Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả nặng nề

Quang cảnh phiên xử bị cáo Trần Văn Phúc. Ảnh: LỆ VĂN

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trước đây, mà Trần Văn Phúc (SN 1976, trú xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu) đã đổ xăng vào nhà, bật lửa đốt rồi khóa trái cửa bên ngoài để không cho nạn nhân thoát. Hậu quả đã làm 4 người trong một gia đình bị thương tật suốt đời…

Mua xăng về đốt, còn khóa trái cửa

Mới đây, TAND Phú Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” và “hủy hoại tài sản” đối với bị cáo Trần Văn Phúc. Kết thúc xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo Phúc 20 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt, tòa tuyên buộc Phúc phải chấp hành hình phạt chung là 25 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo bồi thường hơn 2 tỉ đồng cho các nạn nhân.

Theo nội dung xét xử, khoảng 2 giờ 30 ngày 21/9/2020, sau khi uống rượu, Phúc nhớ lại việc mâu thuẫn với anh Nguyễn Hữu Vinh (trú thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh) trước đây nên lấy xe máy đi mua xăng, đổ vào 6-7 chai nhựa loại 330-500ml. Ngay sau đó, Phúc chạy đến nhà anh Vinh ở thôn Hòa Mỹ đập vỡ cửa sổ kính, đổ 4 chai xăng vào trong nhà rồi bật lửa đốt khi vợ chồng nạn nhân cùng 2 con nhỏ đang ngủ. Khi ngọn lửa bùng lên, nghe trong nhà anh Vinh có người định mở cửa chính để thoát, Phúc bấm ổ khóa đang treo bên ngoài cửa lại để những người bên trong nhà không ra ngoài được.

Sau đó, anh Vinh đã đạp bung cánh cửa bị khóa, cùng vợ là chị Trần Thị Mỹ Linh và 2 con là N.T.M.H (SN 2015), N.H.B.L (SN 2017) thoát ra ngoài. Cả bốn nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) để điều trị do bị bỏng nặng.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, anh Vinh bị thương tật 93%, chị Linh 61%, cháu L 50% và cháu H 48%. Thiệt hại tài sản trong nhà anh Vinh do Phúc gây ra là hơn 84 triệu đồng.

Sau khi gây án, Phúc chạy xe máy ra TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) lẩn trốn trong nhà một người quen, nhưng ngày 23/9/2020 thì bị Công an Phú Yên bắt giữ. Tại tòa, Phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng xác định người bán xăng không biết Phúc mua xăng để gây án, người quen tại TP Quy Nhơn cho Phúc ở nhờ không biết trước đó Phúc phạm tội nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Được biết, Phúc là người từng có tiền án. Ngày 19/12/2009, Phúc bị TAND Bình Định xét xử phúc thẩm tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Phúc thụ án đến ngày 30/8/2010 thì được đặc xá.

Hậu quả nặng nề

Mới đây, tại phiên xử sơ thẩm, dù vụ án kinh hoàng qua hơn một năm, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đeo bám gia đình anh Vinh và chị Linh. Hôm xử sơ thẩm, anh Vinh, người bị bỏng nặng nhất không thể đến tòa vì các di chứng để lại. Chỉ có chị Linh cùng hai con vượt đường xa đến dự phiên xử theo giấy triệu tập của tòa với tư cách người bị hại. Trên khuôn mặt và thân thể của ba mẹ con là những vết sẹo chằng chịt và đôi bàn tay co rút do bỏng xăng, khiến những người dự khán phiên tòa hôm đó ai cũng cảm thấy xót xa.

Theo lời kể của chị Linh, để giành giật sự sống đến ngày hôm nay, cả gia đình chị phải liên tục điều trị ở TP Hồ Chí Minh với kinh phí điều trị rất lớn trong sự nỗ lực cứu chữa tận tình của đội ngũ y, bác sĩ. Ngoài số tiền của gia đình, còn có những tấm lòng hảo tâm đã dang tay giúp đỡ mới giành được sự sống cho cả bốn người.

“Tôi không hiểu giữa bị cáo và chồng tôi có mâu thuẫn gì mà không thể giải quyết, để cho gia đình tôi phải rơi vào hoàn cảnh này. Vì vậy, tôi mong tòa có phán quyết công tâm, khách quan, xử lý đúng người, đúng tội”, chị Linh nghẹn ngào nói.

Trước khi xảy ra vụ án, gia đình chị Linh có quán ăn nhỏ buôn bán tại nhà, đủ trang trải cuộc sống. Hơn 1 năm nay, để chạy chữa giành lại sự sống, cả nhà phải vay mượn khắp nơi. “Giờ chúng tôi không làm được gì, vết thương cứ đau nhức chưa thể hồi phục được, không biết tương lai sẽ ra sao”, chị Linh thở dài.

Theo Chủ tọa, thẩm phán Võ Nguyên Tùng (Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh) qua phiên xử công khai, hội đồng xét xử nhận thấy, việc 4 người trong gia đình anh Vinh không chết là ngoài ý muốn của bị cáo Phúc. Tuy nhiên hành vi của bị cáo Phúc thể hiện tính chất côn đồ, giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi và thực hiện hành vi phạm tội bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng. Tại phiên tòa, bị cáo Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất, hậu quả hành vi phạm tội gây ra, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phúc 25 năm tù về hai tội giết người và hủy hoại tài sản. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 2 tỉ đồng cho các nạn nhân…

Vụ án này là lời cảnh tỉnh cho nhiều người trong việc giải quyết mâu thuẫn, xung đột hàng ngày với nhau. Nếu chúng ta bình tĩnh, giải quyết mâu thuẫn một cách khéo léo và tế nhị thì không làm mất đi tình làng nghĩa xóm, không làm người bị thương tật suốt đời, kẻ phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình sau song sắt nhà tù...

Thẩm phán Võ Nguyên Tùng

VĂN TÀI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/266285/mau-thuan-nho-hau-qua-nang-ne.html