Màu xanh nơi biên cương
Biên giới không chỉ là những cột mốc, đường tuần tra hay núi rừng hiểm trở. Ở nơi địa đầu Tổ quốc, hình ảnh người lính biên phòng đã trở thành điểm tựa quen thuộc của đồng bào vùng cao. Từ giúp dân dựng nhà, sản xuất, dạy học, đến cứu hộ trong mưa lũ… màu áo xanh luôn hiện diện trong những lúc người dân cần nhất.

Giữa những ngày nắng nóng, cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp dân vận chuyển vật liệu dựng nhà cho hộ nghèo. Những đôi vai áo xanh nối dài trên con đường đất đá, góp công sức để người dân có mái ấm kiên cố trước mùa mưa bão.

Vào mùa nông vụ, lực lượng biên phòng xuống đồng hỗ trợ người dân sản xuất, giảm bớt khó khăn do thiếu nhân lực lao động.

Các chương trình quân dân y kết hợp giúp người dân vùng sâu được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng hỗ trợ bà con vùng biên lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần thắp sáng bản làng, bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Những ngôi nhà bị hư hỏng, xuống cấp được sửa chữa nhờ sự chung sức của cán bộ biên phòng và bà con địa phương, góp phần xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới.

Những phần quà ấm áp được trao tận tay các gia đình gặp hoạn nạn, hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia khó khăn, lan tỏa tình người và tiếp thêm động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.

Những phần quà được trao tận tay các gia đình gặp hoạn nạn, hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia khó khăn, lan tỏa tình người và tiếp thêm động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/mau-xanh-noi-bien-cuong-3187925.html











