Mẹ đơn thân làm shipper đến 12 giờ đêm không lo xuể cho con trai bị ung thư máu

Hơn 3 năm bé Gia Bảo bị ung thư, chị Phi đã vay nợ hàng trăm triệu đồng. Có lần, chị phải cầu cứu những đồng nghiệp chạy xe ôm công nghệ, vay hàng chục người để có tiền đóng viện phí cho con.

Chỉ còn vài ngày là tới đợt đánh thuốc mới của bé Trần Gia Bảo (7 tuổi, bị ung thư máu), chị Nguyễn Thị Hồng Phi (SN 1982, quê Bình Thuận) vẫn chưa xoay xở được tiền bạc. Hơn 3 năm con trai đổ bệnh, một mình chị phải gánh vác khoản chi phí khổng lồ, lại vừa đi làm, vừa chăm con.

Từ nay đến Tết tôi phải lo gần 100 triệu đồng cho con vô thuốc hóa trị. Dù có bảo hiểm y tế 100% nhưng vẫn tốn nhiều tiền thuốc ngoài danh mục, trung bình các đợt đều 12-14 triệu đồng. Có những toa hơn 30 triệu, thậm chí hơn 50 triệu đồng, còn chưa kể phải mua thêm thuốc ở ngoài”, chị Phi giãi bày.

Chị Phi cùng Gia Huy (bên trái) và Gia Bảo (giữa) trong căn phòng trọ ở quận 7, TP.HCM. (Ảnh: KH)

Chị Phi cùng Gia Huy (bên trái) và Gia Bảo (giữa) trong căn phòng trọ ở quận 7, TP.HCM. (Ảnh: KH)

Trong tiếng nấc nghẹn, người phụ nữ xót xa cho phận mình và các con. Mùa hè năm 2021, Gia Bảo phát bệnh hiểm nghèo. Để con trai chữa bệnh, chị rời quê vào TP.HCM thuê trọ, chạy xe ôm công nghệ kiếm tiền, sau đó lần lượt đưa các con vào.

Chị Phi và chồng cũ có 4 đứa con. Sau khi ly hôn, con gái lớn lấy chồng, 3 con Trần Ngọc Yến Nhi (SN 2008), Trần Gia Huy (SN 2014) và Trần Gia Bảo (SN 2017) sống cùng chị trong phòng trọ.

Năm Bảo đổ bệnh, 2 chị gái phải nghỉ học giữa chừng khi mới lớp 7 và lớp 9. Hiện tại Yến Nhi xin làm phụ việc bán trà sữa, tiền công chưa được 100.000 đồng/ngày. Chút tiền ít ỏi ấy em chắt chiu để phụ mẹ sinh hoạt. Còn thuốc men cho Bảo và ăn học của Huy chủ yếu do chị Phi chạy xe ôm để lo.

Gia Bảo mới vào được 6 toa hóa trị, chị Phi chưa biết kiếm đâu tiền để chuẩn bị cho con đánh toa thứ 7. (Ảnh: GĐCC)

Gia Bảo mới vào được 6 toa hóa trị, chị Phi chưa biết kiếm đâu tiền để chuẩn bị cho con đánh toa thứ 7. (Ảnh: GĐCC)

Những ngày Huy nghỉ học, Bảo không đi viện, chị Phi bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Đôi khi chị mải miết quên giờ, chạy đến 1-2 giờ sáng. Điều may mắn là các con ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Mỗi lần chọc tủy để xét nghiệm tủy đồ, con đau vã mồ hôi nhưng khi nghe mẹ hỏi có đau không, đứa trẻ cố nén lại mà trả lời "con quen rồi".

Thương con, chị Phi càng cố gắng kiếm tiền. Kể cả những ngày Gia Bảo đánh thuốc, chị vẫn chở con bằng xe máy từ nhà trọ lên bệnh viện với quãng đường hơn 20km. Lúc về, hai mẹ con tranh thủ đi làm shipper. Vậy nhưng chị vẫn chẳng lo xuể.

"Ở quê tôi còn nợ người ta hàng trăm triệu đồng, có người còn bực tức đe dọa nếu không trả được thì đừng về. Dù áy náy vì thất hứa nhưng giờ lo cho con chưa xong nên tôi đành liều", chị trải lòng.

Dù có bảo hiểm y tế 80-100% nhưng chi phí cho mỗi đợt thuốc của Bảo vẫn rất tốn kém, chưa kể chị Phi phải mua thuốc ở ngoài cho con. (Ảnh: KH)

Dù có bảo hiểm y tế 80-100% nhưng chi phí cho mỗi đợt thuốc của Bảo vẫn rất tốn kém, chưa kể chị Phi phải mua thuốc ở ngoài cho con. (Ảnh: KH)

Tháng 7 năm nay, sau nhiều ngày đau nhói ở bụng, chị đi khám thì được chẩn đoán polyp ở mật, sỏi mật. Bác sĩ khuyên mổ nhưng chị không dám, sợ tốn tiền và sợ không có người lo cho con.

Tôi được hàng xóm thương lắm, họ tự nấu thuốc cho tôi, thấy uống cũng đỡ đau nên cứ để vậy”, người mẹ đơn thân bày tỏ.

Bệnh ung thư máu của Bảo tái phát chỉ sau 3 tháng về duy trì. Phác đồ mới cần thuốc mạnh hơn, chi phí cũng tốn kém hơn. Đến nay, con mới đi được 1/3 phác đồ mà chị Phi đã kiệt quệ.

Ông Lê Văn Bằng, Trưởng thôn Phú Lộc (xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) xác nhận gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Phi có hoàn cảnh khó khăn. Một mình chị nuôi con sau ly hôn, không may con út bị bệnh hiểm nghèo. Chính quyền địa phương đã xét cho cháu bé được hưởng bảo trợ xã hội nhưng chi phí điều trị bệnh vẫn rất nhiều. Mong rằng qua Báo VietNamNet, mẹ con chị Phi sẽ nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Gia Bảo lém lỉnh thường bày trò mỗi khi thấy mẹ buồn. Căn bệnh ung thư máu chẳng có biểu hiện ra ngoài, nhưng con có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. (Clip: KH)

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hồng Phi;

Địa chỉ nhà trọ: 42/57 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM;

SĐT: 0347144587.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.303 (Trần Gia Bảo)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-don-than-lam-shipper-den-12-gio-dem-khong-lo-xue-cho-con-trai-bi-ung-thu-mau-2332878.html