Mang yêu thương đến trẻ mồ côi

Hội từ thiện quốc tế Master Ruma đã trao tặng 10.000 quyển tập, 5.000 cây viết, 1.000 hộp bánh trung thu, 1.000 cái khăn, 1.000 cái lồng đèn và 200 triệu đồng tiền mặt.

Trung thu là Tết thiếu nhi, là dịp để các trẻ nhỏ được vui chơi, hưởng niềm vui trọn vẹn bên người thân, bạn bè. Nhưng với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật thì trung thu là một đêm buồn vì các em không có điều kiện được vui chơi như các bạn cùng trang lứa.

Thấu hiểu được sự thiệt thòi ấy của các bé, Truyền hình Trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu GCTV phối hợp cùng Tạp chí Văn Hiến và báo Pháp luật Việt Nam cùng Hội từ thiện quốc tế Master Ruma đã mang những phần quà ý nghĩa, một đêm trung thu đầy niềm vui và sự ấm áp cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật tại Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương, Nhóm Trẻ ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Nhóm Trẻ phường 8, quận 4; Nhóm Trẻ huyện Củ Chi; Nhóm Trẻ huyện Hóc Môn và Nhóm Trẻ huyện Nhà Bè (TP HCM).

Đồng hành cùng GCTV trong hoạt động trao quà lần này, Hội từ thiện quốc tế Master Ruma đã trao tặng 10.000 quyển tập, 5.000 cây viết, 1.000 hộp bánh trung thu, 1.000 cái khăn, 1.000 cái lồng đèn và 200 triệu tiền mặt.

Đây được xem là hoạt động thiện nguyện thường niên do GCTV tổ chức. Trước tình yêu thương và sự sẻ chia mà ông Guruji Sagarrumagarmatha cũng như Hội từ thiện quốc tế Master Ruma dành cho những đứa trẻ không may thiếu vắng tình yêu thương của gia đình phần nào giúp các bé cảm thấy ấm áp hơn, tiếp thêm nhiều động lực để các em tiếp tục hướng tới tương lai, phát triển bản thân, chăm chỉ học tập để trở thành những công dân có ít cho đất nước.

Chia sẻ về chuyến thiện nguyện cuối năm lần này, bà Trần Hồng Phấn, Tổng giám đốc Truyền hình trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu GCTV, cũng bày tỏ lòng tri ân đến ông Guruji Sagarrumagarmatha cũng như Hội từ thiện quốc tế Master Ruma đã đồng hành cùng GCTV trong suốt năm qua. Dù có khó khăn về kinh tế nhưng những tấm lòng vàng luôn dành tình yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn. Đó cũng là điều mà bà cảm thấy ý nghĩa nhất trong suốt hành trình làm thiện nguyện của mình.

P. Nguyễn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-linh-song/mang-yeu-thuong-den-tre-mo-coi-20231009094654181.htm