Màu xanh giữa trùng khơi
Giữa cái nắng gắt và hơi muối mặn của biển khơi, những trái dưa hấu căng mọng, luống rau xanh hay hàng mía tím ở Trường Sa cũng trở nên đặc biệt với bất kỳ ai đặt chân đến đảo. Đó không chỉ là thành quả lao động của quân và dân nơi đầu sóng, mà còn là biểu tượng cho ý chí vượt khó, tinh thần tự lực và sức sống bền bỉ giữa trùng khơi.
Sản vật của đảo

Chiến sĩ Bùi Ngọc Vũ (đảo Tiên Nữ) tưới nước ruộng dưa hấu.
Trong chuyến thăm Trường Sa vừa qua, các thành viên đoàn công tác chúng tôi không khỏi bất ngờ và ấn tượng với ruộng dưa hấu gần 500m2 xanh mướt chi chít quả đang trong kỳ thu hoạch của đảo Tiên Nữ. Ít ai nghĩ rằng trên vùng đất san hô quanh năm gió biển và hơi muối phủ trắng, dưa hấu vẫn có thể bén rễ, đơm hoa và cho trái ngọt.
Chiến sĩ Bùi Ngọc Vũ chia sẻ: “Dưa hấu khó trồng hơn rau rất nhiều. Chúng tôi trồng dưa bằng cách đào hố trộn đất san hô với phân hữu cơ và tro bếp nhằm tăng độ tơi xốp rồi mới gieo hạt giống. Ngày nắng, phải tưới nước vào sáng sớm rồi che chắn lại; chiều muộn tiếp tục tưới để giữ độ ẩm cho cây. Nhờ hiểu được đặc tính thời tiết ở đảo nên đơn vị chỉ trồng dưa vào mùa khô, ít sâu bệnh, cây sinh trưởng tốt. Có vụ dưa đạt trọng lượng từ 3 đến 5kg/quả, vị ngọt không thua kém dưa trong đất liền".

Các chiến sĩ nâng niu quả dưa hấu chuẩn bị thu hoạch.
Là thành viên đoàn công tác lên thăm đảo, ông Lê Tuấn Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) bày tỏ: “Tôi thật sự bất ngờ và khâm phục cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Không nghĩ giữa bãi san hô và thời tiết khắc nghiệt như thế, lại thiếu nước ngọt mà các chiến sĩ vẫn trồng được những quả dưa hấu to và sai quả đến vậy. Điều đó cho thấy ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó rất đáng trân trọng của quân và dân Trường Sa”.

Vườn đu đủ trên đảo Đá Tây.
Không riêng dưa hấu, nhiều đảo hiện nay còn trồng được đu đủ, bắp, chuối và các loại rau gia vị. Những khu tăng gia xanh tốt đã trở thành điểm nhấn đặc biệt giữa biển trời Trường Sa.
Giữ màu xanh cho đảo

Mía tím trên đảo Tiên Nữ.
Tại các đảo: Trường Sa, Đá Tây, Nam Yết, Tiên Nữ... hoạt động tăng gia sản xuất được duy trì thường xuyên quanh năm. Những khu vườn nhỏ được phủ lưới xanh một góc đảo, bên trong là rau muống, rau dền và các loại cây trồng như: Chuối, đu đủ, mía tím… phát triển tốt dù điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt.
Để có được màu xanh ấy, đất trồng chủ yếu được vận chuyển từ đất liền ra đảo rồi trộn với lá mục, tro bếp và phân hữu cơ. Nguồn nước ngọt được tận dụng tối đa từ nước mưa và hệ thống nước sinh hoạt. Mỗi luống rau được chăm sóc cẩn thận bởi chính những người lính sau giờ huấn luyện. Chiến sĩ Nguyễn Tân Thành (đảo Nam Yết) kể: “Khó khăn nhất là gió mạnh và hơi muối biển, chỉ cần sơ ý là rau cháy lá hoặc chết hàng loạt. Có hôm ban đêm gió lớn, anh em phải chạy ra buộc lại nhà lưới để giữ cây. Ở đây nước ngọt quý lắm. Chúng tôi tận dụng cả nước vo gạo, nước sinh hoạt để tưới rau. Một luống rau xanh ở Trường Sa phải đổi bằng rất nhiều công sức”.

Vườn rau xanh trên đảo Trường Sa.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương không giấu được sự xúc động khi tham quan những khu tăng gia xanh mướt. “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là giữa điều kiện nắng gió, thiếu nước ngọt và nền đất toàn san hô, các cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì được những vườn rau xanh tốt, những hàng mía tím cao vút và cả những quả đu đủ óng vàng, những trái dưa hấu đỏ mọng... Nhìn những thành quả ấy mới thấy hết sự kiên trì, ý chí vượt khó và tinh thần bám đảo đáng khâm phục của quân và dân Trường Sa”, bà Hà chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thích thú với quả dưa hấu ở đảo Tiên Nữ.
Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ từ đất liền, điều kiện tăng gia sản xuất ở Trường Sa ngày càng được cải thiện. Nhiều địa phương, doanh nghiệp và đoàn công tác đã hỗ trợ hạt giống, lưới che nắng và vật tư nông nghiệp để quân, dân trên đảo phát triển sản xuất ổn định hơn. Dẫu vậy, khó khăn nơi đầu sóng vẫn luôn hiện hữu. Mỗi mùa mưa bão, sóng to, gió mạnh có thể cuốn bật cây trồng chỉ sau một đêm. Thời điểm mùa nắng thiếu nước ngọt kéo dài cũng khiến nhiều luống rau héo úa. Nhưng sau tất cả, người lính đảo vẫn kiên trì vun trồng lại từ đầu.
Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Chính trị viên đảo Nam Yết, hiện nay, riêng nguồn rau xanh trên đảo đã bảo đảm 100% nhu cầu cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị. Để đạt được kết quả đó là cả quá trình tích lũy kinh nghiệm qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Vì vậy, dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng lớp cán bộ, chiến sĩ hôm nay phải biết duy trì, phát huy những thành quả đó.











