Màu xanh áo lính trên công trường ở vùng biên

Giữa đại ngàn biên cương đá xám của Tổ quốc, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang được hoàn thiện, mang theo kỳ vọng về một ngôi trường học tập khang trang, kiên cố, đầy đủ hơn cho con em đồng bào các dân tộc vùng biên. Trên mỗi công trình, hình ảnh những người lính quân hàm xanh được in dấu đậm nét qua những ngày chung sức cùng địa phương xây dựng trường lớp. Qua đó, góp phần vun đắp niềm tin, thắt chặt tình quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên dậu cực Bắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tham gia dọn dẹp khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy. Ảnh: Hoàng Chính

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tham gia dọn dẹp khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy. Ảnh: Hoàng Chính

Thực hiện chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, toàn tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt 17 dự án công trình tại 17 xã biên giới. Trong đó, 6 công trình thuộc giai đoạn 1 đã khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong dịp khai giảng năm học 2026 - 2027; 11 công trình thuộc giai đoạn 2 đang được triển khai, đẩy nhanh tiến độ.

Những ngày giữa tháng 9, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Bản Máy. Dưới màn mưa phùn đặc trưng của vùng biên, không khí trên công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Máy vẫn hết sức khẩn trương. Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy đã có mặt tại công trình, phối hợp cùng các lực lượng thực hiện nhiều phần việc như vận chuyển vật liệu, dọn dẹp mặt bằng, trộn bê tông... Những công việc đó được thực hiện sôi nổi, trách nhiệm, góp thêm những ngày công vào tiến độ chung của công trình.

Thượng úy Tô Đình Phong, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng Bản Máy cho biết: “Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy, bám địa bàn, gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Vì vậy, chúng tôi luôn quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành tốt phần việc được giao. Qua đó, giúp các em học sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt và vui chơi tốt hơn, góp phần bồi đắp tri thức, đạo đức, vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ ở xã Bản Máy.

Rời Bản Máy, chúng tôi đến xã biên giới Thanh Thủy. Nổi bật giữa dải đất biên cương này là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng trong dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Ngôi trường gồm 10 khối nhà chính cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ, quy mô 33 lớp học, với 1.078 học sinh, tổng mức đầu tư 211 tỷ đồng. Công trình nhằm tạo điều kiện để học sinh vùng biên học tập, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã.

Đằng sau ngôi trường mới hôm nay là dấu ấn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Trong đó, Đảng ủy, chỉ huy đồn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương trong khảo sát địa điểm, nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai công trình. Đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ các phần việc phù hợp, bảo đảm khoa học, hợp lý, góp phần đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn giữ vững nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tham gia vận chuyển và lắp đặt trang thiết bị tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ. Ảnh: Hoàng Chính

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tham gia vận chuyển và lắp đặt trang thiết bị tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ. Ảnh: Hoàng Chính

Trung úy Đàm Đức Mạnh, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy chia sẻ: “Từ những ngày đầu triển khai xây dựng đến khi hoàn thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Thủy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với địa bàn. Dù có những ngày nắng nóng khắc nghiệt hay mưa mù, thời tiết không thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ đều có mặt tại công trình, cùng các lực lượng thực hiện những phần việc được phân công”.

“Đến nay, ngôi trường đã hoàn thành. Nhìn thấy những phòng học mới khang trang, nghe tiếng nói cười của các em học sinh, chúng tôi ai cũng vui. Đặc biệt, với những cán bộ trẻ, được trực tiếp góp sức vào một công trình có ý nghĩa với đồng bào vùng biên là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Đây là tình cảm, trách nhiệm của người lính Biên phòng đối với đồng bào và những chủ nhân tương lai nơi biên giới” - Trung úy Đàm Đức Mạnh cho hay.

Việc đầu tư hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới mang ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong hành trình ấy, sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng đã ghi dấu ấn trong công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương để xây dựng công trình. Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp 120 ngày công tham gia xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 17 xã biên giới.

Trên những ngôi trường mới ở vùng biên giới Tuyên Quang vang lên tiếng đọc bài, tiếng cười của học sinh; sự quan tâm, chăm sóc tận tình của những thầy, cô giáo dành cho học trò. Và trong những lớp học mới, các em học sinh ở rẻo cao sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, viết nên những ước mơ của mình. Trong hành trình ấy, những người lính Biên phòng sẽ luôn được nhắc đến như một dấu ấn đẹp về tình quân dân nơi biên cương.

Ở phên dậu Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh hôm nay vừa chắc tay súng bảo vệ biên giới, vừa góp sức xây dựng trường, để từ những mái trường mới, mỗi ước mơ của học sinh vùng biên được nuôi dưỡng, lớn lên cùng bản làng, góp phần xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp.

Hoàng Chính

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mau-xanh-ao-linh-tren-cong-truong-o-vung-bien-post508214.html