Mang yêu thương về vùng cao Phú Mỡ

Các nhà hảo tâm trao quà cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao Phú Mỡ. Ảnh: KIM LIÊN

Trong cái nắng như đổ lửa của tháng 5, vượt gần 100km, chúng tôi về xã vùng cao Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) để chia sẻ với 200 hộ đồng bào và tặng 20 suất học bổng cho học sinh nơi đây. Nắng hạn đang diễn ra khốc liệt ở vùng đất khi xưa là chiến khu này.

Tiếp đoàn, ông So Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, cho biết: Phú Mỡ là vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước. Là vùng cao đặc biệt khó khăn, 100% người đồng bào Chăm và Ba Na sinh sống, với 837 hộ dân, trong đó có 366 hộ nghèo và 333 hộ cận nghèo, chiếm hơn 83%. Nguyên nhân là do điều kiện vị trí địa lý bị chia cắt bởi nhiều sông, suối. Khí hậu khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài, “đồng khô cỏ cháy”; mùa mưa lũ thì cả xã bị ngập, chia cắt và xói lở đất sản xuất.

Về tặng quà đợt này cho đồng bào xã vùng cao Phú Mỡ là hai nhóm thiện nguyện Tâm Từ Bi (huyện Phú Hòa) và Nhân Ái (TP Tuy Hòa). MíCách (thôn Phú Hải) vui mừng khi cầm phần quà nặng tay, thổ lộ: “Vậy là nhà mình có gạo, mì gói, nước mắm, đường, bột ngọt và cả tiền mặt để dành ăn trong mùa nóng này rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều”. Cuộc sống Mí Cách cơ cực khi chồng qua đời cách đây gần 2 năm, míchăm sóc đứa cháu ngoại mồ côi mẹ. Còn gia cảnh Ma Thanh (thôn Phú Tiến) cũng thắt ngặt không kém, khi con gái của ông qua đời, để lại 3 đứa cháu. Nhận được giấy mời của xã đến nhận quà, Ma Thanh rất vui, ông đi bộ hơn 3km đến Phân trường tiểu học Phú Mỡ từ sáng sớm. Đưa tay nhận phần quà từ những người xa lạ mà ưng cái bụng, Ma Thanh chia sẻ: “Đồng bào chúng tôi rất vui vì được nhiều người tốt từ miền xuôi lên tận đây trao quà cho từng người. Cứ tưởng đường sá xa xôi, nắng nóng, mọi người ngại đi, vậy mà ai cũng vui cười, trao tay từng bao gạo, thùng mì, các nhu yếu phẩm, rồi phong bì tiền nữa…, giúp đỡ bà con, tôi rất mừng”.

Còn cháu La Lan Hiệp (học lớp 1C, Trường tiểu học Phú Mỡ ) cứ tròn xoe mắt khi các bác, các cô ủng hộ quà, nào là sữa, bánh kẹo, gạo, mì ăn liền, quần áo, sách vở, bàn học và 47 triệu đồng. Số tiền này, UBND xã Phú Mỡ làm sổ tiết kiệm giúp cháu và chị gái là La Lan Thị Thắm có điều kiện học tập và trang trải cuộc sống. Cha bỏ nhà đi, mẹ vừa qua đời nên cuộc sống của hai cháu thời gian qua rất khó khăn. Cháu So Minh Nam (thôn Phú Giang) phấn khởi khi được nhận 1 triệu đồng học bổng vì đạt học sinh giỏi, bộc bạch: “Con sẽ cố gắng, nỗ lực học thật giỏi để được nhận thưởng, có tiền mang về giúp mí mua gạo, mua đồ ăn”.

Chị Nguyễn Hồng Lệ, Trưởng nhóm thiện nguyện Tâm Từ Bi trao quà cho bà con, chia sẻ: “Bà con đồng bào nơi đây còn quá khó khăn vất vả, thương lắm”. Trong chuyến thiện nguyện này, hai nhóm đã vận động hơn 100 triệu đồng để mua 2 tấn gạo, 200 thùng mì ăn liền, 200 suất quà và 20 suất học bổng tặng cho bà con và các học sinh trong xã.

Ông La Lan Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Mỡ vui mừng cho biết: Trong đợt cả nước phòng chống dịch COVID-19, CLB Đom đóm Phú Yên đến xã tặng 2 tấn gạo; nhóm Thiện Tâm Tuy Hòa tặng 1,4 tấn gạo giúp bà con. Còn ngay trong lúc nắng hạn này, xã tiếp nhận 200 suất quà và 20 suất học bổng của 2 nhóm thiện nguyện Tâm Từ Bi và Nhân Ái ủng hộ, giúp bà con đồng bào, các học sinh hiếu học, ai cũng mừng vui. Bên cạnh đó, xã Phú Mỡ tiếp nhận hơn 2 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước để giúp các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

“Đối với người dân xã Phú Mỡ, những hạt gạo trắng, những phần quà thiết thực, ân tình từ các nhà hảo tâm khắp nơi gửi tới, giúp đồng bào no cái bụng, ấm cái thân, thật đáng quý. Đó không chỉ là vật chất mà còn là tình cảm, sự chia sẻ yêu thương của đồng bào miền xuôi, gửi tới bà con đồng bào vùng cao Phú Mỡ còn nhiều khó khăn, vất vả”

Ông La Lan Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Mỡ

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/240191/mang-yeu-thuong-ve-vung-cao-phu-mo.html