Mẹ đỡ đầu - điểm tựa thắp sáng ước mơ trở thành nữ chiến sĩ Công an nhân dân
Từ vòng tay sẻ chia của Chương trình 'Mẹ đỡ đầu', cháu Mã Thị Đào dân tộc Nùng, trú tại xóm Nà Đuốn, xã Hồng Trị (huyện Bảo Lạc cũ), nay là xã Bảo Lạc đã đi qua thiếu vắng, được Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu để vững bước đến trường và ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân trở thành hiện thực.
Cháu Mã Thị Đào, sinh năm 2010 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả bố và mẹ (bố, mẹ chết trong vụ sạt lở đất cuốn trôi xe khách tại xã Ca Thành, tháng 9/2024 do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3), có chị gái Mã Thị Xuân (sinh năm 2009), vừa học THPT vừa theo học nghề tại Thái Nguyên. Hiện Đào đang ở với bà nội, bà đã tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động, gia đình là hộ nghèo. Từ quý IV/2024, cháu Mã Thị Đào và chị gái Mã Thị Xuân được Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu mỗi tháng hỗ trợ 1,8 triệu đồng.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu hai chị em của Mã Thị Đào.
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp lãnh đạo, cùng với ý chí vươn lên của bản thân đã tạo nên một câu chuyện đầy ý nghĩa về tương lai của em Mã Thị Đào. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2025, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Phụ nữ Công an nhân dân, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan như tuyển sinh Phòng Tổ chức cán bộ, Công an xã Bảo Lạc và Bệnh xá Công an tỉnh để xác minh, khám sức khỏe và hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo Mã Thị Đào đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để được học tập trong môi trường chuyên nghiệp. Tham mưu với Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh trao đổi với Cục Công tác Chính trị, Cục Đào tạo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an xét tuyển cháu vào học tại Trường Văn hóa, Cục Đào tạo, Bộ Công an. Kết quả, Mã Thị Đào là 1 trong 2 trường hợp trên toàn quốc được Bộ Công an tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao cho Công an tỉnh Cao Bằng. Quyết định này không chỉ mang lại niềm vui lớn lao cho gia đình và cá nhân em Mã Thị Đào, mà còn đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng. Nó mở ra cánh cửa để em có được điều kiện học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong môi trường kỷ luật và giàu truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Cháu Mã Thị Đào được tuyển vào học tại Trường Văn hóa, Cục Đào tạo, Bộ Công an.
Ngoài trường hợp cháu Mã Thị Đào, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh hiện còn nhận hỗ trợ đỡ đầu 20 cháu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đây là những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; các mẹ đỡ đầu mang sắc phục Công an thường xuyên quan tâm, chăm lo, định hướng trong học tập và chắp cánh ước mơ cho các con, đồng thời, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa; vừa giúp các cháu không trở thành nạn nhân của tội phạm vừa giúp các cháu không bị lôi kéo vào những hành vi vi phạm pháp luật.
“Mẹ đỡ đầu” là chương trình thiết thực, ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc đã giúp nhiều trẻ em mồ côi - những mảnh đời bất hạnh có điểm tựa về tinh thần cũng như một phần về vật chất để phấn đấu vươn lên, tiếp tục đến trường học tập, tiếp tục ươm thêm những mầm xanh, chắp cánh cho các con thực hiện ước mơ của mình.
Câu chuyện của Mã Thị Đào là minh chứng cho thấy sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức, cùng với sự kiên trì và khát vọng của cá nhân, có thể tạo nên những điều kỳ diệu, góp phần xây dựng thế hệ công an trẻ tài năng, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là nguồn cảm hứng lớn lao, thôi thúc nhiều bạn trẻ khác phấn đấu, rèn luyện để theo đuổi lý tưởng cao đẹp, vươn lên trong cuộc sống.












