Bảy mươi mùa gieo chữ trên non cao
Từ những lớp học tạm bên sườn núi đến ngôi trường khang trang hôm nay, Tả Phìn đã viết nên hành trình 70 năm bền bỉ gieo chữ giữa đại ngàn.

Một tiết dạy-học của cô trò nhà trường.
Từ mái lớp tranh tre năm ấy
Trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn ra đời năm 1955, trong những ngày gian khó nhất của xã vùng cao Sính Phình (tỉnh Điện Biên). Khi ấy, lớp học chỉ là những gian tranh tre dựa vào sườn núi, bàn ghế còn thô sơ, sách vở ít ỏi. Có thời kỳ, chính thầy cô và học sinh phải cùng nhau gùi đá, trộn vữa, dựng từng bức tường tạm để có chỗ học chữ. Giữa thiếu thốn chồng chất, niềm vui được dạy, được học vẫn sáng lên trên từng gương mặt.
Ông Trần Đăng Vượng, nguyên Hiệu trưởng, kể lại những tháng ngày đầu ấy như những trang ký ức không thể nào quên: khó khăn nhiều đến mức tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhất là tấm lòng yêu nghề, khát vọng gieo chữ của thầy cô, ngôi trường nhỏ vẫn kiên cường đứng vững. Trong gian khó, niềm tin của nhân dân dành cho nhà trường cũng dần được gây dựng, nâng đỡ người thầy trên hành trình gieo mầm tri thức.

Trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.
Khi được mở rộng quy mô và đầu tư cơ sở vật chất, Tả Phìn như được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Những lớp học kiên cố mọc lên giữa khuôn viên xanh mát, đồ dùng học tập ngày càng đầy đủ, môi trường giáo dục được chăm chút từng ngày. Từ đó, nhà trường ổn định và phát triển vững chắc hơn, số lớp, số học sinh tăng đều qua từng năm.
Hiện nay, trường có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên tận tâm với nghề, đang dìu dắt 497 học sinh ở hai điểm trường. Họ là những thầy cô dành cả thanh xuân cho bảng đen phấn trắng, coi học trò như con, xem trường lớp như mái nhà thứ hai. Nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua; nhiều năm liền, trường được công nhận “Tập thể Lao động tiên tiến”.
Cựu giáo viên Nguyễn Thị Thùy nhớ lại thời điểm trường còn bộn bề khó khăn: dù thiếu thốn, thầy và trò không nản lòng. Bằng sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm, họ đã giữ vững sĩ số, nâng cao chất lượng dạy học, tạo nền tảng để trường trưởng thành như hôm nay.

Một buổi sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường.
Đến những mùa quả ngọt
Cùng nhịp đổi thay của Sính Phình, Trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn cũng vươn lên mạnh mẽ. Những thế hệ học sinh trưởng thành từ nơi đây nối tiếp nhau viết tiếp truyền thống hiếu học. Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học nhiều năm đạt 100%; tỉ lệ chuyển lớp luôn gần như tuyệt đối. Mức độ hoàn thành tốt và xuất sắc các môn học theo Thông tư 27 duy trì trên 20%; học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh tăng theo từng năm học.
Anh Mùa A Thào – một cựu học sinh chia sẻ rằng những tháng ngày học tập ở Tả Phìn đã gieo vào anh ý chí vượt khó và tình yêu tri thức. Đó cũng là điều mà những em học sinh hôm nay đang tiếp tục nuôi dưỡng.
Em Chang Thị Linh, học sinh lớp 5A4 nói về ước mơ của mình với ánh mắt rạng rỡ: năm cuối cấp này, em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô.
Những thầy cô gắn bó lâu năm với trường vẫn lặng lẽ cống hiến, thực hiện tốt các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương tự học và sáng tạo”, xây dựng môi trường học thân thiện, nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong sự yêu thương và được khuyến khích phát triển.

Trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn xác định sẽ không ngừng đổi mới chương trình, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục.
Tiếp bước hành trình 70 năm
Hướng đến tương lai, nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp dạy học; chú trọng giáo dục toàn diện, phát huy khả năng tự học, tự sáng tạo của học sinh. Hiệu trưởng Nguyễn Trung Nghĩa khẳng định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với tinh thần của Nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục.
Nhà trường cũng ưu tiên xây dựng đội ngũ giáo viên đủ năng lực, giàu tâm huyết; đồng thời tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân để tạo sức mạnh tổng hòa cho sự nghiệp trồng người.
Phó Chủ tịch UBND xã Sính Phình – ông Nguyễn Công Trứ đánh giá Trường PTDTBT Tiểu học Tả Phìn đã trở thành niềm tin của phụ huynh trong suốt 70 năm qua. Ông kỳ vọng ngôi trường sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, đạt nhiều thành tích mới, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực và thắp sáng tương lai cho con em vùng cao.
Bảy mươi năm, ngôi trường nhỏ nơi chân núi đã đi qua bao mùa mưa nắng. Và cũng chừng ấy thời gian, những người thầy nơi đây vẫn kiên trì giữ ngọn lửa tri thức, để từng thế hệ học trò vững vàng bước ra thế giới rộng lớn hơn từ chính mái trường thân thương này.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bay-muoi-mua-gieo-chu-tren-non-cao-post757539.html











