Mất mạng vì 'cưa đầu'... thần chết

Khoảng 12 giờ ngày 15-8, người dân làng Tiêng 1 (xã Tân Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) nghe tiếng nổ lớn phát ra tại nhà của anh A Toa (1975, làng Tiêng 1).

Khu vực nơi anh Toa tử vong còn sót lại nhiều đầu đạn.

Khu vực nơi anh Toa tử vong còn sót lại nhiều đầu đạn.

Khoảng 12 giờ ngày 15-8, người dân làng Tiêng 1 (xã Tân Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) nghe tiếng nổ lớn phát ra tại nhà của anh A Toa (1975, làng Tiêng 1). Khi người dân đến nơi thì phát hiện thi thể của anh Toa bị biến dạng nằm phía sau nhà. Theo vợ nạn nhân, thời điểm trên, anh Toa đang cưa đầu đạn cạnh gốc mít sau vườn nhà thì quả đạn phát nổ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, CATP Pleiku đã phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự TP Pleiku có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đầu đạn pháo cối 81, cối 105 cùng 1 chiếc cưa loại cầm tay. Bước đầu cơ quan chức năng nghi vấn, anh Toa cưa đầu đạn để lấy thuốc nổ đánh cá.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_211095_mat-mang-vi-cua-dau-than-chet.aspx