Mang yêu thương đến với trẻ em khó khăn tỉnh Lâm Đồng

Những ngày này, tại Nhà thờ Đăng Srỗn (Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng) những lớp học hè do các bạn trẻ thuộc nhóm học thuật iClass đứng lớp luôn rộn rã tiếng cười nói của những học sinh đồng bào dân tộc K'ho.

Là một trong hai thành viên đồng sáng lập iClass, Nguyễn Hoàng Minh Khang (trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP. HCM) cho biết, cơ duyên nhóm quyết định làm dự án “Hè iClass - Gieo kiến thức - Gặt yêu thương" tại vùng Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng: “iClass thành lập được 3 năm, trước đến giờ, hầu hết các lớp học của nhóm là hỗ trợ cho cộng đồng giỏi học thuật có mục tiêu vào trường chuyên. Từ năm 2024, chúng mình mở rộng hoạt động thiện nguyện hướng đến những người yếu thế trong xã hội”.

Chia sẻ thêm về tên của dự án dạy Hè “Gieo kiến thức - Gặt yêu thương”, Minh Khang cho biết, đây là tên mà một thành viên iClass đã đặt cho chiến dịch Hè 2024: “Tên chiến dịch muốn lan tỏa thông điệp đến cho mọi người: Cho là nhận. Trong quá trình làm việc với đồng đội, chia sẻ với các em học sinh, chúng mình thấy sống hữu ích hơn, vui vẻ hơn và yêu thương những người xung quanh hơn”.

Các thành viên tham gia dự án dự án dạy Hè “Gieo kiến thức - Gặt yêu thương”.

Các thành viên tham gia dự án dự án dạy Hè “Gieo kiến thức - Gặt yêu thương”.

Khác với các lớp học iClass trong năm, Chương trình Hè iClass có thêm cộng tác viên bên ngoài. Chính vì vậy, con số tình nguyện viên tham gia cho dự án này đã lên đến hơn 30 bạn trẻ.

Nói về những khó khăn của dự án, Minh Khang cho biết thêm, ban đầu, các bạn dự định chỉ triển khai một nhóm nhỏ đã có kinh nghiệm đi dạy. Nhưng dự án ngày càng được nhiều người ủng hộ và đăng ký tham gia. “Quy mô hơn 30 tình nguyện viên là ngoài dự tính tụi mình, nên tụi mình đã phải nhờ phụ huynh hỗ trợ, điều phối nhân sự và kết nối tụi mình với các chuyên gia huấn luyện, vì nhiều bạn chưa từng có kinh nghiệm giảng dạy. Mỗi bạn tình nguyện viên đều phải tham gia tập huấn kỹ càng trước khi đứng lớp. Các anh chị lớn sẽ quản lý dạy dỗ các em nhỏ, dù chưa quen biết nhau nhưng tụi mình sẽ sống cùng nhau như một gia đình”, Minh Khang nói.

Những tiết học đầy vui nhộn mà dự án mang lại.

Những tiết học đầy vui nhộn mà dự án mang lại.

Điểm khác biệt của dự án, trong suốt thời gian tới địa phương, các thành viên trong nhóm sẽ đứng lớp dạy, đi chợ, nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp trong những ngày tại địa phương.

Dự án này còn huy động cả các bạn du học sinh Việt Nam ở các nước đang trong quá trình về Việt Nam nghỉ Hè. Phan Hoàng Phương Uyên (du học sinh đang học tại trường St.Croix Lutheran ở bang Minnesota, Mỹ) về Việt Nam nghỉ Hè, khi biết tới dự án qua lời giới thiệu của bạn bè, Uyên đã muốn thử sức: “Mình cũng thích giúp đỡ những người xung quanh, vì vậy, khi thấy dự án do các bạn trẻ của iClass phát động, mình đã rất hứng thú. Dự án ấn tượng đối với mình về ý tưởng và quy mô. Ngoài những môn học cơ bản như Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Ban Tổ chức còn có thêm các môn khá thú vị và cần thiết ngày nay như Robotics, Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em…”.

Các bạn trẻ tham gia dự án đã lên giáo trình và tập huấn kỹ trước khi đứng lớp dậy.

Các bạn trẻ tham gia dự án đã lên giáo trình và tập huấn kỹ trước khi đứng lớp dậy.

Với hai chị em du học sinh Lê Trần Bảo Châu và Lê Đức Bình, chuyến trở về Việt Nam nghỉ Hè càng thêm ý nghĩa khi cả hai cùng tham gia dự án này. “Điều mà tụi mình thích ở chương trình là tụi mình được lựa chọn dạy mảng kiến thức các bộ môn nào mình thích. Trước khi đi dạy, chúng mình phải tham gia một khóa huấn luyện với các giáo viên/chuyên gia của từng bộ môn, do nhóm mời về”, Lê Trần Bảo Châu chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía phụ huynh và các bạn học sinh. Khoa Minh (một trong hai thành viên sáng lập iClass) chia sẻ: “Chúng mình đã nhận được rất nhiều tập vở, bút viết, dụng cụ học tập, ba lô, áo ấm, gạo, bánh và vài chục suất học bổng dành cho các em học sinh nơi đây”.

Cha John Brell (Giáo xứ Đăng Srỗn, Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng) thay mặt người dân địa phương cảm ơn nhóm dự án đã mang lại niềm vui cho những đứa trẻ tại địa phương.

Cha John Brell (Giáo xứ Đăng Srỗn, Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng) thay mặt người dân địa phương cảm ơn nhóm dự án đã mang lại niềm vui cho những đứa trẻ tại địa phương.

Cha John Brell (Giáo xứ Đăng Srỗn, Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng) không giấu được niềm vui khi chứng kiến lớp học rộn rã tiếng cười ngay trong khuôn viên nhà thờ. Cha John Brell bày tỏ: “Thấy các bạn trẻ của iClass chọn nơi đây để hỗ trợ các bạn học sinh tại địa phương thì tôi và người dân rất mừng. Ở đây, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhiều em học sinh chưa có điều kiện để tiếp cận với các môn học mới và các phương pháp học tập hiệu quả. Nhưng mừng hơn cả, thông qua dự án này là tinh thần chia sẻ của các bạn trẻ tại TP. HCM không chỉ về việc trang bị cho các bạn học sinh tại địa phương những kiến thức về học tập mà còn chú ý đến cả các kỹ năng mềm... Tôi mong rằng, sau dự án này các bạn trẻ của iClass sẽ tiếp tục kết nối với các bạn học sinh tại địa phương để chia sẻ và giúp đỡ các em học sinh ở đây cùng tiến bộ”.

Hiện tại, dự án đang triển khai tuần đầu tiên với những buổi học vui nhộn của các tình nguyện viên tham gia dự án. Dự án bắt đầu từ ngày 14/7 và kéo dài đến hết ngày 2/8/2024.

Trong suốt 3 năm kể từ khi thành lập, các bạn trẻ thuộc iClass (TP. HCM) đã hỗ trợ hơn 1.000 học sinh tiểu học. Với khẩu hiệu “Sharing is Receiving” (Cho đi là nhận lại), các bạn mong muốn iClass cho đi nhiều hơn nữa và được cộng đồng biết đến nhiều hơn nữa, không chỉ trong nước, mà sắp tới các bạn sẽ kết nối với bạn bè quốc tế để mở rộng các hoạt động học thuật toàn cầu.

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mang-yeu-thuong-den-voi-tre-em-kho-khan-tinh-lam-dong-post1656376.tpo