Mẹ đơn thân học yêu

Sự xuất hiện của 'Tiểu thư Jones: Suy vì anh' mang đến nhiều cảm xúc hoài cổ dành cho người hâm mộ thương hiệu nổi tiếng. Câu chuyện cũng lồng ghép thông điệp ý nghĩa thông qua hành trình tìm lại tình yêu của nhân vật chính.

Phim hài, tình cảm Tiểu thư Jones: Suy vì anh (Tựa quốc tế: Bridget Jones: Mad About The Boy) được nhiều chuyên trang bình chọn là một trong những dự án đáng chờ đợi nhất nửa đầu năm 2025.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của series Tiểu thư Jones sau chín năm vắng bóng, với nhiều tình tiết mới, hứa hẹn tạo nên một câu chuyện hài hước nhưng sâu sắc, giàu cảm xúc.

Mẹ đơn thân học yêu

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện ở phần trước Nhóc tì của tiểu thư Jones (2016). Sau khi chồng Mark Darcy (Colin Firth) qua đời, Bridget Jones (Reneé Zellweger) làm mẹ đơn thân, nuôi dạy hai con nhỏ mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai.

Bạn bè và người thân thì liên tục hối thúc cô hẹn hò, đi tìm hạnh phúc mới. Nghe theo lời khuyên, Bridget Jones quyết định trở lại làm việc và bắt đầu mở cửa trái tim.

Qua ứng dụng hẹn hò Tinder, cô nhanh chóng bước vào cuộc tình đầy mơ mộng với chàng trai trẻ Roxster (Leo Woodall). Nhưng dường như thầy giáo Wallaker (Chiwetel Ejiofor) của các con cô cũng đang “bật đèn xanh”, khiến tiểu thư Jones càng thêm khó xử, không biết phải chọn ai.

Bridget Jones (Reneé Zellweger) lại rơi vào tình yêu với chàng trai trẻ Roxster (Leo Woodall).

Bridget Jones (Reneé Zellweger) lại rơi vào tình yêu với chàng trai trẻ Roxster (Leo Woodall).

Kịch bản phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Helen Fielding, phát hành năm 2013. Câu chuyện vẫn đi theo mô-típ quen thuộc giúp series Tiểu thư Jones chiếm được lòng khán giả, đó là cài cắm nhiều tình huống hài hước nhẹ nhàng nhưng không làm mất đi không khí lãng mạn.

Trong phần phim mới, Bridget Jones được xây dựng trưởng thành và chín chắn hơn. Ở tuổi ngũ tuần, cô không còn quá hậu đậu hay ngốc nghếch như thời trẻ mà suy nghĩ cẩn trọng hơn khi làm mẹ đơn thân.

Dẫu vậy, Bridget vẫn gặp một số rắc rối không đáng có, như việc tiêm filler môi bị hư hay quên mật khẩu Netflix vì đãng trí.

Ngồi ghế đạo diễn là Michael Morris – nổi tiếng với nhiều series như Better Call Saul (2015), 13 Reasons Why (2017) và Bloodline (2015)... Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu Tiểu thư Jones có một đạo diễn nam cầm trịch dự án.

Nhà làm phim mang đến một góc nhìn mới về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của nhân vật chính. Anh chọn cách tiếp cận chân thực và tinh tế hơn, để bất kỳ ai cũng cảm được chuyện một bà mẹ đơn thân tìm cách cân bằng cuộc sống ở tuổi trung niên.

Nhiều chi tiết cố tình được cài cắm gợi nhắc các phần trước, chủ yếu để chiều lòng người hâm mộ. Đơn cử, nhân vật của Colin Firth dù không còn nhưng tài tử vẫn xuất hiện ở vài cảnh, không khỏi gây xúc động.

Qua câu chuyện của tiểu thư Jones, phim cài cắm thông điệp quen thuộc: Tuổi tác chỉ là con số. Dù ở bất kỳ độ tuổi hay hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc và sống hết mình với những gì mình mong muốn.

Một vài hình ảnh trong phim.

Một vài hình ảnh trong phim.

Dàn sao diễn duyên dáng

Bridget Jones chính là vai diễn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Reneé Zellweger, giúp cô từ một gương mặt triển vọng vươn lên thành ngôi sao hạng A của Hollywood.

Trở lại với vai diễn để đời, minh tinh gạo cội không khiến khán giả phải thất vọng. Cô vẫn giữ được nét duyên dáng, hài hước đặc trưng của Bridget Jones, đồng thời mang đến chiều sâu cảm xúc khi khắc họa tâm lý của một người từng trải qua mất mát.

Dàn sao cũng giúp phim thu hút hơn. Sao trẻ Leo Woodall – nổi tiếng với series One Day (2024) - thể hiện tròn trịa và đầy cuốn hút với vai Roxster.

Hóa thân thầy giáo Wallaker, Chiwetel Ejiofor diễn xuất tự nhiên và ấm áp, tạo nên đối trọng hoàn hảo với Roxster, càng khiến nhân vật chính khó thể chọn lựa giữa hai người đàn ông.

Hugh Grant không nhiều đất diễn nhưng vẫn mang đến những khoảnh khắc hài hước và cảm xúc trong vai tình cũ Daniel Cleaver của Jones.

Đặc biệt, Emma Thompson tiếp tục trở lại trong vai bác sĩ phụ khoa Rawlings vui vẻ và sắc sảo. Mỗi khi minh tinh xuất hiện, bộ phim lại trở nên thú vị hơn hẳn.

Reneé Zellweger không khiến khán giả phải thất vọng.

Reneé Zellweger không khiến khán giả phải thất vọng.

Phần phim mới nhất về tiểu thư Jones được sản xuất để phát hành độc quyền trên nền tảng trực tuyến Peacock, cùng thời điểm ra rạp toàn cầu vào dịp lễ Valentine năm nay.

Tác phẩm nhận nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình lẫn khán giả, đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 85% bình chọn từ giới chuyên môn. Điểm số trên IMDb cũng ở mức khá với 6.9/10 điểm.

Phần lớn đánh giá cao diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Reneé Zellweger. Cô tiếp tục thể hiện trọn vẹn sự duyên dáng, hài hước và chiều sâu cảm xúc của nhân vật chính.

Cốt truyện phim chưa thể nói là quá xuất sắc nhưng đủ gia vị để giữ chân người hâm mộ và thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ.

Điểm trừ là nhiều tình tiết vẫn bị cường điệu hóa, như việc Bridget luôn xuất hiện với mái tóc rối bù hay tỏ ra ngượng ngùng trước trai trẻ. Vì bám sát nguyên tác, kết phim cũng khá an toàn và chưa tạo được bất ngờ.

Khán giả cũng cần xem lại các phần trước để hiểu rõ hơn về hành trình trưởng thành cũng như diễn biến nội tâm của tiểu thư Jones.

Dẫu vậy, Tiểu thư Jones: Suy vì anh vẫn là một bộ rom-com dễ thương, chắc chắn mang đến những phút giây thư giãn và ấm áp cho người xem.

Minh Nhật

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/me-don-than-hoc-yeu-post1717548.tpo