Mẹ 70 tuổi chống nạng chăm con liệt giường hơn 30 năm, sợ ngày không còn sức
Hơn 30 năm qua, bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) chống nạng chăm người con gái mắc bệnh não úng thủy. Chồng mất, bà trở thành chỗ dựa duy nhất của người con nằm bất động.
Hơn 30 năm chăm con gái nằm liệt giường
Con đường nhỏ chạy dọc bờ sông Lam dẫn vào căn nhà cấp 4 của hai mẹ con bà Trần Thị Hồng. Ngôi nhà nằm khuất cuối thôn Lam Hồng, mái ngói đã cũ, nhiều chỗ xô lệch, tường nhà bong tróc, nứt nẻ sau nhiều năm chống chọi với mưa nắng.
Bên trong căn nhà, con gái bà Hồng là chị Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi) nằm bất động trên chiếc giường cũ.

Dù sức khoẻ yếu, đôi chân phải dùng nạng gỗ, nhưng bà Hồng vẫn một mình chăm con gái liệt giường bao năm qua
“Bệnh não úng thủy khiến phần đầu của Hằng phình to bất thường, nặng gần 15kg, trong khi cơ thể chỉ khoảng 20kg. Hai tay co quắp, chân teo tóp, Hằng không thể tự ngồi dậy hay đi lại. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến thay quần áo đều phải nhờ mẹ”, bà Hồng cho biết.
Bà Hồng chống đôi nạng gỗ, chậm rãi bước đến bên con gái, cẩn thận đút từng thìa cháo, lau mặt rồi xoa bóp đôi chân đã co cứng. Những công việc ấy được bà lặp đi lặp lại mỗi ngày trong suốt hơn 30 năm qua.
Bà Hồng chia sẻ, năm 1990, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Trung. Một năm sau, con gái đầu lòng Nguyễn Thị Hằng chào đời. Khi chị Hằng được khoảng 6 tháng tuổi, vợ chồng bà phát hiện phần đầu của chị ngày càng lớn bất thường, trong khi cơ thể gần như không phát triển. Kết quả thăm khám cho thấy chị mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh.

Chị Hằng nằm bất động trên giường suốt hơn 30 năm qua
Thương con, vợ chồng bà Hồng tìm mọi cách chạy chữa. Tài sản trong nhà lần lượt được bán. “Có bao nhiêu tiền của trong nhà, vợ chồng tôi đều mang đi chữa cho con, không đủ thì vay họ hàng, người quen. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng bác sĩ đều lắc đầu. Cuối cùng, chúng tôi phải đưa con về nhà chăm sóc”, bà Hồng nghẹn ngào.
Theo thời gian, bệnh tình của chị Hằng ngày một nặng hơn. Chị mất hoàn toàn khả năng vận động và phải nằm một chỗ cho đến nay. Hơn 30 năm qua, cuộc sống của bà Hồng gần như chỉ xoay quanh việc chăm sóc con gái, từ bữa ăn, giấc ngủ đến những sinh hoạt cá nhân mà chị Hằng không thể tự thực hiện.
Nỗi buồn càng chồng chất khi người con trai thứ hai của bà sinh ra đã có sức khỏe yếu, nhận thức hạn chế nên không thể đỡ đần mẹ những lúc đau ốm, khó khăn.
Bi kịch tiếp tục xảy đến với gia đình vào năm 2010, khi ông Trung bị tai biến, mất khả năng vận động. Nhiều năm nằm liệt khiến cơ thể ông Trung lở loét, sức khỏe suy kiệt rồi qua đời cách đây hơn 4 năm.

Đầu gối thoái hoá và khớp háng đã phải thay nhân tạo nên việc đi lại của bà Hồng gặp nhiều khó khăn
Chồng mất, bà Hồng trở thành chỗ dựa duy nhất của chị Hằng. Bản thân bà bị thoái hóa khớp gối hai bên, từng phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo nên việc đi lại rất khó khăn. Những lúc cần làm việc hoặc chăm sóc con, bà phải chống nạng hoặc sử dụng xe lăn để hỗ trợ di chuyển.
Để có tiền mua gạo, thuốc men, có thời điểm bà vẫn cố gắng chống nạng đi nhặt ve chai, lượm phế liệu, ai thuê việc gì thì làm việc đó. “Nhiều hôm không có việc, trong nhà chẳng còn gì ăn, hai mẹ con chỉ cầm cự bằng nồi cháo loãng”, bà kể.
"Tôi chỉ lo không còn đủ sức để chăm con..."
Tuổi ngày càng cao, sức khỏe của bà Hồng cũng yếu đi. Đôi chân yếu khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, trong người bà còn mang nhiều bệnh. Dẫu vậy, mỗi ngày bà vẫn cố thức dậy từ sớm để chăm sóc con gái.
Điều khiến người mẹ già lo lắng nhất không phải những bệnh tật của bản thân mà là tương lai của con gái bà. Có những đêm nhìn con nằm bất động trên giường, bà chỉ biết lặng lẽ khóc. “Nhiều lúc tuyệt vọng lắm, tôi từng nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi nhìn đứa con tội nghiệp, tôi không đành lòng”, bà Hồng nói trong nước mắt.
Không chỉ thiếu thốn trong cuộc sống, hai mẹ con bà còn phải ở trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái ngói nhiều chỗ bị gió xô lệch, một phần mái từng bị tốc; tường nhà nứt nẻ, bong tróc.
Mỗi khi trời mưa, bà Hồng lại tất tả lấy chậu, xoong đặt khắp nhà để hứng nước. Những lúc giông gió, người mẹ già càng thấp thỏm vì lo căn nhà có thể không trụ được.

Căn nhà cấp 4 của mẹ con bà Hồng đã xuống cấp trầm trọng
Với cuộc sống chỉ đủ lo từng bữa ăn và thuốc men cho con, việc sửa chữa hay xây lại nhà vẫn là điều nằm ngoài khả năng của bà. Người mẹ 70 tuổi chỉ có thể cố gắng giữ cho cuộc sống của hai mẹ con tiếp tục qua từng ngày.
Nhắc đến con, người mẹ già cúi đầu, ánh mắt đầy lo lắng rồi nghẹn ngào nói: “Giờ tôi già rồi, sức khỏe yếu đi từng ngày. Tôi không sợ mình khổ, chỉ sợ đến lúc không còn đủ sức chăm con thì con biết sống thế nào”.
Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Giang, cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội xã Đan Hải, cho biết, gia đình bà Hồng thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương.
Theo bà Giang, bà Hồng thuộc diện hộ nghèo, chồng đã qua đời, một mình bà gánh vác việc chăm sóc các con. Trong đó, chị Hằng thuộc diện khuyết tật đặc biệt nặng, không thể tự chăm sóc bản thân. Một người con trai khác của bà cũng có biểu hiện hạn chế về nhận thức.
“Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, địa phương mong các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để bà Hồng có thêm điều kiện chăm sóc các con”, bà Giang nói.


Bạn đọc giúp mẹ con bà Trần Thị Hồng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.
Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.226 (bà Trần Thị Hồng)
Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Trần Thị Hồng theo địa chỉ: thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0335810012
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo
Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng.
Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn.
Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý

