May mắn được cứu sống sau 2 tháng trôi dạt trên biển Thái Bình Dương

Một thủy thủ và chú chó trung thành với ông đã được cứu sống sau hai tháng lênh đênh trôi dạt trên Thái Bình Dương.

Tim Shaddock vào thời điểm được cứu sống hồi tháng 6 năm nay. (Nguồn: Oddity Central)

Tim Shaddock vào thời điểm được cứu sống hồi tháng 6 năm nay. (Nguồn: Oddity Central)

Người đàn ông Australia có tên Tim Shaddock, 54 tuổi, cùng con chó cưng Bella rời Mexico để thực hiện hành trình tới Polynesia, Pháp vào tháng 4 năm nay. Nhưng chỉ vài tuần đầu sau khi rời bến, trong nỗ lực thực hiện hành trình dài 6,000 km, chiếc thuyền buồm hai thân của ông đã gặp bão lớn.

Cơn bão khiến chiếc thuyền rơi vào tình trạng mất điều khiển. Ngoài ra, bão còn làm các thiết bị điện tử trên thuyền bị hư hỏng nặng. Vì vậy, Tim Shaddock đã không thể phát đi các tin nhắn báo nguy. Một điều quan trọng không kém là ông không thể nấu chín thức ăn.

Lần cuối Shaddock nhìn thấy đất liền là đầu tháng 5 năm nay, khi ông chỉ vừa mới rời khỏi vùng biển Cortez,Mexico, để tiến vào Thái Bình Dương. Người thủy thủ và con chó của ông đã lênh đênh trên biển kể từ đó.

Ban ngày, cả hai tránh nắng nhờ phần mái che của chiếc thuyền buồm. Cả hai phải ăn cá sống để và uống nước mưa để sinh tồn.

Sau hơn 2 tháng lênh đênh trên biển, Shaddock phát hiện một chiếc trực thăng đang bay trên trời nên đã ra hiệu cầu cứu. Chiếc trực thăng này xuất phát từ một tàu đánh bắt cá ngừ mang tên María Delia, đang trong quá trình quan sát ngư trường.

May mắn thay cho Shaddock, chiếc trực thăng cũng đã phát hiện ra ông. Viên phi công điều khiển trực thăng đã quẳng nước uống cho Shaddock, trước khi trở lại cùng một chiếc xuồng cao tốc từ tàu María Delia.

Cả Shaddock và con chó của ông đều đang trong tình trạng sức khỏe yếu và cần chăm sóc y tế khi được giải cứu.

“Tôi đã trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn trên biển. Những gì tôi cần chỉ là được nghỉ ngơi và ăn những món ngon, bởi tôi đã phải lênh đênh trên biển một mình trong thời gian quá dài. Tôi đã sống cảnh thiếu đồ ăn trong thời gian dài. Tôi đã được cho dùng thuốc tốt và được chăm sóc chu đáo,” Shaddock cho biết sau khi ông được cứu.

Khi được hỏi tại sao lại bắt đầu hành trình của mình, người thủy thủ này không nêu được một lý do cụ thể. Ông chỉ nói rằng mình thích ra khơi cùng những con người có chung tình yêu với biển cả.

Truyền thông Mexico cho biết Bella đã nhanh chóng gây ấn tượng tốt với thủy thủ đoàn của tàu María Delia.

Điều thú vị là Shaddock đã “nhặt” được con chó này khi đi du lịch qua Mexico. Dù ông đã thử tìm người nuôi Bella, cuối cùng lại không thành công và nó đã theo chân ông đi khắp nơi. Ngay cả khi cả hai đã được giải cứu, Bella cũng chỉ chấp nhận rời khỏi chiếc thuyền buồm khi thấy người bạn đồng hành của mình đi trước.

Shaddock hiện rất mong được trở về đoàn tụ với gia đinh tại Australia. Ông cũng cho biết thêm rằng Bella sẽ không đi cùng với mình, bởi một trong số những thành viên trên tàu María Delia đã nhận nuôi nó.

“Tôi thật sự cảm thấy biết ơn thuyền trưởng và công ty đánh bắt cá ngừ đã cứu mạng mình. Tôi vẫn sống sót dù không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra,” Shaddock chia sẻ sau khi về bờ.

Thái độ chân thành của người thủy thủ già này là hoàn toàn dễ biểu, bởi với một người đang bị trôi dạt cách bờ hàng ngàn km, việc được phát hiện là cực kỳ hiếm hoi, chưa nói tới chuyện được cứu sống./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/may-man-duoc-cuu-song-sau-2-thang-troi-dat-tren-bien-thai-binh-duong/887921.vnp