Mẹ đau đớn thừa nhận con trai là thủ phạm vụ thi thể người đàn ông cạnh chiếc Honda Wave màu đen không biển số
Mẹ của Gun, bà Boonyong, 58 tuổi, cũng đến hiện trường và xác nhận với cảnh sát rằng con trai bà chính là kẻ giết người.
![Cô con gái 11 tuổi của anh Gun đã bị Kittiwet liên tục hành hung với nhiều vết thương trên cơ thể.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_06_625_51408799/03be8b5eb3105a4e0301.jpg)
Cô con gái 11 tuổi của anh Gun đã bị Kittiwet liên tục hành hung với nhiều vết thương trên cơ thể.
Tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra hôm 3/2 ở tỉnh Chaiyaphum, vùng Isaan của Thái Lan.
Cảnh sát xác định, người cha đã bắn chết người bạn thân vì liên tục hành hung cô con gái 11 tuổi của mình.
Tại hiện trường, nạn nhân Kittiwet, 31 tuổi bị nhiều vết thương do đạn bắn vào mắt trái, đầu và cơ thể và đã tử vong. Hơn 10 vỏ đạn nằm rải rác trên mặt đất. Bên cạnh thi thể của Kittiwet là chiếc xe máy Honda Wave màu đen không có biển đăng ký của anh ta. Nạn nhân được cho là đã bị bắn khi đang đổ xăng cho xe.
Người nhà của Kittiwet đã xác nhận danh tính của anh ta tại hiện trường và thông báo với cảnh sát rằng bạn thân của anh, Gun, 31 tuổi chính là thủ phạm.
Gun được cho là đã đến nhà của Kittiwet để tìm người này nhưng anh ta không có ở đó. Mẹ của Gun, bà Boonyong, 58 tuổi, cũng đến hiện trường và xác nhận với cảnh sát rằng con trai bà chính là kẻ giết người.
Bà Boonyong nói rằng Gun rất tức giận sau khi Kittiwet liên tục tấn công con gái mình tại trường của cô bé, đến mức cô bé sợ đến mức không dám đến trường nữa. Gun đã yêu cầu Kittiwet dừng việc hành hung con gái mình lại nhưng Kittiwet đã bỏ ngoài tai. Gun cũng đã trình báo sự việc cho cảnh sát song cảnh sát đã không thể ngăn chặn các vụ hành hung.
Kittiwet gần đây đã tiếp tục đến trường của cô bé và hành hung cô bé một lần nữa, khiến Gun phải ra tay hành động. Bà Boonyong cho biết bà không biết tại sao Kittiwet lại nhắm đến cháu gái bà khi anh ta là bạn thân của bố cô bé.
Vụ việc hiện đang được cảnh sát điều tra, làm rõ.