'Mắt biển' ở Mũi Dinh
Thêm một mùa xuân gõ cửa, thêm một năm mới lại đến với cán bộ, nhân viên Trạm hải đăng Mũi Dinh - những người đang ngày đêm gác cho ngọn đèn của biển đều đặn chớp sáng, dẫn lối cho tàu thuyền qua lại.
Góp phần đảm bảo an toàn hải trình
Trạm hải đăng Mũi Dinh được người Pháp xây dựng từ năm 1890 và đưa vào hoạt động năm 1904, nằm trên đỉnh núi thuộc thôn Sơn Hải (xã Phước Dinh), hướng ra vùng biển Đông Nam. Trải qua hơn một thế kỷ, hải đăng Mũi Dinh vẫn bền bỉ với vai trò “mắt biển”, dẫn đường cho tàu thuyền qua lại trên luồng Mũi Dinh. Ngọn đèn có hình lăng trụ tứ giác, cao 16m, đặt ở độ cao 187m so với mực nước biển. Ngày nay, đèn sử dụng năng lượng mặt trời, công suất 100W, chớp ánh sáng trắng theo nhóm (2+1), chu kỳ 20 giây, tầm hiệu lực ánh sáng vào ban đêm đạt 26 hải lý. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi vào ban ngày, có thể nhìn thấy hải đăng từ khoảng cách hơn 30 hải lý. Từ dưới biển nhìn lên, ngọn hải đăng Mũi Dinh kiêu hãnh như một pháo đài, vươn cao khỏi những ngọn cây rừng xanh mướt và những đồi cát trập trùng.

Trạm hải đăng Mũi Dinh được xây dựng từ năm 1890 và đưa vào hoạt động năm 1904.
Gắn bó với Trạm hải đăng Mũi Dinh tròn 30 năm, ông Phạm Xuân Quyền - Trạm trưởng chia sẻ: "Anh em công nhân của trạm hầu hết đã lớn tuổi, quen với điều kiện sóng gió khắc nghiệt. Xa nhà trong những ngày Tết, anh em động viên, san sẻ công việc với nhau để giữ cho ánh đèn luôn sáng. Dù trong hoàn cảnh nào, những người gác đèn vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi đây không chỉ là công việc, mà còn là trách nhiệm với biển trời Tổ quốc".
Khẳng định chủ quyền
Hải đăng Mũi Dinh hoạt động từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Vào những ngày cuối năm hoặc khi thời tiết nhiều sương mù, đèn được bật sớm hơn (từ 17 giờ) để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền. Với đặc tính hơi muối mặn và gió biển dễ làm hư hỏng máy móc và các trang thiết bị kỹ thuật nên cán bộ, nhân viên của trạm phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị 2 lần/ngày. Ông Lê Minh Tiến - nhân viên trạm cho biết: “Điều quan trọng nhất là phải giữ cho đèn không được tắt, dù chỉ một khoảnh khắc. Bởi vì hải đăng Mũi Dinh không chỉ làm mốc chỉ dẫn cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực mà còn là ánh sáng khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển".

Ngọn đèn ở Trạm hải đăng Mũi Dinh chớp sáng đều đặn để dẫn lối tàu bè hàng hải trên luồng Mũi Dinh được an toàn.
Để lên đài đèn, chúng tôi được Trạm trưởng Phạm Xuân Quyền hướng dẫn leo gần 30 bậc cầu thang xoắn ốc, có đoạn gần như dựng đứng. Từ trên cao phóng tầm mắt, biển trời rộng mở đến vô cùng. Xa xa là những con tàu đang đánh bắt, nổi bật là những lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi mũi tàu. Nhiều năm công tác gắn bó với địa phương, những người “gác đèn” như ông Quyền, ông Tiến được người dân ví như những “chiến sĩ không quân hàm”. Kể cũng phải, bởi bất kể nắng mưa, gió bão, họ vẫn miệt mài bảo vệ cho ngọn đèn biển không bao giờ tắt.
Chúng tôi rời Trạm hải đăng Mũi Dinh khi hoàng hôn dần buông xuống. Biển về đêm chỉ còn tiếng sóng vỗ nhịp nhàng. Phía sau lưng, ánh đèn vẫn đều đặn chớp sáng. Trong thời khắc đón xuân mới, ánh đèn ấy không chỉ dẫn lối an toàn cho tàu thuyền về bến và ngư dân sum họp gia đình, mà còn thắp lên niềm tin, khẳng định chủ quyền biển, đảo quê hương.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/quoc-phong/202602/mat-bien-o-mui-dinh-92d363b/










