'Mẹ công an' phường Âu Lâu: Lan tỏa việc làm nhân văn
Giữa nhịp sống còn nhiều lo toan của những cư dân ven sông Hồng thuộc phường Âu Lâu, có những câu chuyện nhỏ nhưng đầy nhân văn, giúp cho các mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Ở đó, những nữ cán bộ Công an vốn quen với sắc phục, kỷ luật và những ca trực thâu đêm lại mang thêm một danh xưng giản dị mà đầy yêu thương: 'Mẹ Công an'.
Những năm gần đây, phong trào “Mẹ Công an đỡ đầu” đã trở thành hoạt động giàu tính nhân văn, lan tỏa sâu rộng trong lực lượng công an. Phong trào được cụ thể hóa bằng các việc làm cụ thể: giúp trẻ tiếp tục đến trường, tặng bộ quần áo mới, hay chỉ đơn giản là lời hỏi thăm sau giờ tan học.

Tại phường Âu Lâu, phong trào được triển khai bằng sự chân thành của cán bộ, chiến sĩ công an phường. Từ những buổi họp bàn nhỏ trong đơn vị, ý tưởng nhận đỡ đầu trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dần được hình thành và triển khai bài bản. Cán bộ công an phường đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể rà soát từng hoàn cảnh, tìm đến những gia đình khó khăn để kịp thời sẻ chia. Mỗi trường hợp được nhận đỡ đầu đều là câu chuyện riêng - mảnh đời cần được nâng đỡ. Không chỉ hỗ trợ kinh phí học tập, sách vở, quần áo, các “Mẹ Công an” còn dành thời gian đến thăm hỏi, trò chuyện, lắng nghe tâm tư của các em như người thân trong gia đình. Cử chỉ ấy tuy giản dị nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống tình cảm trong lòng những đứa trẻ chịu thiệt thòi.

Thiếu tá Hoàng Hà Thùy Linh - Phó Trưởng Công an phường Âu Lâu chia sẻ: “Chi hội Phụ nữ Công an phường luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc thù công tác của lực lượng công an. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2021 đã được các đơn vị công an trước hợp nhất thực hiện hiệu quả. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chi hội Phụ nữ Công an phường Âu Lâu tiếp tục tích cực hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao và bằng tất cả tình yêu thương, sự sẻ chia”.
Trong lời nói ấy là cả hành trình lặng lẽ của người phụ nữ vừa làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cuộc sống, vừa dang rộng vòng tay chở che cho những đứa trẻ thiệt thòi.

Ở tổ dân phố Ngòi Châu, phường Âu Lâu, nhiều người biết đến em Lê Ngọc Khánh Linh, sinh năm 2012. Bố mẹ ly hôn khi Linh còn nhỏ. Em sống cùng mẹ và em gái trong căn nhà chật hẹp. Mẹ Linh sức khỏe yếu, công việc bấp bênh nên cuộc sống luôn thiếu trước, hụt sau. Có những lúc, chuyện học hành tưởng chừng phải dừng lại vì gánh nặng cơm áo. Rồi một ngày, Linh có thêm những người mẹ mới - các “Mẹ Công an” của Chi hội Phụ nữ Công an phường Âu Lâu. Từ đó, cuộc sống của cô bé dần thay đổi.
Những cuốn sách mới được trao tận tay, bộ đồng phục được chuẩn bị trước mỗi năm học mới và quan trọng hơn cả là những lời động viên đầy ấm áp. Khánh Linh xúc động chia sẻ: “Trước đây, em rất buồn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều lúc nghĩ sẽ phải nghỉ học. Nhưng từ khi được các “Mẹ Công an” nhận đỡ đầu và thường xuyên hỏi thăm, động viên, giúp em có thêm sách vở, quần áo đi học. Em cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở thành người có ích”.
Cậu bé Nguyễn Vũ Thành Nhân ở tổ dân phố Hợp Minh 3, sinh năm 2016 cũng có hoàn cảnh khó khăn. Nhân sống cùng mẹ trong căn phòng trọ nhỏ. Mẹ em làm thuê đủ nghề nhưng thu nhập bấp bênh, cuộc sống luôn chật vật. Những khó khăn ấy đã sớm đặt lên vai em những áp lực không đáng có, làm cho tuổi thơ trở nên nặng nề. Nhưng sự xuất hiện của các “Mẹ Công an” đã mang đến cho em thêm niềm vui và sự an tâm.
Nhân chia sẻ: “Các “Mẹ Công an” hay đến thăm và động viên em. Em rất vui vì có nhiều mẹ quan tâm, em sẽ phấn đấu học giỏi để không phụ lòng các mẹ”. Những lời tâm sự hồn nhiên của cậu bé khiến bất cứ ai khi nghe cũng ấm lòng, như thấy sự lan tỏa của tình yêu thương.
Đằng sau nụ cười của những đứa trẻ hoàn cảnh khó khăn là sự chung tay của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Âu Lâu. Chi hội Phụ nữ Công an phường phối hợp cùng đơn vị vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp quỹ để hỗ trợ các cháu (500.000 đồng/tháng). Ngoài ra, các em còn được tặng quà vào dịp lễ, tết, khai giảng năm học mới. Điều đáng quý hơn cả là sự quan tâm, động viên thường xuyên của các mẹ. Cùng với hỗ trợ vật chất, hội viên Chi hội Phụ nữ Công an phường dành thời gian hướng dẫn các em học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, giúp các em có thêm niềm tin vào tương lai. Từ sự chăm sóc ấy đã giúp các em có nhiều tiến bộ rõ rệt: chăm ngoan, học tập tốt hơn và dần hình thành những ước mơ đẹp.

Thiếu tá Hoàng Hà Thùy Linh - Phó Trưởng Công an phường Âu Lâu cho biết thêm: “Trong thời gian tới, công an phường tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm; đa dạng hóa hình thức hỗ trợ như tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho trẻ. Đồng thời, hướng tới xây dựng quỹ “Mẹ đỡ đầu” ổn định và bền vững, kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp và cộng đồng”.

Chiều xuống trên phường Âu Lâu, trong căn phòng làm việc của công an phường, những nữ chiến sĩ vẫn miệt mài với hồ sơ, công việc. Nhưng ở đâu đó ngoài kia, những đứa trẻ nhắc đến họ bằng một cái tên đầy trìu mến: “Mẹ Công an”. Có lẽ, đó là danh xưng đẹp nhất, gói trọn cả tấm lòng, sự bao dung và trách nhiệm của những phụ nữ công an phường. Từ vòng tay yêu thương ấy, những mầm xanh hy vọng đang được gieo xuống, lặng lẽ lớn lên, mang theo niềm tin về tương lai cho những đứa trẻ từng thiệt thòi.
Trình bày: Thanh Ba











