Màu áo thiên thanh mang yêu thương đến vùng biên

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, tuổi trẻ VKSND tỉnh Tây Ninh đã có hành trình đầy ý nghĩa tại xã biên giới Hòa Hội với chương trình 'Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng biên giới xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh'.

 Đại biểu tham dự Lễ trao học bổng tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn.

Đại biểu tham dự Lễ trao học bổng tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn.

Không chỉ mang theo những suất học bổng dành tặng học sinh nghèo vượt khó, cán bộ, đoàn viên ngành Kiểm sát còn mang theo tình cảm, trách nhiệm và tinh thần phụng sự cộng đồng của “màu áo thiên thanh vì công lý”. Đây không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là sự lan tỏa của lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội từ những người đang ngày ngày thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ công bằng.

Giữa cái nắng đầu hè nơi vùng biên Tây Ninh, chuyến xe của Đoàn cơ sở VKSND tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra - Khiếu tố lăn bánh về xã Hòa Hội, mang theo một hành trình đặc biệt hướng đến các em học sinh còn nhiều khó khăn.

Điểm đến của đoàn là Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, ngôi trường nằm trên địa bàn biên giới, nơi vẫn còn nhiều học sinh đến lớp trong điều kiện thiếu thốn. Có em cha mẹ làm thuê theo mùa vụ, có em lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng sự chăm sóc đầy đủ của gia đình. Với các em, con đường đến trường đôi khi phải đi qua không ít nhọc nhằn.

Thấu hiểu những khó khăn ấy, tuổi trẻ ngành Kiểm sát tỉnh Tây Ninh đã vận động, đóng góp để trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Tổng kinh phí chương trình là 20 triệu đồng, được vận động từ sự đóng góp của đảng viên, đoàn viên và các mạnh thường quân.

Điều đáng quý của chương trình không chỉ nằm ở giá trị vật chất của từng phần quà, mà còn ở tấm lòng của những người thực hiện. Đó là sự sẻ chia chân thành của những cán bộ Kiểm sát vốn quen với áp lực công việc, hồ sơ, vụ việc và trách nhiệm bảo vệ pháp luật, nhưng vẫn luôn dành một phần trái tim hướng về cộng đồng, nhất là những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nơi vùng biên.

 Ông Nguyễn Văn Du - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn trao thư cảm ơn cho Đại diện Đoàn cán bộ VKSND tỉnh Tây Ninh Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên Ban thưởng vụ Đảng ủy VKSND tỉnh, Bí thư Chi bộ Phòng 15 - Thanh tra - Khiếu tố, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Du - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn trao thư cảm ơn cho Đại diện Đoàn cán bộ VKSND tỉnh Tây Ninh Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên Ban thưởng vụ Đảng ủy VKSND tỉnh, Bí thư Chi bộ Phòng 15 - Thanh tra - Khiếu tố, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Tây Ninh.

Trong màu áo xanh thanh niên và sắc thiên thanh đặc trưng của ngành Kiểm sát, hình ảnh những đoàn viên trẻ ân cần trao từng suất học bổng, hỏi han, động viên các em nhỏ đã để lại nhiều cảm xúc đẹp. Những cái bắt tay, ánh mắt rụt rè xen lẫn niềm vui của học sinh nghèo khiến hành trình ấy trở nên ấm áp hơn.

Một cán bộ tham gia chương trình chia sẻ: “Mỗi phần quà trao đi có thể chưa đủ để thay đổi hoàn cảnh của các em, nhưng chúng tôi mong các em cảm nhận được rằng luôn có rất nhiều người quan tâm, đồng hành để các em tiếp tục cố gắng học tập”.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của chương trình: không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để những mầm non nơi biên giới tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Hoạt động “về nguồn” lần này còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với đoàn viên, thanh niên ngành Kiểm sát. Hành trình không chỉ là một chuyến đi thiện nguyện, mà còn là dịp để thế hệ trẻ ôn lại truyền thống cách mạng, hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm với xã hội.

Trong bối cảnh tuổi trẻ hôm nay đứng trước nhiều lựa chọn và áp lực của cuộc sống hiện đại, những hoạt động hướng về cộng đồng như thế này càng cho thấy vai trò tiên phong, xung kích của tổ chức Đoàn trong các cơ quan tư pháp. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát không chỉ bản lĩnh, công tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn gần dân, sát dân và giàu tính nhân văn.

 Đoàn cán bộ VKSND tỉnh Tây Ninh cùng Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trần Văn Ơn trao học bổng cho các em học sinh.

Đoàn cán bộ VKSND tỉnh Tây Ninh cùng Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trần Văn Ơn trao học bổng cho các em học sinh.

Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tuổi trẻ VKSND tỉnh Tây Ninh luôn duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, gia đình chính sách và các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Mỗi chương trình đều là một dấu ấn đẹp về tinh thần trách nhiệm cộng đồng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ ngành Kiểm sát.

Có mặt tại chương trình, nhiều giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ơn xúc động trước sự quan tâm của Đoàn công tác. Đại diện nhà trường cho biết, đối với học sinh vùng biên, những suất học bổng tuy không lớn nhưng có ý nghĩa động viên thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện học tập và tiếp tục đến trường.

Điều khiến nhiều người cảm nhận rõ nhất trong chuyến đi là sự chân thành. Không hình thức, không phô trương, từng hoạt động đều được chuẩn bị chu đáo bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn.

Ở nơi vùng biên còn nhiều thiếu thốn, những phần quà được trao đi đã thắp thêm nhiều nụ cười trẻ thơ. Hơn hết, hình ảnh những cán bộ Kiểm sát khoác trên mình màu áo thiên thanh lặng lẽ mang yêu thương đến với cộng đồng đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh ngành Kiểm sát nhân dân trong lòng nhân dân.

Bởi suy cho cùng, công lý không chỉ hiện diện trong những phiên tòa hay những bản cáo trạng nghiêm minh. Công lý còn được thể hiện bằng trách nhiệm xã hội, bằng sự bảo vệ những giá trị tốt đẹp và bằng cả sự quan tâm đối với những người yếu thế trong cộng đồng.

Hành trình “Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng biên giới xã Hòa Hội” rồi sẽ khép lại, nhưng dư âm của nó chắc chắn còn đọng lại lâu dài. Đọng lại trong ánh mắt vui mừng của những em nhỏ được tiếp sức đến trường; trong niềm tự hào của những đoàn viên trẻ khi được góp một phần công sức cho cộng đồng; và trong hình ảnh đẹp của người cán bộ Kiểm sát hôm nay – vững vàng trong nhiệm vụ, trách nhiệm với nhân dân và luôn mang trong mình một trái tim nhân ái.

Màu áo thiên thanh vì công lý, vì nhân dân - không chỉ là khẩu hiệu, mà đang được viết nên bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa giữa đời thường.

Tân Khoa - Việt An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/mau-ao-thien-thanh-mang-yeu-thuong-den-vung-bien-199645.html