Mát lành giọt nước làng buôn
(GLO)- Với bà con người dân tộc thiểu số Gia Lai nói riêng,Tây Nguyên nói chung, giọt nước là biểu tượng văn hóa độc đáo, gắn liền với đời sống người dân ở các buôn làng từ xưa đến nay. Gần gũi, quen thuộc, giọt nước tượng trưng cho một góc tâm hồn của làng.
Mùa này, buôn làng Tây nguyên ít nhiều đều đã chịu cảnh hạn hán. Nhưng nhiều nơi, giọt nước mát lành hãy cứ dồi dào chảy mãi.
Đến làng Dip (xã Ia Kreng, huyện Chư Pah); làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang); làng Hrang (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) đều bắt gặp hình ảnh phụ nữ, trẻ em tíu tít gùi theo can, chai ra giọt nước của làng mỗi sớm, mỗi chiều.
Họ tắm, giặt, chuyện trò rồi lấy nước về dùng. Tiếng nói cười của người lớn, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng nước chảy đều đều, tiếng chim chóc líu lo, không khí giọt nước lúc này sao bình an nhưng cũng vui tươi đến lạ.
Giọt nước nuôi sống người làng, được thần thánh hóa trở nên linh thiêng. Hàng năm, khắp các làng buôn Tây Nguyên đều tổ chức lễ cúng, sửa sang cầu mong Thần Nước cho nguồn nước ngon ngọt, chảy hoài chảy mãi không thôi, nuôi sống con người.
Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/202004/mat-lanh-giot-nuoc-lang-buon-5676808/