Màu áo bình yên

Khi nhắc đến hai tiếng 'bộ đội', trong lòng tôi luôn dâng lên một cảm xúc thiêng liêng và trân trọng đặc biệt. Tôi nhận thấy, hình ảnh những người lính Cụ Hồ là biểu tượng sống động của lòng yêu nước, tinh thần hy sinh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Tôi lớn lên trong thời bình, không phải chứng kiến chiến tranh, không phải nghe tiếng bom rơi, đạn nổ. Nhưng qua những câu chuyện kể của ông bà, cha mẹ và qua sách báo, phim ảnh, tôi hiểu rằng để có được hòa bình hôm nay, biết bao người lính đã ngã xuống, đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, đã phải đánh đổi cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ là những anh hùng, những người con ưu tú của đất nước.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Tôi vô cùng cảm phục trước tinh thần kỷ luật, sự hy sinh thầm lặng của người lính Cụ Hồ. Những giọt mồ hôi rơi trên thao trường, những đêm gác thức trắng nơi biên cương lạnh giá hay đảo xa đầy gió sương; những vùng lũ lụt, sạt lở hay nơi dịch bệnh hoành hành... nơi đâu cần, các anh đều có mặt. Không ồn ào, không cần vinh danh, các anh đến trong trật tự, hành động trong lặng lẽ và để lại sau lưng mình những nụ cười, những đôi mắt chan chứa lòng biết ơn của nhân dân.

Tôi từng lặng người khi xem những bức ảnh những người lính lội bùn cứu dân trong lũ, vai mang gạo nặng, tay dìu cụ già qua dòng nước xiết. Tôi xúc động khi thấy giữa nhịp sống hiện đại đầy đủ hôm nay, những người lính vẫn sống giản dị, gọn gàng với chiếc ba lô nhỏ, mang theo trong mình tình yêu Tổ quốc và một trái tim không ngại gian lao. Những người lính ấy là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo, là biểu tượng sống động cho ý chí và bản lĩnh Việt Nam.

Tôi gọi các anh là người truyền lửa, ngọn lửa của niềm tin, của lòng nhân hậu, của tinh thần phụng sự. Những người lính không chỉ gìn giữ biên cương mà còn gìn giữ cả lòng nhân ái và phẩm giá cao đẹp của con người Việt Nam. Các anh dạy lớp trẻ chúng tôi hiểu rằng, lòng yêu nước không phải thể hiện bằng những lời hô vang, mà từ những hành động nhỏ bé, chân thành và lặng lẽ. Các anh còn khơi gợi trong tôi biết sống vì người khác, biết san sẻ và nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn nhất.

Tôi ngưỡng mộ, tin tưởng những người lính, vì trái tim các anh luôn hướng về nhân dân. Và tôi tự hào vì đất nước tôi có những người lính như các anh, những người âm thầm làm nên sự bình yên mà chúng tôi đang được hưởng. Tôi mong rằng mỗi người trẻ hãy luôn khắc ghi công lao của những người chiến sĩ, biết sống có lý tưởng, có trách nhiệm với đất nước, luôn sẵn sàng vì Tổ quốc, vì nhân dân.

MAI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/mau-ao-binh-yen-846083