Mất sạch tài sản vì tin lời bạn trai quen qua mạng ở Singapore

Nghe lời dụ dỗ của gã đàn ông, Christine đã đổ hết số tiền mình có, vay thêm cả ngân hàng để đầu tư vào nền tảng kinh doanh ảo của bạn trai.

Sau 6 tháng cố gắng trả nợ nhưng bất lực, Christine (37 tuổi) đã bắt đầu làm thủ tục phá sản vì khoản nợ khổng lồ. Nữ y tá người Malaysia đang làm việc ở Singapore này là nạn nhân của một vụ lừa đảo hẹn hò.

Với tổng số nợ lên tới 270.000 USD (hơn 6,1 tỷ đồng) và không có khả năng đòi lại từ kẻ lừa đảo, Christine đã phải tham dự một phiên tòa hôm 17/2 để tuyên bố phá sản.

"Nếu có thể, tôi không muốn phải tuyên bố phá sản. Nhưng cách đó là lựa chọn tốt nhất cho tôi vào lúc này", cô nói trong nước mắt khi trả lời phỏng vấn của Her World qua điện thoại.

 Nhiều phụ nữ bị lừa đảo tiền khi hẹn hò qua mạng. Ảnh minh họa: 123rf.

Nhiều phụ nữ bị lừa đảo tiền khi hẹn hò qua mạng. Ảnh minh họa: 123rf.

Bẫy hẹn hò

Bị chia cắt với gia đình ở Malaysia do hạn chế của Singapore suốt thời gian phong tỏa chống dịch Covid-19, cảm giác cô đơn đã thôi thúc Christine tìm kiếm bạn trò chuyện trên mạng xã hội. Đối tác của cô là một người lạ, anh ta gửi tin nhắn riêng tư cho cô qua Instagram.

Đối phương tự xưng là một nhà thiết kế nội thất người Thượng Hải, năm nay 34 tuổi và đang làm việc tại Vancouver, Canada.

Tình bạn giữa họ nhanh chóng nảy nở sau những cuộc trò chuyện qua tin nhắn và cuộc gọi thoại liên tục cả ngày lẫn đêm.

Anh ta thể hiện mình là người đàng hoàng, chia sẻ nhiều video và hình ảnh về cuộc sống thường ngày, từ những bữa ăn tại nhà hay đi trượt tuyết trong các kỳ nghỉ.

"Anh ta liên tục hỏi tôi rằng tại sao không tìm một người để hẹn hò, kết hôn, nói rằng tôi sẽ không thể vui vẻ nếu sau này phải vào viện dưỡng lão vì không có con cháu chăm sóc. Tôi chỉ muốn làm bạn bè và anh cũng là người theo chủ nghĩa tự do. Nhưng đến lúc anh nói sẽ cùng tôi bước vào nhà thờ, tôi đã động lòng", Christine kể.

 Mủi lòng với những lời có cánh từ đối phương, các cô gái dễ sập bẫy hẹn hò.

Mủi lòng với những lời có cánh từ đối phương, các cô gái dễ sập bẫy hẹn hò.

Sau 3 tuần trò chuyện, người đàn ông đề cập tới các khoản đầu tư với bạn gái mới quen. Christine bắt đầu góp những khoản đầu tư nhỏ và đã chi 5.000 USD trong tháng đầu tiên.

Trong thời gian đó, cô đồng thời mất 30.000 USD trong một vụ lừa đảo cho vay khác.

Bạn trai đã gợi ý Christine rằng cô có thể kiếm lại khoản tiền này "dễ dàng" nếu đầu tư vào nền tảng của anh ấy. Anh ta thậm chí nạp 10.000 USD vào tài khoản của cô để thuyết phục.

Người đàn ông cố gắng lôi kéo bạn gái quen qua mạng, hứa rằng tháng 10 sẽ bay từ Vacouver tới gặp cô, cùng đồng hành trong cuộc phẫu thuật tim mà cô sắp phải thực hiện.

 Khi đã chiếm được lòng tin của nạn nhân, kẻ lừa đảo bắt đầu tung chiêu lừa gạt tiền bạc.

Khi đã chiếm được lòng tin của nạn nhân, kẻ lừa đảo bắt đầu tung chiêu lừa gạt tiền bạc.

Mủi lòng trước những lời hứa hẹn có cánh, Christine đã vay mượn ngân hàng 150.000 USD để bơm vào tài khoản nhằm duy trì các khoản đầu tư. Bạn trai cũng giúp cô mua bán cổ phiếu.

"Khi thấy lợi nhuận đạt mục tiêu là 30.000 USD, tôi đã muốn rút ra vì bản thân rất căng thẳng do phải đi vay tiền ngân hàng, phải cố cày cuốc để trả lãi nợ. Tôi thậm chí nói với anh ta rằng muốn chia tay".

Kẻ lừa đảo bắt đầu lật mặt, anh ta dọa nạt cô. "Anh ta nói: 'Tại sao em lại bỏ rơi anh. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi thứ. Mình còn cả một tương lai phía trước cùng với nhau", nữ y tá nhớ lại.

Bạn trai nói sẽ bỏ việc để chuyển đến Singapore cùng Christine, được nhận thẻ thường trú thông qua công ty của bạn mình. Tin lời anh ta, cô nuôi hy vọng. Lời hứa về mối quan hệ gắn bó khiến cô tiếp tục rót tiền đầu tư.

Cô đã đến gặp những kẻ cho vay tín dụng đen, phải bán cả chiếc ôtô của mình. Cô cũng xoay xở vay tiền từ bạn bè và người thân, nói rằng mình có khoản cần dùng gấp.

Thế chấp căn nhà của mình ở Malaysia là giải pháp cuối cùng của Christine. Tháng 9/2021, cô đã đóng khoản đầu tư cuối cùng là 70.000 USD. Tính đến thời điểm đó, cô đã đầu tư tổng cộng 240.000 USD vào nền tảng của bạn trai.

Vỡ mộng

Chính cha của Christine đã cảnh báo con gái về trò lừa đảo đầu tư, nói với cô rằng cần đảm bảo có thể rút được tiền khỏi tài khoản của mình. Cha gửi cho Christine một đường link bài báo trên trang web của Trung Quốc về chiêu trò lừa đảo hẹn hò, trong đó nạn nhân là một phụ nữ đã mất trắng nửa triệu đôla.

 Khi nhận ra ý đồ xấu của đối phương cũng là lúc nạn nhân đã bị lừa số tiền lớn. Ảnh: Getty.

Khi nhận ra ý đồ xấu của đối phương cũng là lúc nạn nhân đã bị lừa số tiền lớn. Ảnh: Getty.

Đọc xong bài báo, Christine đã sốc. Ảnh kẻ lừa đảo xuất hiện trong bài báo chính là người đàn ông cô đã nói chuyện 4 tháng qua. Cô bắt đầu hồi tưởng lại mọi chi tiết bất thường khi kết nối với người này.

Anh ta chưa từng gọi video với cô, lấy cớ là muốn giữ sự bất ngờ cho đến khi hai người gặp trực tiếp. Khi Christine liên tục chất vấn về chuyện này, anh ta tỏ ra thất vọng và tổn thương khi bạn gái không tin tưởng mình.

Trong lúc hoảng loạn, cô đã cố rút 140.000 USD khỏi tài khoản đầu tư nhưng trang web thông báo không thể thực hiện giao dịch. Cô bừng tỉnh, biết rằng mình đã sập bẫy.

Cuối cùng, khi liên hệ với bộ phận khách hàng của nền tảng đầu tư này, họ nói rằng nếu muốn rút số tiền lớn như vậy, để đảm bảo an toàn, cô cần nạp thêm 240.000 USD.

Khi tài khoản của mình bị đóng băng, cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ và được Tổ chức chống lừa đảo toàn cầu (Gaso) - tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Singapore - xác nhận cô đã bị lừa. Họ khuyên Christine không nên nạp tiền thêm.

Tuyệt vọng vì không thể trả các khoản vay đầu tư, cô đã định tự tử. "Các ngân hàng liên tục gọi điện thúc giục khi tôi đang làm việc. Tôi áp lực và sợ hãi, không dám bắt máy của ai".

Mang số tiền nợ quá lớn, cô không thể tham gia chương trình Debt Repayment Scheme, chương trình hỗ trợ những người nợ có thu nhập đều đặn với khoản vay không quá 150.000 USD.

Trong năm tháng qua, Christine đã cố gắng trả càng nhiều nợ càng tốt, nhận công việc bán thời gian và làm việc cả những ngày nghỉ và ngày lễ.

Tuy nhiên, mức lương khoảng 4.000 USD/tháng không đủ để trang trải.

Lần liên lạc cuối cùng của Christine với kẻ lừa đảo là vào tháng 10 năm ngoái, sau đó cô đã trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, cô không có cách nào để bù đắp những tổn thất của mình.

Christine hy vọng rằng bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình và cách thức hoạt động của những kẻ lừa đảo, những người khác sẽ không mắc phải những sai lầm tương tự.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mat-sach-tai-san-vi-tin-loi-ban-trai-quen-qua-mang-o-singapore-post1298803.html