Vì hai tiếng 'đồng bào'

Khi miền Bắc đang oằn mình với những thiệt hại do bão Yagi gây ra thì người dân cả nước, trong đó có Long An không thể ngồi yên. Tùy vào điều kiện, khả năng của từng người, họ chung tay góp sức, gửi gắm những phần quà ấm áp đến đồng bào vùng lũ.

Đoàn xe chở nhu yếu phẩm xuất phát từ Nhà khách Tổng liên đoàn tại Long An

Đoàn xe chở nhu yếu phẩm xuất phát từ Nhà khách Tổng liên đoàn tại Long An

Ấm áp những chuyến xe

Chiều cuối tuần (15/9), khi hầu hết mọi người vẫn đang nghỉ ngơi sau 1 tuần làm việc vất vả, thì ở Nhà khách Tổng liên đoàn tại Long An, không khí làm việc vẫn vô cùng náo nhiệt. Hàng chục tấn nhu yếu phẩm như sữa, mì gói, nước đóng chai, dép nhựa, quần áo, tập, sách,... đang được vận chuyển lên 3 xe tải có căng băngrôn đỏ “Hướng về miền Bắc thân yêu”. Gần 100 thanh niên chuyền tay nhau từng thùng sữa, xúc xích,... để chất lên xe. Vừa làm việc họ vừa nhắc nhau nhanh tay nhưng cẩn thận.

Bà Nguyễn Thị Cội (chủ của 2 trong 3 chiếc xe tải chuẩn bị có chuyến đi đường dài Nam - Bắc) hướng dẫn các bạn chất xếp hàng hóa ngay ngắn vì đường đi sẽ có lúc dằn xóc, khó đi. Là chủ một kho thanh long tại Châu Thành, nên khi biết thông tin có các nhà hảo tâm đang cần xe chở hàng hỗ trợ đồng bào miền Bắc, bà liền chung tay cùng mọi người. “Đường đi xa quá nên tôi chỉ dám đưa 2 xe này thôi vì xe vừa mua cách đây vài tháng”, bà Cội chia sẻ.

Hàng hóa được xếp lên xe chuẩn bị khởi hành

Hàng hóa được xếp lên xe chuẩn bị khởi hành

Trước khi chất lên xe, hàng hóa được kiểm đếm, ghi rõ số lượng để báo lại với đơn vị nhận hàng. Chị Minh Thị Phương Anh (TP.Tân An), cho biết: “Đa số những người có mặt ở đây chỉ biết nhau qua mạng xã hội. Đọc được thông tin chia sẻ về việc hỗ trợ miền Bắc sau bão thì các anh chị em cùng nhau đến chung tay giúp đỡ. Chỉ sau khoảng 3 ngày kêu gọi, lượng hàng tập kết tại đây lên đến gần 60 tấn. Tôi có cảm giác như mọi người đều đã chuẩn bị sẵn, vừa lên tiếng vận động là lượng hàng dồn tới ồ ạt. Khi thấy số lượng quá nhiều, chúng tôi phải thông báo ngừng tiếp nhận”.

Trước đó vài ngày, đoàn đã vận chuyển khoảng 30 tấn nhu yếu phẩm đến các tỉnh Yên Bái, Lào Cai. Chuyến thứ 2 với khoảng 20 tấn hàng hóa được chuyển đến Cao Bằng, Tuyên Quang và trao lại cho Liên đoàn Lao động các tỉnh để có phương án chuyển đến người dân.

Hầu hết những bạn trẻ đến hỗ trợ chỉ quen biết nhau thông qua mạng xã hội

Hầu hết những bạn trẻ đến hỗ trợ chỉ quen biết nhau thông qua mạng xã hội

Không chỉ tại TP.Tân An, ở nhiều địa phương trong tỉnh: Đức Hòa, Bến Lức, những chuyến xe hướng về miền Bắc vẫn đều đặn xuất phát mang theo tấm lòng người dân Long An đến đồng bào đang gặp khó khăn sau cơn bão.

Chị Trương Mỹ Ngọc (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) cho biết, gia đình chị vừa gửi hơn 50 phần quà hỗ trợ đồng bào miền Bắc. Mỗi phần quà gồm các loại thuốc thông dụng cho trẻ em, quần áo trẻ em, một ít kẹo bổ sung vitamin, cháo tươi ăn liền, sữa,...

Những phần quà chị Trương Mỹ Ngọc chuẩn bị để gửi đến đồng bào miền Bắc theo gợi ý của con gái

Những phần quà chị Trương Mỹ Ngọc chuẩn bị để gửi đến đồng bào miền Bắc theo gợi ý của con gái

Theo chị Ngọc, các phần quà được cố tình chuẩn bị cho các bạn nhỏ vì ý tưởng gửi quà hỗ trợ miền Bắc là do chính con gái chị đề xuất. Bé đang ở độ tuổi mầm non, khi xem các clip về bão ở miền Bắc, bé khóc vì thương các bạn ướt mưa, xa người thân,...và hỏi mẹ có cách nào giúp các bạn hay không! Lúc đó, chị Ngọc đề nghị với con là thanh lý bớt quần áo của con để có tiền mua quà tặng các bạn và bé đồng ý ngay. Những phần quà của mẹ con chị Ngọc được gửi cho đơn vị tổ chức chuyến xe hỗ trợ đồng bào xuất phát từ huyện Đức Hòa.

Gửi yêu thương thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại sau cơn bão Yagi (Ảnh: Ngọc Mận)

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại sau cơn bão Yagi (Ảnh: Ngọc Mận)

Không cẩn trọng chuẩn bị từng gói quà nhỏ như chị Ngọc, mẹ con chị Nguyễn Thị Trúc Vân (xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) chọn cách hỗ trợ đồng bào thông qua số tài khoản của UBMTTQ tỉnh. Chị Vân chia sẻ: “Khi UBMTTQ phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại sau bão, tôi hỏi ý kiến các con là có muốn cùng mẹ đóng góp giúp đỡ các bạn miền Bắc hay không. Sau khi bàn bạc, các con đồng ý lấy tiền tiêu vặt dành dụm được để giúp các bạn. Tôi rất vui vì con mình học được bài học của sự sẻ chia”.

Theo thông tin từ UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đến hết ngày 17/9, số tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc là hơn 4,3 tỉ đồng. Trong đó, có những đóng góp từ học sinh các trường phổ thông trong tỉnh như học sinh lớp 6/1 Trường THCS Nhựt Tảo, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu,...Ngoài ra, có một số doanh nghiệp đóng góp hàng trăm triệu đồng.

Phong trào đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc thông qua số tài khoản UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã lan rộng trong toàn tỉnh, được mọi tầng lớp nhân nhân hưởng ứng (Ảnh: UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An)

Phong trào đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc thông qua số tài khoản UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã lan rộng trong toàn tỉnh, được mọi tầng lớp nhân nhân hưởng ứng (Ảnh: UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An)

Tính đến hiện tại, phong trào đóng góp hỗ trợ miền Bắc thông qua số tài khoản UBMTTQ Việt Nam đã lan rộng trong toàn tỉnh, được mọi tầng lớp nhân nhân hưởng ứng. Được biết, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục nhận đóng góp đến khoảng ngày 10/10. Số tiền nhận được sẽ được cân đối hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại sau bão Yagi.

Những đóng góp của người dân Long An không chỉ là câu chuyện tình người mà đó là sự sẻ chia giữa hai miền Nam - Bắc, là thể hiện nét đẹp truyền thống đoàn kết và yêu thương của dân tộc!./.

Quế Lâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/vi-hai-tieng-dong-bao-a182710.html