Mật phục cùng lực lượng chống buôn lậu

Một trong những khu vực được coi là đầu nguồn, điểm 'nóng' của buôn lậu ở khu vực phía bắc là tỉnh Lạng Sơn. Vì vậy, việc được cùng đi với tổ mật phục của lực lượng chống buôn lậu tỉnh là trải nghiệm đáng nhớ.

Căng mình chống buôn lậu

“Lần đầu tiên anh, chị đi bắt buôn lậu à, còn chúng tôi thì quen rồi, vào đợt cao điểm thì đi suốt” - anh Vi Mạnh Hùng, Kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn - một trong 5 lực lượng tại Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt nói với chúng tôi trên chuyến xe di chuyển nhanh đến địa điểm các trinh sát gửi tin báo có đối tượng vận chuyển hàng lậu từ hướng Đồng Đăng (Lạng Sơn) về xuôi.

Phóng viên tác nghiệp trong đêm cùng lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn

Gần 22h, sau các đoạn đường quanh co, chiếc xe rẽ vào con đường liên xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tuyến đường được các đối tượng vận chuyển hàng lậu gọi là “đường tránh” trạm Dốc Quýt.

Nhận được tín hiệu dừng xe của tổ công tác, lái xe BKS 12D-001.05 Phan Mạnh Hoàng xuống xe xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, mặt tài xế biến sắc khi nhận thấy, đây không phải là cuộc kiểm tra giao thông bình thường mà là kiểm tra hàng hóa trên xe. Nhất là khi tổ công tác phát hiện trong xe chất đầy bao tải là thực phẩm tươi sống từ lợn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ, không kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc được lực lượng liên ngành tại Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt phát hiện. Chiến sĩ biên phòng Hà Thọ Lộc, bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho hay, vào ban đêm, các tổ trinh sát thường chia từ 4 - 5 người/1 tổ gồm đại diện các lực lượng. Căn cứ tình hình, xác định địa bàn trọng điểm và đi tuần từ 19h, nếu phát hiện phương tiện nào có dấu hiệu vi phạm, các tổ sẽ điện về trung tâm, sau đó tổ chức lực lượng và các phương tiện bao vây, chốt chặn. “Đêm nay hết vụ việc này, chúng tôi lại dàn quân ra tiếp tục đi làm cả đêm, cứ hết tổ này lại đến tổ khác thay phiên nhau” - anh Hà Thọ Lộc tâm sự.

Hy sinh thầm lặng

Trong chuyến đi công tác với các anh, chúng tôi đã được nghe kể về những chuyện vui, buồn trong nghề và không chỉ thấy được tâm trí, sức lực, lòng dũng cảm của các anh nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc, mà còn là những hy sinh “thầm lặng” của họ trong công việc.

Đã có 20 năm gắn bó với ngành quản lý thị trường, anh Vi Mạnh Hùng kể, số ngày anh ở đội còn nhiều hơn ở nhà, cách trạm hơn 70 km nhưng nhiều khi cả tháng không về nhà. Đặc biệt, trước và trong những ngày Tết Nguyên đán, khi mọi người, mọi nhà chuẩn bị đón Tết, vui xuân thì lực lượng phòng chống buôn lậu ở vùng biên giới lại phải tăng cường tuần tra, trực gác 24/24 ở những điểm nóng về buôn lậu để kiểm soát, ngăn chặn. “Vì yêu nghề và tâm huyết với công việc chống buôn lậu nên mọi người ở đây đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, không quản ngại khó khăn” - anh Vi Mạnh Hùng khẳng định.

Cũng giống như anh Hùng, hơn 10 năm gắn bó với biên phòng Lạng Sơn là từng ấy năm anh Hà Thọ Lộc xa quê hương và xa nhà. Vợ con anh ở tận Thanh Hóa. Bình thường khi thực hiện nhiệm vụ bộ đội biên phòng ở tỉnh, thông thường 3 tuần anh được về thăm nhà 3 ngày, nhưng khi đến Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, thường một tháng anh chỉ về thăm nhà một đêm.

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, có không ít cán bộ, chiến sĩ ở Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt đã bị thương và thậm chí hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. vất vả là vậy nhưng họ vẫn không rời bỏ vị trí, bởi ngoài kia, các đối tượng buôn lậu vẫn đang rình rập.

Quỳnh Nga - Ngọc Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mat-phuc-cung-luc-luong-chong-buon-lau-121327.html