MC Anh Thơ lần đầu hé lộ lý do 'biến mất' khỏi sóng truyền hình, đập tan tin đồn đột quỵ
Có một giai đoạn, khán giả miền Tây bất ngờ không còn thấy MC Anh Thơ xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình như thường lệ. Từ sự vắng mặt khó hiểu ấy, một tin đồn nghiêm trọng bùng phát, kéo theo làn sóng hoang mang lan rộng khắp nhiều tỉnh thành suốt thời gian dài.
Trước khi mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay, MC Anh Thơ từng trải qua một sự cố mà đến nay cô vẫn xem là biến cố lớn nhất trong sự nghiệp.
Thời điểm đó, nữ MC là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Vĩnh Long (THVL). Với tần suất xuất hiện dày đặc, cô tham gia dẫn dắt tới 18 chương trình khác nhau. Theo chia sẻ của chính Anh Thơ, khán giả chỉ cần mở sóng THVL khoảng 30 phút là có thể bắt gặp cô ở nhiều khung giờ khác nhau.

MC Anh Thơ quen mặt với khán giả miền Tây
Chính vì vậy, khi nữ MC đột ngột biến mất khỏi màn ảnh, nhiều lời đồn bắt đầu xuất hiện. Từ chuyện sức khỏe sa sút, nhập viện cho đến thông tin bị đột quỵ, mọi thứ lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Mới đây, Anh Thơ lần đầu kể lại toàn bộ câu chuyện đã theo cô suốt gần một thập kỷ.
Nữ MC cho biết sự việc vượt xa sức tưởng tượng của bản thân. Không chỉ bạn bè, đồng nghiệp liên tục gọi điện hỏi thăm mà các số điện thoại công khai của THVL và những chương trình cô tham gia cũng nhận vô số cuộc gọi từ khán giả.
Điều khiến cô bất ngờ nhất là nhiều người gọi đến chỉ để xác nhận một thông tin duy nhất: liệu MC Anh Thơ có thực sự gặp biến cố nghiêm trọng như lời đồn hay không.
Theo lời kể của nữ MC, chỉ trong thời gian ngắn, những cuộc gọi xác minh xuất hiện dồn dập từ nhiều địa phương khác nhau ở khu vực miền Tây.
Trái ngược với những gì được truyền tai, thời điểm đó Anh Thơ không hề gặp sự cố sức khỏe nguy hiểm.
Nguyên nhân cô ngưng xuất hiện trên truyền hình xuất phát từ việc đang mang thai con gái đầu lòng. Nữ MC cho biết khi ấy cô bị nghén rất nặng, tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đáng kể đến công việc.

Anh Thơ lần đầu cho biết lý do ở ẩn, biến mất bất thường là do bầu bí và sinh con gái đầu lòng
Bên cạnh đó, theo thói quen trong ngành truyền hình thời điểm đó, nhiều nữ MC hoặc nghệ sĩ khi mang thai thường hạn chế xuất hiện trên sóng để tránh làm khán giả chú ý quá nhiều đến chuyện đời tư.
Vì lý do này, Anh Thơ quyết định tạm dừng gần như toàn bộ lịch ghi hình. Trong giai đoạn đó, cô chỉ duy trì duy nhất chương trình "Trái Tim Nhân Ái".
Việc một MC vốn xuất hiện gần như mỗi ngày trên truyền hình đột ngột vắng bóng đã tạo ra khoảng trống lớn đối với khán giả quen theo dõi các chương trình của THVL.

MC Anh Thơ dẫn dắt nhiều chương trình nhân đạo, nhiều khán giả yêu mến
Chính sự thay đổi quá đột ngột này vô tình trở thành môi trường thuận lợi để các thông tin chưa được kiểm chứng lan rộng.
Nhiều năm sau, mỗi khi gặp khán giả, Anh Thơ vẫn thường nghe kể lại những câu chuyện về thời điểm người dân ở nhiều địa phương cùng truyền tai nhau rằng cô gặp biến cố lớn.
Sinh năm 1985, Anh Thơ là một trong những MC gắn bó lâu năm với truyền hình khu vực phía Nam. Cô tạo dấu ấn qua nhiều chương trình như Hãy nghe tôi hát, Nhịp cầu nghệ sĩ, Ai đúng ai sai hay Bác sĩ gia đình.
Ngoài công việc dẫn chương trình, nữ MC còn điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và sản xuất truyền hình. Đây cũng là nguồn thu nhập giúp cô chủ động lựa chọn các dự án phù hợp thay vì nhận mọi lời mời công việc.
Đời tư của Anh Thơ khá kín tiếng. Mãi đến năm 2022, cô mới lần đầu công khai hình ảnh con gái Gia Cát, thường được gia đình gọi bằng biệt danh bé Thỏ.
Khi nhìn lại sự việc từng gây xôn xao một thời, Anh Thơ cho biết điều khiến cô xúc động nhất không phải bản thân trở thành tâm điểm của tin đồn, mà là tình cảm của khán giả dành cho mình.

Con gái MC Anh Thơ nay đã lớn, được mẹ đưa đi du lịch khắp nơi
Nữ MC thừa nhận cô từng không nghĩ bản thân được yêu thương nhiều đến vậy. Chính vì thế, trong lần chia sẻ mới đây, Anh Thơ xem đây là dịp đặc biệt để kể lại đầy đủ câu chuyện và bày tỏ sự trân trọng với khán giả miền Tây, những người đã luôn dõi theo và lo lắng cho cô trong giai đoạn biến mất khỏi sóng truyền hình năm ấy.













