Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ án mạng hết sức đau lòng. Đa phần án mạng xảy ra khi kẻ gây án đã có hơi men trong người và xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống đời thường...

Mâu thuẫn nhỏ

Cuối tháng 8 vừa qua, người dân địa phương hốt hoảng khi chứng kiến cảnh đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên tại quán nhậu BEER-UP, thuộc khu phố Minh Tân 4, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Theo các nhân chứng, trong lúc nhậu giữa 2 bên xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Vụ ẩu đả làm 7 người bị thương, trong đó có 3 người khác bị thương nặng. Riêng Võ Minh Tuấn (29 tuổi, trú khu phố Giang Hải 2, thị trấn Phan Rí Cửa) tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng. Tại cơ quan công an, Đoàn Phi Danh (26 tuổi, trú khu phố Song Thanh 2, thị trấn Phan Rí Cửa) đã thừa nhận là người dùng dao đâm gây thương tích cho các nạn nhân. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 17/8, tại nhà ông Mạc Văn Anh (thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) cũng xảy ra án mạng nghiêm trọng. Thời điểm trên, anh Lê Minh Hoàng (38 tuổi, trú xã Phan Rí Thành) ngồi nhậu với Tùng cùng 5 thanh niên khác. Khi có hơi men trong người, giữa Tùng và Hoàng có lời qua tiếng lại. Lúc này, Tùng bất ngờ dùng dao đâm một nhát vào ngực phải của Hoàng khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Quán BEER-UP – nơi xảy ra vụ đánh nhau dẫn đến án mạng.

Quán BEER-UP – nơi xảy ra vụ đánh nhau dẫn đến án mạng.

Ngoài 2 vụ án trên, Bình Thuận còn xảy ra nhiều vụ án đau lòng mà hung thủ và nạn nhân đều là anh em một nhà, có vụ xảy ra mà nguyên nhân khó ai có thể ngờ trước được. Điển hình là vụ án mạng xảy ra khoảng 19 giờ 30 ngày 2/8 tại ngôi nhà trên đường Nguyễn Thông, thuộc thôn Bình An 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi. Do có mâu thuẫn giữa 2 anh em nên người em trai là Hoàng Quang Cư (32 tuổi) đã dùng kéo đâm khiến anh ruột của mình là Hoàng Thanh A (34 tuổi) tử vong. Ngày 29/2, anh Dũng (trú phường Mũi Né, TP. Phan Thiết ) rủ người cùng địa phương là Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi) về nhà nhậu món “gà giả cầy”. Khi cả nhóm đang nhậu thì Hùng nói mùi mắm tôm hôi thối nên không ăn nữa. Lúc này, Đạt và Hùng xảy ra cự cãi, cả 2 được bạn nhậu can ngăn, Hùng bỏ về trước, còn Đạt về sau. Trên đường về nghĩ đến những lời lẽ trong cuộc nhậu nên Đạt chạy đi lấy 1 cây kiếm dài 80 cm tìm Hùng. Khi đến nhà số 9, đường Tô Hiệu thuộc khu phố 10, phường Mũi Né thì Đạt tìm thấy Hùng. Lúc này cả 2 xảy ra xô xát. Đạt rút kiếm đâm 1 nhát trúng vào ngực trái Hùng khiến nạn nhân nằm bất động. Thấy vậy, Đạt hô hoán rồi cùng cha ruột đưa Hùng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Đạt đến cơ quan công an tự thú.

Những vụ án trên cho thấy, dù chỉ xuất phát từ một vài bất đồng nhỏ nhưng các đối tượng đã hành xử côn đồ, sẵn sàng dùng hung khí nguy hiểm tước đoạt mạng sống người khác, kể cả người thân của mình. Chỉ vì không biết kiềm chế, nông nổi, các đối tượng đã đẩy gia đình và bản thân vào bi kịch. Thực trạng trên cũng phản ánh xu hướng hành xử bạo lực, coi thường pháp luật, cũng như sự xuống cấp về đạo đức xã hội trong một bộ phận người dân. Để góp phần hạn chế những bi kịch đau lòng ấy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, mỗi cá nhân hãy xây dựng lối sống văn hóa, sống có nghĩa vụ và trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội người thân. Hãy biết kiềm chế bản thân, đừng để chuyện nhỏ mà gây hậu quả lớn, bởi lúc ấy có hối hận thì mọi chuyện đã muộn màng.

HỮU PHÚC

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/phap-luat/mau-thuan-nho-hau-qua-lon-130909.html