Mbappe nhạt nhòa, Yamal rực sáng

Dù bị dẫn trước từ sớm nhưng Tây Ban Nha vẫn đủ bản lĩnh để lội ngược dòng khi thắng tuyển Pháp với tỷ số 2-1 ở bán kết, qua đó giành quyền vào chung kết Euro 2024.

Bước vào trận đấu, Tây Ban Nha nhập cuộc tự tin, nhờ vào sức mạnh hai bên hành lang cánh, La Roja dễ dàng ép tuyển Pháp phải lùi về phòng ngự. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ở phút thứ 9, Mbappe có bóng, rồi tung đường tạt bóng chính xác để Kolo Muani bật cao đánh đầu tung lưới Unai Simons, 1-0 nghiêng về tuyển Pháp.

Nhận bàn thua bất ngờ, Tây Ban Nha quyết tâm đưa trận đấu về vạch xuất phát, đội hình của Tây Ban Nha dâng cao để tấn công. Sau nhiều nỗ lực dứt điểm thì cuối cùng Tây Ban Nha cũng có bàn thắng quân bình tỷ số.

 Bàn thắng sớm của Kolo Muani không thể giúp tuyển Pháp đi tiếp. Ảnh: Reuters

Bàn thắng sớm của Kolo Muani không thể giúp tuyển Pháp đi tiếp. Ảnh: Reuters

Phút 21, nhận bóng từ Morata, Lamine Yamal dùng động tác giả loại bỏ Rabiot trước khi tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng trúng cột dọc đi vào lưới. Với bàn thắng này, Lamine Yamal, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở EURO khi mới 16 tuổi và 362 ngày.

Có bàn thắng quân bình tỷ số, tinh thần thi đấu của Tây Ban Nha lên cao, trong khi đó tuyển Pháp vẫn đang loay hoay tìm cách tiếp cận khung thành của Unai Simons.

Chưa kịp làm gì thì lưới của thủ thành Maignan đã rung lên lần 2. Phút 25, Dani Olmo xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm uy lực, bóng trúng chân Jules Kounde đi vào lưới, 2-1 nghiêng về Tây Ban Nha.

 Lamine Yamal đi vào lịch sử Euro khi ghi bàn khi chưa tròn 17 tuổi. Ảnh: Reuters

Lamine Yamal đi vào lịch sử Euro khi ghi bàn khi chưa tròn 17 tuổi. Ảnh: Reuters

Lội ngược dòng ngay trong hiệp 1, Tây Ban Nha cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu, Pháp vẫn chưa tạo nên ấn tượng khi các pha lên bóng chỉ dựa vào tốc độ của Dembele bên hành lang cánh.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận, trong khi đó tuyển Pháp vẫn chưa thể tìm ra bài giải để uy hiếp khung thành Unai Simons.

Phút 57, Mbappe tung cú dứt điểm ở góc hẹp, bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành của Tây Ban Nha.

Bế tắc ở hàng công, HLV Deschamps thay đổi nhân sự ở hàng công, khi tung thêm Camavinga, Griezmann và Barcola, tuy nhiên hiệu quả mang lại không quá ấn tượng.

Phút 76, tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, Theo Hernandez có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của hậu vệ tuyển Pháp lại đưa bóng đi vọt xà, CĐV Pháp chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

 Ngược dòng tuyển Pháp, Tây Ban Nha giành quyền vào chơi trận chung kết. Ảnh: Reuters

Ngược dòng tuyển Pháp, Tây Ban Nha giành quyền vào chơi trận chung kết. Ảnh: Reuters

Sự lúng túng và nôn nóng xuất hiện khá nhiều trong các pha lên bóng của tuyển Pháp, thay vì căng chỉnh trước khi dứt điểm thì các chân sút của Les Blues lại dứt điểm cầu may.

Phút 86, Mbappe có cơ hội ngon ăn khi loại bỏ Vivian trước khi tung cú sút uy lực hướng về khung thành Tây Ban Nha, trước khoảng trống mênh mông nhưng tiền đạo sinh năm 1998 này lại đưa bóng đi vọt xà.

Kết thúc trận đấu, Tây Ban Nha bảo vệ thành công tỷ số 2-1 trước tuyển Pháp, với kết quả này La Roja giành quyền vào chung kết, đối thủ của Tây Ban Nha sẽ được xác định sau cặp đấu giữa Anh và Hà Lan.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/mbappe-nhat-nhoa-yamal-ruc-sang-post799697.html