm vui, gắn kết tình quân dân và tạo động lực cho các em nhỏ vươn lên trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Hòa Tây (huyện Ba Tri, Bến Tre) ủng hộ 10 triệu đồng để đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Hòa Tây (huyện Ba Tri, Bến Tre) ủng hộ 10 triệu đồng để đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Cầm chiếc lồng đèn ngôi sao trên tay, em Lưu Huỳnh Kim Thoại (ấp Tân An, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) vui mừng nói, Trung thu năm nay con rất vui vì có các chú Biên phòng đến trao quà Trung thu. Con cảm ơn các chú bộ đội Biên phòng rất nhiều. Năm học mới con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng các chú đã quan tâm, giúp đỡ.

Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/mang-trung-thu-den-voi-tre-em-vung-bien-ben-tre/347054.html