Mẹ bệnh nặng không bảo hiểm, con gái nghèo nghẹn ngào xin cộng đồng giúp đỡ
Sau nhiều ngày giành giật mạng sống với tử thần, chi phí chữa trị cho mẹ lên tới 80 triệu đồng khiến con gái nghèo khẩn cầu cộng đồng giúp đỡ.
Trên giường bệnh khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), bà Nguyễn Thị Mậu (74 tuổi, ngụ ấp Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) vẫn trong trạng thái lơ mơ, mệt mỏi.

Sau hơn 1 tháng giành giật mạng sống với tử thần, chi phí chữa trị của bà Mậu lên tới 80 triệu đồng khiến con gái nghèo bất lực, không xoay xở nổi.
Hơn một tháng trước, bà Mậu nhập viện trong tình trạng nôn ra máu, chóng mặt. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bà bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng kèm viêm phổi và thiếu máu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bà Mậu mới giữ được tính mạng.
Trải qua gần một tháng điều trị, dù đã có thể cai máy thở nhưng ý thức bà vẫn chưa tỉnh táo. Vì vậy, bác sĩ cho biết bà vẫn cần điều trị lâu dài. Chi phí điều trị có thể lên tới 80 triệu đồng do bà Mậu không có bảo hiểm y tế.
Nhưng số tiền này quá lớn, các con của bà không thể xoay xở nổi.
Gia cảnh của bà Mậu khá éo le. Chồng mất sớm, một mình bà tần tảo sớm hôm đi bán vé số để trả nợ và nuôi 5 người con. Các con bà đều không được đến trường; người theo mẹ đi bán vé số, người lượm ve chai, lớn lên mạnh ai nấy sống.
Nay, các con bà đều đã lập gia đình, nhưng gia cảnh ai cũng khó khăn. Khi bà Mậu đổ bệnh phải nhập viện, để đóng tạm ứng viện phí, cô con gái Lăng Thị Hồng Nhung (SN 1984) phải chạy vạy khắp nơi mới vay được 8 triệu đồng. Số còn lại không ai lo nổi.
Trong số 5 người con, chỉ có chị Nhung sau khi lập gia đình về nhà chồng mới có căn nhà nho nhỏ để ở. Thế nhưng, hai vợ chồng chị làm công nhân, lại nuôi 2 con nhỏ nên cũng chỉ đủ ăn, không dư dả.
Mới đây, con trai thứ hai của chị bị tai nạn gãy tay khiến chị Nhung vừa phải chạy đi chạy lại chăm sóc 2 bà cháu, vừa phải vay mượn tiền để lo chi phí cho mẹ già và con nhỏ.

Con trai chị ngã gãy tay khiến chị Nhung đôn đáo vừa lo cho mẹ vừa lo cho con.
Ngoài chị Nhung, các con khác của bà đều sống trong cảnh thuê trọ, làm mướn, buôn bán nhỏ, bệnh tật và chăm con nhỏ. Riêng chị Lăng Luynh (38 tuổi) sống cùng bà Mậu trong căn nhà tình thương được cấp, mưu sinh bằng nghề bán vé số.
Trong phòng bệnh, nhiều người cảm thương hoàn cảnh của bà Mậu nên thỉnh thoảng cũng hỗ trợ, người cho cái bỉm, người cho chai nước, có đồ ăn thức uống đều chia sẻ cho bà.
“Từ ngày mẹ ốm, thỉnh thoảng có bạn bè trong công ty biết chuyện cũng gửi thăm bà, người 50 nghìn, người 100 nghìn đồng. Số tiền này tôi gom lại để mang đến thêm vào đóng viện phí cho mẹ. Nhưng vì mẹ bệnh nặng, lại nằm điều trị dài ngày, không có bảo hiểm hỗ trợ nên chi phí rất tốn kém. Giờ tiền ăn còn không đủ, làm gì còn tiền để chữa bệnh cho bà”, chị Nhung nghẹn ngào nói.
Mấy chị em chị Nhung phải mưu sinh từ nhỏ nên sức khỏe ai cũng yếu, thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Hơn nữa, công việc bấp bênh nên thu nhập thấp, không thể nuôi nổi bản thân. Vì vậy, việc xoay xở 80 triệu đồng cho mẹ điều trị bệnh đều vượt quá khả năng, tất cả đều bất lực.
Bác sĩ Trần Công Khải, khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Lê Văn Thịnh), cho biết:
"Bệnh nhân Nguyễn Thị Mậu nhập viện trong tình trạng nôn ra máu lượng nhiều, viêm phổi, xuất huyết tiêu hóa. Sau thời gian điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, vẫn cần thời gian điều trị dài ngày và truyền máu, nội soi dạ dày khi cần".
Bác sĩ Khải cho biết thêm, do bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng nên phải sử dụng các loại kháng sinh rất đắt tiền. Trong khi đó, bệnh nhân lại không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị rất cao. Bệnh nhân còn nhiều hy vọng nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Ngặt nỗi, gia đình lại quá khó khăn.

Rất mong nhận được sự chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái để bà Mậu có cơ hội sống.
Thương cho hoàn cảnh gia đình, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã kết nối với Báo VietNamNet, hy vọng thông qua bài viết, gia đình bà Mậu sẽ nhận được sự chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái để bà có cơ hội sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Lăng Thị Hồng Nhung (con gái bà Nguyễn Thị Mậu): ấp Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại: 0908216551
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.157 (bà Nguyễn Thị Mậu)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081