MC Trác Thúy Miêu ma mị dưới mưa

Trong kịch hoạt cảnh 'Madame Show - Chuyện kể thứ nhất: Những đường chim bay', MC Trác Thúy Miêu hút người xem bởi phong cách dẫn chuyện ma mị.

Chương trình kịch hoạt cảnh Madame Show - Chuyện kể thứ nhất: Những đường chim bay diễn ra tại Đà Lạt. Vũ Trần làm tổng đạo diễn, Trác Thúy Miêu giám sát nghệ thuật và biên kịch.

Theo Trác Thúy Miêu, đây là loại hình nghệ thuật thể nghiệm bao gồm kịch nói, kể chuyện, âm nhạc, múa đương đại kết hợp yếu tố hoạt cảnh và hoạt động tương tác trực tiếp với khán giả.

Chương trình dàn dựng công phu với hàng chục diễn viên. Ảnh: NSX

Chương trình dàn dựng công phu với hàng chục diễn viên. Ảnh: NSX

Số đầu tiên Madame Show - Chuyện kể thứ nhất: Những đường chim bay gồm 5 câu chuyện nhỏ là những chuyện tình có thật trong lịch sử lẫn huyền sử, truyền thuyết dân gian gồm: Mai Nương - Hoàng Tùng, Tâm - Thảo (chuyện tình hồ Than thở), Vua Bảo Đại - Hoàng hậu Nam Phương, Lê Uyên - Phương và K’lang - H'biang (truyền thuyết núi Langbiang của tộc K’Ho).

Năm câu chuyện được nối nhau bằng phần kể chuyện của Trác Thúy Miêu. Ngoài vai trò dẫn chuyện, chị còn tương tác với nhân vật, khán giả và tạo sự kết nối đôi bên.

Trác Thúy Miêu đội mưa dẫn chuyện. Ảnh: NSX

Trác Thúy Miêu đội mưa dẫn chuyện. Ảnh: NSX

Theo MC, "chất kết dính" của 5 chuyện tình là tứ "sự trở về của những linh hồn". Chị và các nghệ sĩ muốn đưa người xem vào thế giới huyền bí mà chân thật của chương trình.

Ê-kíp thực hiện Madame Show như câu trả lời cho câu hỏi: "Bạn yêu Đà Lạt nhưng bạn đã bao giờ hiểu Đà Lạt?". Số đầu tiên xoay quanh từ khóa "tình yêu", qua đó giúp khán giả thêm hiểu và đồng cảm những câu chuyện tình sâu đậm và day dứt tại phố sương.

Chương trình cũng dành một phần thời lượng tái hiện cuộc đời và tôn vinh bác sĩ Alexandre Yersin - người có công tìm ra Đà Lạt.

Sân khấu được dựng trên bể bơi tại biệt điện Trần Lệ Xuân. Ảnh: NSX

Sân khấu được dựng trên bể bơi tại biệt điện Trần Lệ Xuân. Ảnh: NSX

Khi Trác Thúy Miêu giới thiệu về chợ Đà Lạt, các nhân viên trong ê-kíp đóng giả tiểu thương chạy ùa xuống khán đài mời người xem những món quà vặt đặc sản nơi đây.

Chương trình dài vỏn vẹn 60 phút. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi với mưa rả rích, Trác Thúy Miêu cùng dàn nghệ sĩ vẫn tập trung biểu diễn, níu giữ người xem đến phút cuối cùng.

Trác Thúy Miêu dẫn chuyện dưới mưa

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mc-trac-thuy-mieu-ma-mi-duoi-mua-2324640.html