Những cánh diều giữa cơn mưa ở Diên Điền
Chiều 17-5, Đoàn Thanh niên, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Diên Điền phối hợp với Fanpage Cộng đồng Diên Khánh tổ chức Ngày hội thả diều năm 2026. Dù thời tiết không thuận lợi, ngày hội vẫn để lại nhiều khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa trên những cánh đồng quê sau vụ gặt.

Hàng trăm người dân đến tham gia và chiêm ngưỡng diều trong Ngày hội thả diều trên cánh đồng xã Diên Điền.
Những năm gần đây, hoạt động thả diều nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân bởi đã kết nối những hình ảnh gần gũi như đồng ruộng, rơm rạ và cánh diều để tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa ngoài trời giàu bản sắc. Anh Đặng Minh Sâm - Bí thư Đoàn xã Diên Điền cho biết: "Năm nay, Ban tổ chức đã linh hoạt huy động nguồn lực xã hội hóa để chương trình được diễn ra trọn vẹn nhất có thể. Không chỉ là một sân chơi cộng đồng, ngày hội còn kết hợp trao tặng những phần quà ý nghĩa đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, lan tỏa tinh thần sẻ chia".
Từ đầu giờ chiều, bầu trời đã phủ màu xám đục báo hiệu cơn mưa sắp đến. Dẫu vậy, tại khu vực tổ chức ngày hội, dòng người vẫn đổ về ngày một đông. Trên những thửa ruộng vừa thu hoạch xong, trẻ nhỏ ôm những cánh diều đủ màu sắc háo hức chạy dài theo gió. Khi những làn gió nhẹ đầu tiên xuất hiện, hàng chục cánh diều bắt đầu chao liệng trên khoảng trời rộng, mang theo tiếng reo hò thích thú của người tham gia.
Giữa không gian đồng quê mộc mạc với rơm cuộn, bùn đất và những cánh đồng sau mùa gặt, hình ảnh những cánh diều bay lên gợi lại ký ức tuổi thơ quen thuộc của nhiều người. Không chỉ trẻ em, nhiều phụ huynh cũng hòa mình vào niềm vui giản dị ấy khi cùng con điều khiển những cánh diều truyền thống hay các mẫu diều hiện đại có hình dáng độc đáo. Ngoài những cánh diều mua sẵn, nhiều em nhỏ còn mang đến những cánh diều tự làm bằng giấy, tre và nilon. Dẫu đơn sơ, những cánh diều ấy lại chứa đựng sự sáng tạo, niềm háo hức và nét hồn nhiên của tuổi thơ.

Các em nhỏ háo hức mang diều chạy đón gió.

Nhiều người mang theo diều lớn để thả nhưng không có gió nên diều không thể bay lên.

Cậu bé cố gắng chơi, hy vọng diều sẽ bay lên cao một lần nữa.

Những con diều rực rỡ sắc màu không bay cao được như mong đợi.

Tuy diều không thể bay cao nhưng các em nhỏ vẫn có một buổi chiều vui vẻ trên cánh đồng làng.
Niềm vui của các em nhỏ kéo dài chưa được bao lâu thì gió yếu dần, trời bắt đầu đổ mưa. Có những cánh diều chỉ vừa kịp rời mặt đất đã nhanh chóng chao xuống vì thiếu gió. Trên cánh đồng lấm bùn, nhiều em nhỏ vẫn cố níu dây diều, kiên nhẫn chạy theo từng đợt gió thoảng với hy vọng cánh diều sẽ bay lên thêm một lần nữa. Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến nhiều người phải vội vàng gom diều tránh ướt. Dẫu vậy, không khí trên cánh đồng vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.
Có mặt tại ngày hội cùng gia đình, chị Phạm Thị Trang (phường Nha Trang) cho biết: “Ở phố, trẻ nhỏ hiếm có cơ hội được chạy trên đồng ruộng, tự tay giữ dây diều hay vui đùa giữa không gian rộng lớn như vậy. Dù diều không bay được lâu nhưng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp với các con”.

Cùng với thả diều, Ban tổ chức còn tổ chức trò chơi dân gian để các em nhỏ vui chơi.
Dù cơn mưa khiến ngày hội không thể diễn ra trọn vẹn như mong đợi, nhưng trên cánh đồng Diên Điền vẫn đầy ắp tiếng cười. Đây không chỉ là một hoạt động vui chơi cuối tuần, mà còn góp phần giữ gìn nét đẹp của trò chơi dân gian quen thuộc.











