Mất xe máy đúng ngày mùng 1 Tết, bị hại vui mừng nhận lại sau 4 năm từ số điện thoại lạ

Mùng 1 Tết cách đây 4 năm, chị Linh đến nhà bạn chơi nhưng chủ quan không khóa cổ, càng chiếc xe máy Honda Vision, đã bị kẻ gian lấy trộm. Tưởng không bao giờ tìm lại được chiếc xe thì bất ngờ, niềm vui đến với chị từ một số điện thoại lạ.

Ngày 11-10, chị Quách Thị Bích Liên, SN 1991, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội và chị Vũ Thùy Linh, SN 1996, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội có mặt tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 8 - Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội để làm thủ tục nhận lại phương tiện bị mất trước đó 4 năm.

Tại buổi làm việc có Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 8; Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Đại úy Đỗ Phương Tiến và Đại úy Thân Huy Bình - Cán bộ đơn vị, đã tận tình hướng dẫn chị Liên và chị Linh hoàn tất các thủ tục để nhận lại tài sản bị kẻ gian lấy cắp.

Chị Liên chia sẻ, trước đó khi đến nhà anh trai ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai chơi nhưng do sơ ý nên đã bị mất trộm chiếc xe máy. “Do tôi chủ quan không khóa càng, chỉ khóa cổ xe dựng trước cửa nhà và đi lên gác, khi quay xuống trong vòng 15 phút mà chiếc xe đã "không cánh mà bay". Tôi hốt hoảng và xót xa khi đó là tài sản rất lớn của gia đình chắt chiu được. Suốt 1 năm nay tôi đã phải đi làm bằng xe buýt…” - Chị Liên nói thêm.

Chủ sở hữu 2 chiếc xe máy bị kẻ gian lấy trộm vui mừng khi nhận lại nhờ sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 8

Chủ sở hữu 2 chiếc xe máy bị kẻ gian lấy trộm vui mừng khi nhận lại nhờ sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 8

Chị Liên cũng cho biết, khi nhận được cuộc gọi từ Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, chị cùng gia đình ban đầu khá bất ngờ: “Các anh Công an nói nếu nhà xa quá thì sẽ nhờ các đồng chí ở trong nội thành đến đón. Vừa nhận tin vui, lại thêm sự quan tâm của các anh, tôi rất xúc động”.

Cùng chung cảm xúc như chị Liên, chị Vũ Thùy Linh kể lại, cách đây 4 năm, đúng Mùng 1 Tết, chị đến nhà bạn chơi nhưng không khóa cổ, khóa càng xe nên kẻ gian lợi dụng trộm cắp. “4 năm, những tưởng không bao giờ có thể tìm thấy xe, nhưng nay nhận lại chiếc xe của mình bị mất trộm, gia đình tôi xin cảm ơn các đồng chí Công an. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò giữ gìn ANTT, để có thêm nhiều người may mắn như tôi và chị Liên hôm nay”.

Cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 8 đã tổ chức trao trả phương tiện cho người mất

Cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 8 đã tổ chức trao trả phương tiện cho người mất

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông số 8 đã tạm giữ 2 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision. Điều đáng nói là, 2 phương tiện trên đều không có trong kho dữ liệu xe vật chứng của cơ quan Công an, song với kinh nghiệm nhiều năm công tác, nghi vấn là xe tang vật, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường đã trực tiếp cùng cán bộ chiến sĩ xác minh mở rộng...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông số 8 đã tìm được chủ sở hữu phương tiện và mời họ lên làm thủ tục nhận lại tài sản đã mất. “Với tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, chúng tôi đã cố gắng, nỗ lực để tìm chủ sở hữu phương tiện. Niềm vui của họ cũng là niềm hạnh phúc của cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 8…” - Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường nhấn mạnh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mat-xe-may-dung-ngay-mung-1-tet-bi-hai-vui-mung-nhan-lai-sau-4-nam-tu-so-dien-thoai-la-post554480.antd