May mắn kỳ diệu của người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống vực sâu

Thông tin từ Đồn Biên phòng Dào San (Bộ đội Biên phòng Lai Châu), lực lượng bộ đội và chính quyền địa phương đã kịp thời cứu sống một người dân rơi xuống vực trong rừng sâu.

Trước đó, ngày 16/7, ông Phùng Vần Phủ (sinh năm 1960, người dân tộc Dao trú tại bản San Cha, xã Dào San, huyện Phong Thổ, Lai Châu) đi rừng không may bị nạn rơi xuống vực.

Chiều tối ngày 19/7, một số người dân đi làm nương phát hiện vụ việc và báo cho chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi điều trị. Ảnh: báo Lao Động

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi điều trị. Ảnh: báo Lao Động

Do trời tối và mưa to, khu vực ông Phủ gặp nạn cách bản 9km đường núi khó đi nên sáng ngày 20/7, lực lượng chức năng mới tiếp cận được chỗ ông Phủ gặp nạn.

Để đưa được nạn nhân ra khỏi rừng, lực lượng cứu hộ phải sử dụng cáng khiêng, lội bộ 4 giờ mới về được đến bản.

Xác định tình trạng ban đầu cho thấy nạn nhân bị gãy xương sống lưng và một số chấn thương khác.

Hiện nạn nhân đang được vận chuyển lên bệnh viện tuyến trên để chữa trị.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/may-man-ky-dieu-cua-nguoi-dan-ong-sau-4-ngay-roi-xuong-vuc-sau-202407211658327382.html