MC Quyền Linh, diễn viên Nguyệt Ánh và ca sĩ Bùi Anh Tuấn xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ mồ côi

MC Quyền Linh, diễn viên Nguyệt Ánh và ca sĩ Bùi Anh Tuấn xúc động khi chứng kiến nỗi đau của các em nhỏ mồ côi trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt.

Tập 98 chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh. Hai khách mời tuần này là diễn viên Nguyệt Ánh và ca sĩ Bùi Anh Tuấn sẽ cùng góp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh là em Đinh Thị Châu, em Đinh Thị Yến Nhi và em Võ Việt Tiến vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Diễn viên Nguyệt Ánh và ca sĩ Bùi Anh Tuấn là khách mời trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

Diễn viên Nguyệt Ánh và ca sĩ Bùi Anh Tuấn là khách mời trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

Mở đầu, diễn viên Nguyệt Ánh cho biết bản thân và gia đình thường xuyên theo dõi Mái ấm gia đình Việt và rất yêu thích chương trình. Cô bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi nhận được lời mời tham gia chia sẻ yêu thương, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ mồ côi. Giống với đàn chị, ca sĩ Bùi Anh Tuấn không giấu được sự hào hứng khi được lắng nghe những câu chuyện cảm động và được góp sức mang đến niềm vui cho các em nhỏ trong chương trình.

MC Quyền Linh cho biết bản thân rất hâm mộ và luôn theo dõi hành trình của ca sĩ Bùi Anh Tuấn nhưng lại hiếm thấy đàn em xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Giọng ca “Thuận theo ý trời” chia sẻ: “Cho phép em đính chính một chút là không phải em không muốn nhận tham gia gameshow đâu mà thật ra là em cũng hơi lười. Và mục tiêu sắp tới của em là sẽ chăm chỉ hơn, quyết tâm mỗi ngày để quay trở lại và cống hiến thật nhiều cho tất cả mọi người”. Nam ca sĩ nhấn mạnh, riêng với một chương trình ý nghĩa như Mái ấm gia đình Việt thì anh không thể “lười” được. Trước khi bước vào phần tiếp theo, Bùi Anh Tuấn đã hát tặng khán giả ca khúc “Vẽ lại bức tranh”, nhạc phim “Lật Mặt 7” đầy cảm xúc. Anh và diễn viên Nguyệt Ánh bày tỏ bản thân sẽ nỗ lực hết mình để mang đến những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ mồ côi.

Hoàn cảnh đầu tiên là em Đinh Thị Châu (16 tuổi), học sinh Trường THPT Võ Lai, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Hoàn cảnh của em Châu rất đặc biệt, lúc trước bé sống ở Gia Lai nhưng cha mẹ ruột đều lần lượt qua đời nên em Châu và em Thảo (em gái cùng mẹ khác cha với Châu) sống với dì. Không lâu sau, hai chị em được cha mẹ hiện tại nhận nuôi và đưa về Bình Định chăm sóc cho đến nay.

Năm 2021, cha nuôi em qua đời do lên cơn động kinh. Từ đó, mẹ nuôi Cao Thị Lan (1961) một mình gồng gánh gia đình. Bà Lan không có công việc ổn định, chủ yếu làm nông như trồng lúa, trồng mì, mỗi năm thu hoạch được 1 vụ kiếm được 5 – 7 triệu đồng. Mẹ nuôi cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt nhưng ngày ngày vẫn cố gắng kiếm công việc làm để có tiền nuôi con. Căn nhà 3 mẹ con ở đã cũ, dột nát nhiều chỗ và không có nhà vệ sinh vô cùng bất tiện. Giờ đây, nỗi lo lớn nhất của bà Lan là một ngày nào đó mình không còn, hai con lại lần nữa chịu cảnh mồ côi.

Bùi Anh Tuấn lau nước mắt cho em Đinh Thị Châu và động viên gia đình em

Bùi Anh Tuấn lau nước mắt cho em Đinh Thị Châu và động viên gia đình em

Hình ảnh người mẹ già vất vả nuôi 2 con gái, dù không phải do mình sinh ra vẫn chăm lo cho con từng chút một khiến MC Quyền Linh xúc động. Biết em Thảo mất mẹ ruột khi mới 4 tháng tuổi, lại không biết mặt cha từ nhỏ, làm nam MC thêm đau xót. Anh đau đáu vì gia đình có 3 người phụ nữ phải sống cảnh quá khó khăn, căn nhà dường như không có gì cả, không tiền, không có cả nhà vệ sinh đàng hoàng để sinh hoạt.

Ca sĩ Bùi Anh Tuấn xúc động chia sẻ: “Em nghĩ tất cả chúng ta ít nhiều gì cũng cảm nhận được nỗi đau này to lớn như thế nào mà không thể diễn tả thành lời được. Các bé lại còn quá nhỏ, chưa thể làm gì được. Em chỉ mong là bác gái và hai bé sẽ luôn thật nhiều sức khỏe. Em muốn mượn ca khúc ‘Vẽ lại bức tranh’ để tâm sự, chia sẻ với hai bé, mong hai bé hãy vẽ lại cuộc đời mình thành một bức tranh thật màu sắc, thật nhiều niềm vui. Em cũng tin rằng cha mẹ các bé cũng sẽ mong muốn con mình có cuộc sống hạnh phúc”. Anh dành cái ôm động viên đến hai em nhỏ, mong muốn các em sớm vượt qua nỗi đau trong quá khứ để có thể “vẽ lại bức tranh” về cuộc đời mình thật tươi đẹp hơn.

Diễn viên Nguyệt Ánh cho rằng ai sinh ra cũng mong muốn mình có được vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ nhưng nhìn bé Thảo, ngay từ nhỏ đã không cảm nhận được trọn vẹn tình cảm đó. Nữ diễn viên nói: “Em nghĩ không ít lần bé tự thắc mắc về cha mẹ ruột của mình rồi. Có thể bé sẽ hồn nhiên hơn khi có đủ cha mẹ yêu thương nhưng em nhìn bé chỉ đứng nép mình bên chị và khóc rất thương. Với tuổi còn quá nhỏ thì bé quá thiệt thòi, em cảm nhận được nỗi đau của hai chị em Châu và Thảo”.

Hoàn cảnh tiếp theo là em Đinh Thị Yến Nhi (16 tuổi), học sinh Trường THPT Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Từ nhỏ, Yến Nhi đã không có cha mà chỉ biết nương tựa vào mẹ. Năm 2014, mẹ em mất do đột quỵ khi hai mẹ con đang cùng đi trên xe buýt. Mất đi người thân duy nhất ngay trước mắt mình khiến em luôn thấy lạc lõng, bơ vơ. Thấy thương Yến Nhi mồ côi nên mợ và anh họ đã đưa em về nhà chăm sóc.

Diễn viên Nguyệt Ánh ôm động viên em Đinh Thị Yến Nhi

Diễn viên Nguyệt Ánh ôm động viên em Đinh Thị Yến Nhi

Mợ đã lớn tuổi, bị xương khớp nên chỉ ở nhà lo quán xuyến các việc vặt, lo cơm nước cho gia đình. Anh họ Yến Nhi là anh Đinh Văn Khương (1969), sống bằng nghề làm nông trên 3 sào ruộng và trồng thêm đậu phộng để có đồng ra đồng vô mua gạo ăn qua ngày. Mỗi năm, gia đình thu hoạch 1 vụ, thu nhập khoảng 5 - 7 triệu đồng. Là trẻ mồ côi nên Yến Nhi được trợ cấp mỗi tháng 540 nghìn đồng, số tiền này em để dành sinh hoạt hằng ngày. Anh Khương đã chia tay vợ, 2 con trai thì đang làm việc ở Long An và TP.HCM, tiền kiếm được cũng chỉ đủ sinh hoạt nên không giúp được thêm gì cho gia đình.

Quá xúc động, diễn viên Nguyệt Ánh đã ôm chầm Yến Nhi với mong muốn sẻ chia tình cảm, giúp em vơi bớt phần nào những tổn thương mà em sớm gặp phải. Ca sĩ Bùi Anh Tuấn rưng rưng vì đau lòng trước câu chuyện mất đi mẹ ngay trước mắt quá éo le của Yến Nhi. “Mới mười mấy tuổi đã nghĩ đến chuyện tương lai, lo lắng về cuộc sống và có mong muốn báo đáp công ơn của anh họ và mợ đã chăm lo mình thật sự xót xa”, anh nói.

Nghe Yến Nhi nhắc về những lần theo chân mẹ đi làm, nghe mẹ kể chuyện nhưng giờ đây không còn nữa, những lúc buồn không biết tâm sự cùng ai của em làm cho MC Quyền Linh xót xa. Sao phim “Hai Muối” ôm chầm Yến Nhi vào lòng và xúc động nói: “Có quá nhiều giông bão đến với con, một cô bé còn quá nhỏ tuổi nhưng gặp giông bão lớn quá. Mới có mười mấy tuổi nhưng giờ chỉ còn biết nương tựa vào anh họ thôi. Lại không biết tâm sự cùng ai nữa hết. Em gần như không có ai bên cạnh để chia sẻ hết mà chỉ biết khóc nấc một mình mỗi khi nhớ mẹ. Bắt đầu từ bây giờ, con không cần lo nữa. Nếu đến 18 tuổi, con có công việc làm hãy liên hệ với chú sẽ lo hết”. Nam MC cũng bày tỏ xót xa khi thấy người anh họ đã ngoài 50 tuổi, gầy gò phải tần tảo nuôi mẹ già và em họ nhỏ tuổi.

Hoàn cảnh còn lại là em Võ Việt Tiến (16 tuổi), học sinh Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Cha em Tiến mất cách nay đã hơn 1 năm do đột quỵ. Hiện tại, em sống cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Bảy (1974), công việc chính là làm nông trên 1 sào ruộng của bà ngoại. Bà đã 85 tuổi, ở một mình và không lao động được nên chuyện cơm nước cũng do hai mẹ con em Tiến lo liệu.

MC Quyền Linh nghẹn ngào trước hoàn cảnh của hai mẹ con em Võ Việt Tiến

MC Quyền Linh nghẹn ngào trước hoàn cảnh của hai mẹ con em Võ Việt Tiến

Sức khỏe của chị Nguyễn Thị Bảy không tốt, cách đây khoảng 1 năm, chị Bảy có phẫu thuật u nang buồng trứng và u xơ tử cung rồi bị nhiễm trùng. Nhưng do không có tiền chạy chữa nên chỉ uống thuốc cầm chừng. Từ lúc bệnh, chị đã mượn nợ hơn 20 triệu đồng, đến nay vẫn chưa trả được. Vì sức khỏe kém, chị Bảy không làm được việc nặng, thường xuyên khó thở nên thu nhập kiếm được không nhiều. Căn nhà 2 mẹ con đang ở đã xuống cấp, mấy năm trước còn bị bão hất tung mái nhà, may được sự địa phương và mọi người quyên góp hỗ trợ lợp lại được mái nhà mới nhưng tường nhà vẫn xập xệ, dột nát. Là đứa trẻ hiểu chuyện, em Tiến luôn chủ động giúp đỡ các việc vặt trong nhà, mang cơm cho bà để mẹ đỡ vất vả.

Nhìn em nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành mà đã phải sớm gánh chịu nỗi đau của gia đình, mẹ bệnh tật phải nhịn ăn để bà ăn, để lo cho con gái, làm cho các nghệ sĩ không cầm được nước mắt. Em Tiến bật khóc nức nở khi theo dõi clip về hoàn cảnh gia đình mình. Giọt nước mắt của bé gái mồ côi khiến cho diễn viên Nguyệt Ánh xót xa. Nữ diễn viên ôm chầm em Tiến vào lòng và liên tục dành nhiều lời động viên cũng như lau nước mắt cho em. Là một người mẹ, Nguyệt Ánh bày tỏ sự đồng cảm bởi cô hiểu được nỗi lo của chị Bảy về tương lai của con mình.

Hai nghệ sĩ khách mời thực hiện thử thách trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

Hai nghệ sĩ khách mời thực hiện thử thách trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

Em cảm nhận được chị Bảy lo lắng cho con như thế nào khi cảm nhận được sức khỏe của mình ngày càng yếu dần. Sức khỏe không tốt mà gia đình không có tiền chạy chữa lại còn phải một mình gồng gánh. Nhìn 3 người phụ nữ không có việc làm ổn định bám víu nhau sống mà không biết tương lai sẽ thế nào thật sự khiến em lo lắng”, sao phim “Cổng mặt trời” nói.

Đón xem chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt lên sóng lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen - Dẫn nguồn hạnh phúc.

Thanh Luật

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/giai-tri/mc-quyen-linh-dien-vien-nguyet-anh-va-ca-si-bui-anh-tuan-xuc-dong-khi-chung-kien-hoan-canh-cua-cac-em-nho-mo-coi-c3a81013.html