Mất số tiền đó nhà tôi chắc phải nhịn đói cả tháng

Đó là tâm sự từ đáy lòng của người thanh niên làm thuê khi nhận số tiền hơn 6,1 triệu đồng đánh rơi, được Công an xã Đức Hòa Đông trao trả lại. Anh Sơn Niên cảm kích rơi nước mắt. Bởi đó là tiền công anh làm cả tháng trời mới có, mất nó cả gia đình anh chắc phải nhịn đói cả tháng…

Ngày 1/8, Công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hoàn tất thủ tục bàn giao chiếc ví chứa hơn 6,1 triệu đồng cùng 1 số giấy tờ tùy thân cho anh Sơn Niên (SN 2001, quê Sóc Trăng).

Khoảng 9h30’ cùng ngày, anh Đặng Thành Tâm (SN 2002, làm việc trong lực lượng ANTT cơ sở, Công an xã Đức Hòa Đông) lưu thông trên đường Đường Văn Dương thì phát hiện chiếc ví rơi ven đường.

Anh Sơn Niên vui mừng khi nhận lại chiếc ví đánh rơi.

Anh Sơn Niên vui mừng khi nhận lại chiếc ví đánh rơi.

Phát hiện bên trong có tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Sơn Niên nên anh Tâm đã đem chiếc ví này về trụ sở Công an xã bàn giao. Tiếp nhận chiếc ví, Công an xã đã xác minh, tìm kiếm và liên lạc được với người đánh rơi và mời đến trụ sở nhận lại.

Nhận được chiếc ví, anh Sơn Niên xúc động cảm ơn anh Tâm và Công an xã Đức Hòa Đông. Anh Sơn Niên cho biết, trong ví là toàn bộ tiền công anh làm một tháng mới có, nếu mất cả gia đình anh phải nhịn đói cả tháng.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/mat-so-tien-do-nha-toi-chac-phai-nhin-doi-ca-thang-i739257/