'Mẹ đỡ đầu' nâng bước những số phận mồ côi
Bằng các chương trình nhân văn như 'Mẹ đỡ đầu', 'Con nuôi Công an xã', Công an tỉnh Thanh Hóa trở thành điểm tựa vững chắc, giúp đỡ và hồi sinh cuộc sống cho hơn 90 trẻ em mồ côi, thắp lên ngọn lửa hy vọng và tương lai tươi sáng cho các em.

Những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, nhiều em nhỏ rơi vào cảnh mồ côi, rơi vào cảnh khó khăn. Nhận thấy nỗi đau đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu" đầy nhân văn. Hưởng ứng mạnh mẽ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để xây dựng và triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" trong toàn lực lượng.
Với cách làm khoa học, chặt chẽ, các hội phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, nắm bắt thông tin về những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân trong Công an tỉnh Thanh Hóa tự nguyện nhận đỡ đầu, hỗ trợ các em bằng cả vật chất lẫn tinh thần.
Chỉ trong năm đầu triển khai, chương trình nhận đỡ đầu, chăm sóc cho 70 cháu, với mức hỗ trợ tối thiểu từ 300.000 đến 1.000.000 đồng/tháng/trẻ, cam kết đồng hành cho đến khi các em đủ 18 tuổi hoặc qua một giai đoạn dài.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" của Công an tỉnh Thanh Hóa nâng bước những số phận mồ côi.
Đến nay, con số này lên tới 92 cháu, với nguồn lực hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn nhận đỡ đầu em Vi Việt Dũng, con trai của Liệt sĩ Công an nhân dân Vi Văn Luân, người đã anh dũng hy sinh khi đấu tranh với tội phạm ma túy, thể hiện sự tri ân sâu sắc và tình đồng đội thiêng liêng.
Trong số những mảnh đời được nâng đỡ, câu chuyện của em Nguyễn Thị Trâm Oanh (SN 2009, phường Hàm Rồng, Thanh Hóa) là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tình yêu thương. Nhận được sự quan tâm về cả vật chất và tinh thần, đặc biệt là chiếc máy tính để học tập, Oanh đã biến những hỗ trợ ấy thành động lực mạnh mẽ.
Các năm học 2022, 2023, 2024, Oanh đạt danh hiệu học sinh giỏi, giải nhất môn Địa lý cấp thành phố năm học 2022 - 2023. Thành tích xuất sắc ấy đã giúp Oanh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu được chọn tham dự Chương trình biểu dương 75 cặp "Mẹ đỡ đầu - Con nuôi" toàn lực lượng năm 2023.

Em Huỳnh Nguyễn Thanh Sang cùng các mẹ đỡ đầu Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia chương trình "Hướng dương đón nắng".
Số phận của Huỳnh Nguyễn Thanh Sang (13 tuổi, ở thôn Phúc Hải, xã Triệu Sơn) lại càng khiến người ta phải xót xa. Vừa chào đời, em đã mất mẹ. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, bố Sang lại bỏ đi biệt tích, để lại em cho ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu. Cuộc sống của Sang và ông bà lay lắt, bấp bênh như ngọn đèn trước gió, nhất là khi bà ngoại lại mắc bệnh hiểm nghèo.
Nhận được thông tin, Hội Phụ nữ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu và hỗ trợ em. Bên cạnh những món quà thiết thực như quần áo, sách vở, các "Mẹ đỡ đầu" còn hỗ trợ Sang 8 triệu đồng/năm. Tình yêu thương và sự quan tâm thường xuyên xóa đi sự mặc cảm, nhút nhát trong Sang. Từ một cậu bé ít nói, gầy gò, Sang trở nên vui vẻ, cởi mở hơn. Quan trọng hơn, kết quả học tập của em đã có sự bứt phá đáng kinh ngạc. Năm học 2022 - 2023, Sang đạt thành tích đột xuất trong học tập và rèn luyện. Đến học kỳ I năm học 2023 - 2024, em trở thành một trong 10 học sinh có kết quả học tập tốt nhất khối.
Ông Nguyễn Tăng Chương (ông ngoại Sang) xúc động cho biết, nhờ sự quan tâm và hỗ trợ của các "Mẹ đỡ đầu" nên gia đình có thêm điều kiện nuôi cháu tốt hơn. "Giờ đây, chúng tôi yên tâm cho cháu học tập. Tình cảm ấy đã giúp Sang không chỉ học giỏi mà còn tìm thấy niềm tin, động lực để vươn lên", ông Chương xúc động nói.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, “Con nuôi Công an xã” đến nay đã có 92 cháu được Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu.
Hoàn cảnh của Trần Bảo Linh (11 tuổi, trú tại xã Thọ Xuân) làm nhiều người thương cảm. Sinh thiếu tháng, mang trong mình căn bệnh xương bẩm sinh khiến đôi chân không vững, lại sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, Bảo Linh phải nương tựa vào đôi bàn tay gầy guộc của ông bà ngoại đã ở tuổi "xưa nay hiếm". Cuộc sống của gia đình ba người cứ thế trôi đi trong cảnh chật vật, lo lắng.
Những người chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa lại dang tay che chở. Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu nhận đỡ đầu Bảo Linh, hỗ trợ em 500.000 đồng mỗi tháng cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Dù không ở bên cạnh trực tiếp, nhưng mỗi dịp lễ Tết, các "Mẹ đỡ đầu" lại đến thăm, coi Bảo Linh như con cháu trong nhà.
Trong lá thư đầy tâm huyết gửi đến các "Mẹ đỡ đầu", ông Trần Công Đại, ông ngoại Bảo Linh, đã bày tỏ sự cảm kích. "Vợ chồng tôi hết sức lo lắng cho tương lai của cháu, không biết sau này rồi sẽ ra sao?! Thật may mắn, từ năm 2022, gia đình tôi được các chị em trong Công an tỉnh Thanh Hóa giúp đỡ, đây là việc nằm ngoài sức tưởng tượng của vợ chồng tôi…", trích nội dung bức thư của ông Trần Công Đại.
Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ riêng lẻ, Công an tỉnh Thanh Hóa còn tạo ra một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua công tác truyền thông, hình ảnh đẹp về những tấm lòng nhân ái của lực lượng công an được lan truyền, thu hút nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay.
Điển hình là trường hợp của Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Văn Hải, xã Tây Đô, sau khi được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu và công bố rộng rãi, 2 cháu được nhà hảo tâm nhận nuôi ăn học hết lớp 12. Tương tự, cháu Nguyễn Thị Thu Hà (xã Thượng Ninh) cũng nhận được "Quỹ học bổng" từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Toyota tài trợ sau khi được Phòng Cảnh sát giao thông đỡ đầu.

Chương trình không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là một vòng tay chở che, một mái ấm tinh thần, giúp các em vươn lên trong cuộc sống.
Bên cạnh chương trình "Mẹ đỡ đầu", mô hình "Con nuôi Công an xã" cũng đang được triển khai hiệu quả. Từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện cho 7 "con nuôi" tham dự Trại hè yêu thương do Bộ Công an tổ chức, một hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để các em vững vàng trên hành trình tương lai.
Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ năm 2022 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong ngành triển khai có hiệu quả chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương". Chương trình mang hơi ấm tình thương đến với trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt, tạo động lực để các con vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo này.
"Chúng tôi luôn tâm niệm rằng mình không thể thay thế cha mẹ, nhưng điều mình có thể làm là tạo thêm chỗ dựa về mặt tinh thần và tình cảm cho các con. Xuất phát từ suy nghĩ đó, nguồn hỗ trợ chính dành cho các con là sự tự nguyện đóng góp của hội viên phụ nữ trong các cấp hội, cùng với sự ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Điều đó tạo nên động lực để đồng hành cùng các con trong những chặng đường tiếp theo. Chúng tôi luôn suy nghĩ rằng đây không chỉ là một hoạt động phong trào nữa, mà đó là hành trình của yêu thương, của niềm tin và trách nhiệm. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các con trong những chặng đường tiếp theo", Thượng tá Hoàng Thị Chung chia sẻ.
Từ những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực ấy, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định một lần nữa phương châm "Khi dân cần, khi dân khó, có Công an" không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động.
Sự sáng tạo, cách làm hay trong việc thực hiện các chương trình nhân văn này được Bộ Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Tương lai của 92 em nhỏ được nâng đỡ đã không còn là những mảnh đời bất hạnh, mà là những trang sách tươi sáng, nơi có đầy đủ tình yêu thương, niềm tin và hy vọng.